1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ anh Long không 'i à?
    Đi Côn ĐỏÊo thơ có quà gơ không ta ?
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    đúng là 2 đứa độc ác...
    Đêm đầu tiên, ai nấy say sưa giấc nồng. Có mỗi mình tui chạy ra chạy vào...
    Nghe nói mấy tay săn ảnh chiên ngịp có rất nhìu ảnh "dật dựa" của tui [​IMG]
  3. kevin84

    kevin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh nhé bà con,tui cứ tưởng tui la người điểm danh cuối cùng chứ,Côn Đảo thật tuyệt vời....
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Côn Đảo...con tàu đi và về. Tàu 10, 200k/1 lượt = giường nằm + máy lạnh. Cũng êm đềm dễ ngáy lắm nghen bà kon
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái này quan trọng lắm nè
    [​IMG]
    cái này cũng vậy
    [​IMG]
  5. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Côn Đảo....khi tàu chưa đi xa cái rẹt đất liền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Côn Đảo....những ngày trăng tròn vo
    Nhớ cái lúc rượu mềm môi trên b o ong tàu trăng trên đầu vằng vặc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Côn Đảo.............NGÓNG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chim cò đi tàu (bay hoài mỏi thấy bà kố)
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    cái này cho treo tới chết luôn.......hông thèm đi...hen bà kon
    [​IMG]
  10. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh dzùm anhtuands
    điểm danh cái...số 4/ anhtuands
    Chơi luôn bài "Vết chân tròn trên cát" Chưa khi nào tui thấy tui hát bài này hay như bi giờ
    Chuyến Côn Đảo của bất ngờ và niềm vui, biển động nhẹ hều, rượu mềm môi, hải sản mềm bao tử. Gặp nhiều người mới - niềm vui mới.
    Côn Đảo của lịch sử đấu tranh oai hùng xưa kia bây giờ là một Côn Đảo thanh bình, xanh trong màu rừng, màu biển. Côn Đảo với những bạn bè dễ mến, gần gũi và thắm tình.
    Côn Đảo còn nhiều chuyện để nói. Và lời khuyên chân thành với những bạn bè của tui là: HÃY ĐI CÔN ĐẢO.:)

Chia sẻ trang này