1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy tấm ảnh cả nhóm săm soi đít con Vích
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Con gì mà bự cả trăm kí lô đẻ cái trứng nào trứng nấy chút éo. Đẻ câu giờ bà kố, coi mà mắt nó muốn nhắm. Cũng hên đêm đó đó 3 con đẻ, chứ cỡ chục con chắc thức tới sáng, khỏi đi Ở TÙ luôn. hihí
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    tình hình tối nay đi nhậu chuồn về sớm. Chưa biết nhậu ở đâu, tiện chỗ nào gần hơn thì ghé thôi. Khả năng lớn là chợ Bến Thành
    Sáng nay em có vụ ú ớ gọi nhầm điện thoại buồn cười lắm . Gọi bác Hiếu hamchoihhh xem có đi ko thì lại alô Hiếu huynhchi. Huynhchi bẩu quê tui tui ko về thì ai dẫn mọi người đi, hị hị
    Gọi lại thì hay tin bác hamchoihhh đang úm bệnh, kho khù khụ. Tội quá. Mọi người đi chơi về nhớ chụp thật nhiều hình làm quà
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Em Vích ơi...em ĐẺ xong rồi em đi đâu dzậy em??
    [​IMG]
    [​IMG]
    tránh ra...mau coi...mau
    [​IMG]
    em đi gặp Long Vương...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bửa đó con Vích đó là SIÊU MẪU đó
    [​IMG]
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nhờ bận cái áo xanh mà được chụp chung cán bộ hòn tên Hậu
    [​IMG]
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Xong 50% hành trình Côn Đảo....những ngày trăng tròn vo
    50% còn lại là ĐI Ở TÙ
    KĂNG THẲNG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Sức nặng của những câu chuyện thực về lịch sử là vậy đó. Ra Côn Đảo, nhìn thấy Côn Đảo xanh tươi màu rừng, màu biển, thanh bình yên ã, dễ đâu nhận ra nơi đây ngày xưa là địa ngục trần gian. Dấu tích vẫn còn trơ trơ và tội ác của giặc là không tả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kevin84

    kevin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Diem danh di mọi người ơi,ngủ chưa đủ giấc nên hôm nay đi làm oải wá....
  9. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chuyến đi kết thúc tốt đẹp lúc 4h ngày 4/8/2008. Rất vui và nhiều ấn tượng. Ấn tượng muỗi miệt thứ con nào con nấy to đùng, kêu như thổi sáo, vo ve suốt đêm. Ấn tượng những ngôi nhà nhỏ ven sông, mỗi chiều hóng mát......Và càng ấn tượng hơn khi về đến bến xe, bác tài bảo " Này mấy em học sinh này để sáng hãy về, bác cho ngủ lại trong xe đấy, Ra đường giờ này là chết ý, Tội, học sinh đi thi hay sao mà đi đông rứa???"" nghe như mình trẻ đi 10 tuổi ý.
    Thay mặt đoàn, cảm ơn bác trưởng đoàn huỳnhchi đã tổ chức chuyến đi thú vị, Cảm ơn bác phó đoàn cùng gia đình đã nhiệt tình giúp đỡ và cưu mang nhóm 2 ngày qua. Cảm ơn bác phó nháy tuands và tay săn ảnh chipcon đã kịp ghi lại những bức hình có 1 ko hai
    Về nhà ngủ nướng mà cứ nghĩ mình đang ngủ ở miệt thứ. Đập muỗi kêu chan chán....he he
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái dzìa tới BHòa mới có 5h sáng, thức luôn thì hổng can đảm, mà đặt lưng xuống cái chơi luôn tới 8h. Bỏ luôn chào cờ, đi nhẹ nhẹ vào phòng rồi KỪ trừ với Xếp
    Chuyến đi vừa rồi nhẹ nhàng, về một vùng quê nhẹ nhàng - miệt thứ. U Minh Thượng còn âm ỉ vụ cháy rừng năm hai ngàn không trăm...hồi đó. Đi mà thấy tiếc (đứt ruột) một cánh rừng tràm đặc sản hồi nảo hồi nào.
    Tui cũng bon chen vô đây cảm ơn ngôi nhà mấy chục năm ở Tắc Cậu, ngôi nhà 208 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Rạch Giá vì muỗi ĐÃ quá và con cá rô kho ngọt ngào quá.
    Kinh phí chuyến đi là OK, vỗ tay bốn cái cho thằng em HẠN

Chia sẻ trang này