1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em ở Hà Nội. 1-2 hôm nữa em vào SG ở 1 tháng. Các bác sắp tới có lịch trình đi đâu loanh quanh khu vực miền Tây thì cho em bon chen với. Em muốn khám phá miền Tây mà chưa có cơ hội. Các bác giúp em với nhé.
  2. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @embuon : Em đã đi xe đạp xuyên Việt rùi mừ ( nghĩa là đã xuyên thủng miền tây rùi). Đi còn oách hơn bọn tớ.
    Mấy cái quảng cáo bao cao su thấy kinh văn dị quá đi mất.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chim Cò có thể PM cho em link các tập trước của Chim Cò ko??? Đến tập 21 rồi mà thất lạc nhiều quá hic, em đang soạn lại mục lục
    PM cho em nhớ chị Thuỷ, a Tuấn?
  4. goggle82

    goggle82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To rat hung thu du lich
    YM: wethewin256
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    @ bác doremon: Em xấu hổ quá. Thế này lại phải sửa chữ kí rồi. Em mới đạp từ SG ra HN được 1857km thôi ạ. Chưa xuyên thủng như 1 bác chúc em trước khi lên đường là phải đạp từ Lũng Cú thẳng tới Mũi Cà Mau. Nên bây giờ em muốn xuyên nốt nhưng ko phải bằng xe đạp ạ. Mong các bác giúp đỡ. Em kết nhất cái quả con Vích nó đẻ trứng. Ko biết đến bao giờ mới có cơ hội xem. Tất cả những gì liên quan đến vùng đất em chưa đặt chân đến em đều thích đi và muốn đi. Hy vọng các bác cho em đi cùng.
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    PM, PM, dĩ nhiên PM cho em Rosy chớ. Mà vụ này anh giao cho chị Thủy em. Chị Thủy em lâu rồi hông mần được cái gì, tạo điều kiện cho chị làm nóng chút đỉnh.
    HSL:
    Mà em Rosy anh đợi bám càng 1 lộ trình của hành trình Xuyên Việt của em đó nghen!
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Mâm cơm Rạch Giá...ngon bá cháy bồ chét, phải nói thương ơi là thương mấy má mấy dì Rạch Giá đã đãi chim cò một bữa....nhiều ĐẠM
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mê nhứt là nồi cá rô kho tộ này nè...giờ nhìn lại cũng đỡ mồ hôi lưỡi
    [​IMG]
    Thiệt tình là cảm ơn mấy má mấy dì đã nấu đồ ăn ngon quá trời quá đất, cảm ơn ngôi nhà số 208 Nguyễn Bỉnh Khiêm một bữa chim cò lăn lê bò lết. Viết hoa một chữ "TÌNH"
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chim cò đi phượt = xe buýt. Tuyến Rạch Giá - Tắc Cầu. Công nhận thằng em hunhchi này chu đáo hết sức khi để mấy anh chị em nó ngồi ngáy trên xe buýt máy lạnh thiên nhiên, còn nó thì vi vu xe máy hết ăn cái này tới cái nọ, làm đợi hết cả buổi (ặc ặc ặc.........chắc sặc qué)
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hamchoihhh

    hamchoihhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi cái tên bến phà gì mà nghe kì quá. Đọc muốn trẹo lưỡi lun
    Anh Tuấn: Sẵn sàng lều anh nhá

Chia sẻ trang này