1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducnpmisoft

    ducnpmisoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đi đây đi đó lang bạt,mình vừa tham gia ttvnol,sau này nếu có đi đâu mọi người cho mình tham gia với nhé
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, em có mẹt! Tối qua mệt quá xá, sáng nay vẫn còn đắm đuối...
  3. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    .....hik, em đi 3 người, gái cả, em thì ko sao, nhưng 2 cô kia nghe chừng bảo đi xe máy thì hơi nan giải à .....em có người nhà trong SG, tính mượn ông anh quả xe đạp vi vu liêụ có ổn ko nhẩy?......gì chứ bảo quản cái xe đạp nó dễ hơn cái xe máy ợ.....
    .....em tham khảo thì có mấy tuyến như này, các bác chỉ giáo em phát......
    1. SG-Tiền Giang-Vĩnh Long-Cần Thơ-Sóc Trắng-Cà Mau-SG. ( theo quốc lộ 1).
    2. SG-Đồng Tháp-An Giang-Kiên Giang-SG ( theo quốc lộ 30).
    3. SG-Tiền Giang-Vĩnh Long-Rạch Giá-Hà Tiên-Châu Đốc-Đồng Tháp-SG.
    ......em có tối đa 4 ngày thì đi tuyến nào là ổn nhất?..... địa điểm nào có thể bỏ qua? ( em đi theo tiêu chí chỗ nào có cảnh đẹp, chim cò bay lượn, rừng rú các thứ với đồ ăn ngon và an ninh ổn ấy ạ) ......ưu tiên những nơi nên đến trước, còn lại để dành lần sau đi tiếp..... cứ cho là em đi = xe đạp đi ạ......
    ......thường chi phí các bác đi chơi trong ngày là bao nhiêu ạ??......em muốn hỏi để biết tương đối mà còn cân đối ngân sách , nếu ko cân nổi sẽ chuyển sang đi lại Hội An, hik, nhớ Hội An quá......
    ------------------------------------
    Bạn cần xác định rõ bạn muốn tham quan gì ở Miền Nam. Nếu mục tiêu là đi cực Nam thì với 4 ngày có thể đi cà mau - Cần Thơ là ổn.
    Nếu để tham quan đời sống của Đồng Bằng Sông cửu Long mùa nước nổi thì có thể đi : Đồng Tháp - An Giang ( Gáo giồng - xẻo quýt - Châu Đốc - rừng Tràm Trà sư .
    Chúc bạn có chuyến đi thú vị.
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    RẰM TRUNG THU 2008: Chinh phục hải đăng Kê Gà, trượt cát Bàu Trắng, leo núi Tà Cú. Đi về kể lại nghe chơi nè!
    Túm cái lịch trình tí xíu cho bà con tham khảo hén:
    Đêm 13 ÂL: Trời SG tối hù hù, không mưa nhưng u ám. 6 chú chim hâm vượt cầu SG, phà Cát Lái thẳng tiến ra Bà Rịa. Từ BR chạy theo QL55 ra đến La Gi thì dừng lại ăn khuya (bánh mì và bánh flan, kà kà, ngon phết). 12h30 tối, đến mũi Kê Gà, ngắm sao băng (hên thế) và ngủ ò ò ..........
    Sáng 14 ÂL: Đi chợ quê, ăn sáng, ra biển tạo bọt và.... bơi thuyền thúng ra hải đăng Kê Gà. Chơi bời quậy nát cái hải đăng xong thì... vèo vèo... Phan Thiết thẳng tiến, đường đẹp như tranh vẽ... Nhà bác Thuận hiện ra! Ăn chơi nghỉ ngơi....
    Chiều 14 ÂL: Khám phá Bàu Sen (còn gọi là Bàu Trắng), trượt cát, bơi xuồng hái sen, ăn bánh trung thu và đóng phim trên thảo nguyên bao la. Xong xuôi lại quay về Phan Thiết (gặp bác Kevin ở Hòn Rơm).
    Tối 14ÂL: Ăn hải sản, "ăn" trà đạo, ăn hột vịt lộn (Toàn ăn không vậy ta!?), ngắm ***g đèn và ngắm...... kẹt xe (hehhe). Cuối cùng, ò ò ò...
    Sáng 15ÂL: Ăn sáng (lại ăn), kéo nhau ra trường Dục Thanh đóng phim tiếp (lần này là phim lịch sử nói về Bác Hồ và các cháu thiếu nhi). Trên đường về, ghé vào leo núi Tà Cu, lạy Phật bự nhất ĐNA'''' cầu tình duyên.
    Chiều 15ÂL: Ghé nhà ngoại bác Tuands ăn đám giỗ (Hé hé, tô la-gu gà ngon ghê ta!). Xong kéo lên Suối Tre, đẹp muốn té xỉu! Và tiến về Biên Hòa ăn lẩu mắm, hát karaoke.
    Và... show hàng thôi anh em ơi!

    [​IMG]
    [ Biển đêm Kê Gà nè! ]
    Và... Bình minh hải đăng... (Biển động, trời u ám nên hình không sáng lắm).
    [​IMG]
    Tạo bọt nè....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mới sáng mà mặt "chời" chói wóa...
    [​IMG]
    Á, tui bị... mọc sừng!
    [​IMG]
    TIM...
    [​IMG]
    Và... MÍCH chín vàng ươm!
    [​IMG]
    Phim dài nhiều tập, bà con vui lòng chờ xem nhá!
    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 15/09/2008
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Kế họach offline tối nay tạm hoãn do dự báo thời tiết thông báo chiều tối nay có mưa lớn. Chúc cả nhà vui nhé.
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình có 3 người định đi miền Tây từ 19/09 đến khoảng 24 hoặc 25/09. Bọn mình định đi Cà Mau, U Minh Hạ, Phú Quốc. Hiện tại có 1 xe, hiện đang thiếu 1 xe và 1 ôm. Các bạn chim cò nào hứng thú join cùng bọn mình đc thì vui.
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Biển ở khu Mũi Kê Gà xanh và trong vắt, cát trắng và những gò đất màu đỏ tươi lạ lẫm.
    Quán ăn Đồi Sứ nằm sát biển, có bàn ăn phía ngoài cách mép nước chưa đầy chục mét, bước chân là xuống biển. Quán có món cá hòm (cá hình chữ nhật, nhìn như... quan tài), thịt dai và ngọt... Ực
    Tiếc rằng, một cái cảng lớn đang dự kiến xây dựng ở đây. Tàu bè, xe cộ và váng dầu trên biển. Chẳng bao lâu nữa
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em đăng kí 1 ôm nhé. Bác cho em số fone để em liên lạc ạ.
    Ghét nhà CHim cò này. Đi thì im hơi lặng tiếng. Về thì show ảnh rõ nhiều làm em tiếc.
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bận túi bụi, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.
    Và, kính thưa bà con cô bác, tập tiếp theo: CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN, xin được bắt đầu...
    Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh...
    [​IMG]
    Gùi từng bầu nước mát tới chàng trai yêu...
    [​IMG]
    Em vui như chim hót, trên cao nguyên bao la
    Em như con suối xanh trong, ồ lêu, ồ lêu....

    [​IMG]
    Rồi từ ngày em đến đám chăn bò phương xa...
    Chàng nào lòng cũng nhớ, nhớ thương em...

    [​IMG]
    Ai cũng tranh lên nương rẫy, tranh săn hươu săn nai
    Tiếng sáo ai cũng tha thiết
    Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu
    Tiếng sáo ai cũng tha thiết
    Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu...

    [​IMG]
    Rồi một chiều xa vắng có anh chàng thương binh
    Trở về làng quê cũ với cây đàn t''''rông xưa...

    [​IMG]
    Đôi mắt anh buồn xa xăm
    nhìn em, nhìn em...

    [​IMG]
    Để rồi người em gái trót đem lòng yêu anh
    Rừng về chiều im bóng dáng hai người bên nhau...

    [​IMG]
    Ơi, ngọn núi ơi
    Ơi, ngọn núi vời vợi
    Núi cao chi lắm núi ơi
    Núi che mặt trời
    che khuất người tôi yêu...

    [​IMG]

    Thương em, thương em anh hát....

    [​IMG]
    Phù, tới đây xin hết tập phim này.... Xin bà con chờ xem tập tiếp theo "Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh"!
    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 16/09/2008
  10. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hix, bởi vậy. Ngoài Vũng Rô cũng thế, cũng đang quy hoạch thành cảng trọng điểm. Nên bà con tranh thủ đi đi, kẻo sau này nhìn hình mà khóc hu hu vì tiếc đấy. Đợi nó quy hoạch lên làm du lịch là mất hết.
    Ôi... Việt Nam...

Chia sẻ trang này