1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện tình thảo nguyên của các bác em chả hiểu gì cả, cốt truyện hơi tẻ nhạt.
    Đề nghị post ảnh chú thích dí dỏm sẽ gây ấn tượng hơn.
    Sao chuyến này mấy bác đi âm thầm thế nhỉ, sợ trẻ em bám theo à?
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em biên tập phim dựa trên bài hát "Chuyện tình thảo nguyên" của Trần Tiến. Đề nghị bác tìm nghe bài hát, sẽ hiểu nội dung phim...
  3. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    thường thì những người trong cuộc họ mới hiểu, họ viết cho nhau là chính.
    Còn phải có lý do thì mới đi âm thầm vậy, mà đã đi thì phải về sô hàng, rõ rồi.
    Nhưng phải nói là gần đây nhà cửa, bài viết hơi nhạt, theo tình hình chung của box DL thì phải.
    Chúc chuyến tới lại thành công tốt đẹp
  4. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác quyết tâm thực hiện lái ô tô xuyên việt , vượt đèo ô qui hồ và mã lì phèng nên gần đầy chả thèm tham gia tour nào của nhóm nên em mới không rủ rê bác đó chứ....
    Lúc này còn máu lửa không nào.....có một bài viết đăng trên ngoisao.net về ngọn Hải đăng mũi dinh. Hôm nào nhóm mình lập kế họach đi thôi....kế họach cho tháng 12 nhé...
    Các bạn xem nhé
    http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/09/3B9C6730/
  5. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Rồi, tụi mình làm liên khúc "hải đăng Việt Nam" đi! Phấn đấu Mũi Dinh và Hòn Khoai nhé!
  6. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Đọc đến câu của Bluesky85 pót bài có câu"...Suối Tre,đẹp muốn té xỉu" mà mắc cười quá,nhớ bữa nọ cũng đi chơi ngang qua,nghe tên hấp dẫn quá,dạo vô 1 vòng tìm cho bằng được cái Suối Tre,được người dân tận tình chỉ và dẫn đến tận nơi nữa,hơ hơ,đẹp kinh,hỏi ra mới biết,Ngày xưa có con suối,nhưng đã bị phá ra nên giờ thành cái ao...Tre,hehe
  7. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mũi Dinh hay quá,cũng nằm trong dự định chuyến đi sắp tới của tớ lân la đến Ninh Thuận tắm biển Vĩnh Hy-Ninh Chữ,nếu các Bác có dự định đi thì tham gia chung cho vui
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
  9. lastXmas

    lastXmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của ngọn hải đăng này hay quá
    Có đi thì hú em 1 tiếng nha bác Doremonkey. Tks bác trước
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tháng Mười này chim cò sẽ bay về An Giang, về ngay trong mùa nước nổi. Một trong những điểm đếm là ngọn núi Cấm (hình như là nóc nhà miền Tây thì phải). Ở trên đỉnh Mồ côi có một bà mẹ già và một người con trai đang nuôi dưỡng 12 đứa trẻ mồ côi. Kết hợp với chuyến đi lần này chúng ta sẽ tranh thủ góp một phần nhỏ bé để coi như có một món quà nhỏ chia sẽ với những nhọc nhằn của hai mẹ con đang nuôi dưỡng 12 đứa trẻ mồ côi trên đỉnh núi. Cụ thể là sẽ nhận đóng góp bằng tiền mặt và quần áo cũ trẻ em.
    anhtuands tui lại mở hàng góp 200k
    ACECB chim cò thương mến, cùng nhau mần vụ này hén! thương hết lời luôn nghen!

Chia sẻ trang này