1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm nè...anhtuands tui khóai cái vụ ''bủng sô'' này lắm luôn
    Chị gái anh kình ngư Bành Đức Duy 500k
    Bạn Hòa (vú sữa) 500k
    bạn Likemoon thông báo cho là bên phượt.com có 2 người ủng hộ 200k và 1 người ủng hộ 5ok
    Danh sách cứ mỗi lúc mỗi dài thêm những cái tên. Dzui quá trời dzui, quý quá trời quý những tấm lòng. ''Miền Tây mùa nước nổi - Tiếp sức đỉnh Mồ côi''.............nôn nao quá
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Của một người bạn gửi, úp lên cho mọi người coi hén! (vụ này là có ý đồ hẳn hoi đó nghen!)
    Nuôi trẻ mồ côi trên đỉnh Thiên Cấm Sơn
    Anh Nguyễn Tấn Bông năm nay 47 tuổi, chưa có vợ, cùng mẹ là bà Võ Thị Ba, năm nay 71 tuổi, nuôi 12 trẻ mồ côi trên đỉnh Thiên Cấm Sơn (núi Cấm, An Giang), phần lớn bị cha mẹ bỏ rơi.

    Anh Bông cùng mẹ ngụ ở vùng quê phường Bình Thủy, huyện Ô Môn, TP Cần Thơ. Năm 1990, một lần bà Ba đi viếng chùa, vãng cảnh núi non, thấy thích sinh sống vùng đất núi Cấm, ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà Võ Thị Ba về Ô Môn bán nhà cửa, ruộng vườn cùng số tiền dành dụm để dưỡng già, đem mua đất dựng ngôi nhà đơn sơ sinh sống trên đỉnh núi Cấm (Vồ Mồi Côi). Lúc đầu bà gánh mướn trái cây trên núi xuống chợ bán, dành dụm mua đất rừng trồng cây trái, rau, màu để sinh sống.

    Câu chuyện bắt đầu từ năm 2001. Tại Bệnh viện Ða khoa Trung tâm Cần Thơ có một phụ nữ trẻ tên Ngọc gần sinh con mà không có người thân chăm lo. Chị Thúy, em họ của anh Bông đang nuôi người thân sinh con ở bệnh viện này, gạn hỏi thì biết chị Ngọc nhà nghèo không có chồng mà có thai. Ðến ngày sinh, Ngọc lặng lẽ đến bệnh viện một mình, trong người chỉ có 30.000 đồng. Biết được tình cảnh éo le của Ngọc và biết bà Võ Thị Ba (cô của Thúy) có tấm lòng thương người, Thúy báo cho bà Ba biết tình cảnh của chị Ngọc. Bà Võ Thị Ba và anh Bông đưa đứa bé về núi Cấm nuôi và đặt tên là Sơn Ngọc.

    Khi bé Sơn Ngọc vừa tròn một tuổi thì Bệnh viện đa khoa Trung tâm Cần Thơ báo cho bà Ba biết rằng lại có thêm một người hoàn cảnh éo le sẽ bỏ con sau khi sinh. Ðể cho Sơn Ngọc có em, bà Ba và anh Bông đến bệnh viện chuẩn bị đón đứa trẻ bất hạnh thứ hai về nuôi. Người mẹ trẻ ấy còn tuổi vị thành niên, bị một người đã có vợ lừa tình và mang thai, bà Ba giúp đỡ và an ủi để người mẹ trẻ có thêm sức mạnh "vượt cạn". Ca sinh này rất khó, bác sĩ cho biết, phải mổ để cứu mẹ, bỏ đứa con, nhưng ca mổ thành công cứu được mẹ lẫn con, nhưng đứa trẻ bị huyết tràn phổi phải tiếp hơi bằng ống và hấp điện, chăm sóc đặc biệt, bé bình phục, còn người mẹ trẻ và người bà lặng lẽ trốn đi. Thế là cha Bông và bà nội Ba tiếp tục nuôi đứa con thứ hai. Những hoàn cảnh éo le như Sơn Hương, Sơn Tự, Sơn Giàu, Sơn Tiên, Sơn Tịnh, Sơn Thành, Sơn Tiền, Sơn Nhã, Sơn Minh... lần lượt về với gia đình cha Bông và bà nội Ba.

    Anh Bông tâm sự, do không có kinh nghiệm nuôi trẻ cho nên những ngày đầu nuôi bé Sơn Ngọc cực kỳ khó khăn. Còn bà Ba thì nói: Nuôi tụi nhỏ nhiều lúc tui mệt muốn hết hơi, đứa khóc đòi sữa, đứa đi tè, đứa vòi đồ chơi cũng khóc nhè, mà chỉ có một mình, tôi cũng đã có tuổi, còn thằng Bông phải đi rẫy đến chiều mới về, có đêm tôi với thằng Bông thức trắng. Hết thằng Sơn Ngọc đến thằng Sơn Tự, rồi con Nhã... đều khóc, bà Ba phải hát ru liên tục trong đêm cho tất cả đều ngủ mới thôi, vì nếu còn một đứa chưa ngủ và quậy khóc thì tất cả đều khóc, khó lòng dỗ hết được.

    Ông Tư Bình làm dịch vụ xe Honda đưa khách lên đỉnh núi Cấm, nói: Bà Ba thương yêu và chăm sóc bọn trẻ kỹ lắm, hằng ngày cứ đến 17 giờ cho ăn cơm xong, tắm từng đứa sạch sẽ, cho chúng xem ti-vi, đến giờ cho chúng ngủ... Ðường lên xuống núi rất khó khăn và hiểm trở, vậy mà cách một ngày là anh Bông phải xuống núi một lần để mua thịt, cá tươi cho lũ trẻ đủ dinh dưỡng, rồi thuốc ho, thuốc cảm... sắm sửa cho đứa này thôi nôi tới đứa khác đầy tháng.

    Những đứa trẻ hiểu được tình thương ấm áp của cha Bông và bà nội Ba nên ít ốm đau và ít khóc nhè, chúng lớn và đứa nào cũng ngoan, sạch sẽ, gương mặt sáng sủa... Chỉ có một trường hợp buồn và đau xót nhất là bé Nguyễn Sơn Thành, vừa mới chào đời đã mắc bệnh não úng thủy bị cha mẹ bỏ sau khi sinh, bệnh viện điện cho bà Ba và anh Bông, mẹ con bà Ba đem Thành về chạy chữa ở Bệnh viện Nhi đồng 1 đến Trung tâm Hòa Hảo... tốn hơn 20 triệu đồng của hai mẹ con bà Ba dành dụm chuẩn bị cưới vợ cho anh Bông. Anh Bông tâm sự: Những lúc ẵm đút sữa, Sơn Thành khóc dữ, chắc đầu nó đau lắm, tôi và mẹ tôi cũng giọt ngắn giọt dài theo thằng nhỏ, nhưng Thành đã ra đi lúc 33 tháng tuổi.

    Cùng sinh hoạt với gia đình anh Bông và bà Ba, chúng tôi mới cảm nhận hết tấm lòng của cha Bông và bà nội Ba dành cho những đứa trẻ bất hạnh nhưng cũng gặp may mắn. Sơn Tịnh hồn nhiên với những bước đi chập chững, gặp ai cũng nhoẻn miệng cười Sơn Ngọc, Sơn Giàu, Sơn Tự... quây quần giúp bà nội Ba và cha Bông làm những việc trong nhà. Anh Bông dự tính: Năm sau đưa năm đứa lớn xuống núi cho chúng học hành ở một trường nội trú, sáu đứa còn lại tiếp tục chăm sóc ở đây, nuôi mà để tụi nhỏ dốt, tương lai nó đen tối thì tội gấp trăm, gấp ngàn lần. Tôi đã ghi lai lịch cho tất cả các con, đợi khi nào chúng lớn khôn tôi sẽ đưa lại cho chúng biết, đứa nào muốn tìm về với mẹ, thì tôi cho đi tìm, đứa nào muốn sống với tôi thì tôi nuôi và cho ăn học nên người...

    Lên nhà anh Bông, chúng tôi thấy một con đường đang mở chưa xong, khi hỏi bà con cho biết, anh Bông mở đường chuẩn bị để các con đi học.

    Tiền chợ, tiền gạo để lo cái ăn cho những đứa con thơ là tiền làm nương rẫy và tiền bán trái cây trồng xen với cây rừng. Khi hỏi điều mong muốn nhất của anh Bông là gì? Anh Bông trả lời ngay: Tôi chỉ mong đủ sức khỏe để làm có tiền nuôi mấy đứa nhỏ khôn lớn, thành người có ích cho xã hội, bây giờ thì tôi đủ sức lo cho chúng no cơm, ấm áo, sau này chúng học lớn và đi học phải lo nhiều hơn nữa, và mong xã hội có nhiều người thương và nuôi những trẻ mồ côi như tôi. Năm nay mẹ tôi thường đau yếu, cho nên tôi không thể nhận nuôi thêm trẻ mồ côi nữa...
    (theo Nhân dân)
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Nóng hổi...
    Vừa nhận được tin nhắn từ Bích Vân, nguyên văn là như dzầy:
    "Bác Tuấn, em mới xin được 500k và một số quần áo con nít. Chừng nào ộp em đưa..."
    Đã chưa!?
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    @ Bà con Chim Cò: có ai nắm được độ tuổi của các bé mồ côi là từ bao nhiêu đến bao nhiêu không? Quần áo mang theo ủng hộ cũng cần phù hợp với độ tuổi của các em chứ hỉ, đâu cứ trẻ con là được ?
    @ Chuột: Ứng giùm em 100k ủng hộ nghen chị, gặp chị em đưa luôn. Hôm bữa lấy đĩa mà em quên béng vụ 181k, lần sau gặp chị nhắc em luôn nha.
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Xin Thông báo cho các bạn là quần áo trẻ em dưới 12 tuổi ( Quần áo trẻ em Nam và nữ).
    Tiếp tục ủng hộ thêm nào các bạn ơi.
  6. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết vụ này. 2 vợ chồng tui ủng hộ 200k + quần áo cũ (cho trẻ con), khi nào offline sẽ đưa luôn. 2 đứa tui đăng ký đi chuyến này.
  7. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Thông báo off:
    Thông báo tàn thể nhà chim cò, 7h30 tối ngày mai, 24.9 ộp nha. Nội dung:
    1. Tổng kết lại chương trình ăn chơi tháng rồi
    2. Lên kế hoạch ăn chơi cho 3 tháng típ theo
    Bà con nào có tiền bạc, quần áo cũ thì mang theo ủng hộ nhá.
    Em góp 100K, mai đưa tiền luôn.
  8. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đồn bác tu rồi mà. Ẩn dật đi, bon chen xuống núi làm gì đấy bác ơi!
    Xuống núi nhớ mang quà Tây Bắc, có cơm Tú Lệ gì đấy phải hok? he he he...
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tin dzui bay tới tấp...
    Thêm một người bạn đóng góp 500k
    Huy CC 200k
    thêm vợ chồng bizzi, rồi huynhchi coi bộ cũng khẩm khẩm rồi hén. Sẽ rà soát lại cung đường phải đi bộ lên đỉnh Mồ Côi, nếu không quá vất vã phương án mang vác thêm đồ lên đó sẽ được xúc tiến.
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Okie em. Tiện thể....
    Thông báo DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC nghen mọi người
    [​IMG]

Chia sẻ trang này