1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò gờ rúp - Những chuyến đi bất tận. Tháng 10 - miền Tây mùa nước nổi - tiếp sức đỉnh Mồ Côi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    đã cập nhật ở trên
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    LOA..........LOA.........LOA
    Chương trình "Miền Tây mùa nước nổi - Tiếp sức đỉnh Mồ côi"
    Thứ Sáu 24/10/2008: SÀI GÒN - CHÂU ĐỐC ((244km))
    Cụ thể Sài Gòn - Long An - Tiền Giang - Cao Lãnh - Long Xuyên - Châu Đốc. Đi đường Bắc AN HÒA. Ngủ NÚI SAM.
    Đúng ngay bon 18h30 xuất phát từ nhà hát Hòa Bình, đề nghị ACECB Chim cò không chơi DÂY THUN nghen. Cố gắng chạy xuống Châu Đốc luôn để tránh mấy CHÚ CÔNG AN NHO NHỎ bắn tốc độ. Chặng này tương đối nặng, đường xa lại đi ban đêm nên ACECB chuẩn bị tinh thần, nhớ là đổ pê tông cái bụng sẳn, chúng ta sẽ không dừng để ăn tối đâu nghen!
    Thứ Bảy 25/10/2008: CHÂU ĐỐC - TRÀ SƯ - NÚI CẤM - ĐỈNH MỒ CÔI.
    Cụ thể Núi Sam - Kinh Vĩnh Tế - Văn Giáo - Trà Sư. Ăn trưa Trà Sư. Trà Sư - Núi Cấm - Đỉnh Mồ Côi. Ngủ đêm trên núi Cấm (nóc nhà miền Tây)
    Quần nát Trà Sư bằng đường bộ và đường thủy. Lên đỉnh Núi Cấm bằng XE ÔM. Vô ngôi nhà Mồ Côi thăm và tặng quà cho gia đình bà Ba, anh Bông, chơi với mấy đứa nhỏ. Ngáy
    Chủ nhựt: 26/10/2008: NÚI CẤM - CHÂU ĐỐC - TÂN CHÂU - SÀI GÒN
    Cụ thể Núi Cấm - Núi Sam - Tân Châu - Ấp Long Thị B. Ăn trưa Tân Châu. Tân Châu - Sài Gòn.
    Mon men làng nghề dệt lụa Tân Châu. tận tay sờ mó cây Mặc Nưa. Thăm và tặng quà bà Bổ và bà Lã (KHÔNG DÙNG SỐ TIỀN QUYÊN GÓP ĐƯỢC ĐỢT NÀY). Xong về lại Sài Gòn.
    LƯU Ý:
    Những ai mà nghỉ làm được buổi trưa thứ Sáu có thể đi trước cùng bác Doremonkey. Gặp nhau ở Long Xuyên hoặc Châu Đốc.
    Đường lên tới nhà anh Bông có thể đi xe máy lên tới nơi nên số tiền quyên góp được phần nhiều sẽ được dùng để mua sữa hay tập sách,bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ hay thuốc men gì gì đó.
    Điểm ăn chơi có thể linh động vì thiệt ra đi vào mùa nước nổi thì cảnh vật hai bên đường cũng tốn một khoản TG không nhỏ cho cái sự TẠO BỌT của chim cò, nên đích đến là nhắm vào TRÀ SƯ, TÂN CHÂU, NÚI CẤM.
    Thêm mớ đồ ăn mùa nước nổi để tăng phần háo hức: cá linh nhúng dấm hay kho lạt với hành chấm bông súng, đọt nhãn ***g. rắn hầm xã, ốc nướng tiêu, cá lóc nướng trui, chuột nướng lu, còng cọc hay lele nướng mọi. canh chua bông điên điển. rượu nếp pha với chút mật ong. bún nước lèo, bún mắm.Và.......chè bưởi
    Danh sách đăng ký bắt đầu từ bây giờ, ai ÔM ai XẾ nói luôn nhé. hết tuần sau sẽ CHỐT danh sách - OFF một buổi rồi cứ thế ta LÊN ĐƯỜNG
    Vậy nghen ACECB
  3. optimistBT

    optimistBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chương trình chuẩn bị chu đáo lắm nhưng mà có nên ngáy ở nhà a Bông không?
    Dân miền Tây lúc nào cũng sẵn lòng đón tiếp khách như người nhà nhưng mà 1 đám chim cò tụi mình vô nhà người ta tắm rửa, ăn uống, bày biện đủ kiểu rùi rút đi. Một bà cụ lụm cụm, 1 anh thanh niên "già" với 1 bầy thiếu nhi nheo nhóc và công việc vườn tược rối mù ở lại dọn dẹp vậy có ổn không? Tui hổng dám ngáy ở trển ùi. Áy náy lém.
    Với lại cảnh báo mí bạn đi chuyến 18h30 nha! Bạn nào chạy xe tốt, quen đường thì hãy chọn chuyến này. Nếu không thì nên sắp xếp đi sớm hoặc hẹn dịp sau. Chứ cố đi sẽ làm ảnh hưởng đến hành trình chung và tự làm mệt mình vì đường khá xa dù 280 km có vẻ gần.
    Còn nhiều nội dung phải bàn tiếp lắm nha! Off sớm sớm đi để còn phân công trách nhiệm nữa. Phải chia nhau ra mần chứ không là phờ râu lun đóa!
     
  4. lastXmas

    lastXmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn, tui đăng ký 1 xuất nha (Ôm chính hiệu )
  5. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chim chủ xị (aka. Đại bàng) xây nhà mới luôn cho tiện, gần kịch kim 100 trang rồi. Từ đây đến lúc depa bà con sì pam đụng nóc luôn .
    To optimistBT: Ủng hộ ý kiến của anh Thuận, nếu bà con đăng ký đông quá mà ngủ ở nhà anh Bông chỉ sợ làm phiền gia chủ và làm... hư hỏng các cháu . Kéo 250km ban đêm cũng khá căng, hic hic
    Có một lựa chọn khác là ghé nhà anh Bông và dã ngoại núi Cấm trước rồi kéo về Trà Sư buổi chiều ngắm chim & ngủ luôn, sáng hôm sau depa về Tân Châu.
    Được aceman sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 10/10/2008
  6. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    [ Mắt mủi kèm nhèm nhầm e*** với trả lời, các mod thương tình xóa dùm nhé. Sorry ]
    Được aceman sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 10/10/2008
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ok với ý kiến của thiên thần và anh Aceman. Ngáy trên nóc nhà miền Tây hay ngáy trong Trà Sư cái nào cũng HAY HO hết. Nên phương án là NÚI SAM - NÚI CẤM - TRÀ SƯ cũng ỔN
    Nhắc lại ACEBCCB lần nữa: những ai có thể nghỉ được buổi trưa thì nên xuất phát cùng bác Doremonkey.

Chia sẻ trang này