1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamchoihhh

    hamchoihhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đã PM dc nên del bài.
    Được hamchoihhh sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 28/10/2008
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bạn Yonme đã nói như vầy rồi, mong các Chim cò chịu khó nhìn kỹ trước khi post bài đăng ký giùm cái hén!
  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    BÀ CON LƯU Ý GIÙM: TOPIC CHIM CÒ BIẾN THÀNH NƠI XIN ĐĨA RỒI. VUI LÒNG NHẮN PM CHO ANH YONME!!!!!
    [​IMG]
    Đường vào Trà Sư...
    [​IMG]
    Xanh mượt màu bèo... (Được chưa ông kia!?)
    [​IMG]
    Thêm 1 đặc sản Trà Sư, ếch vàng...
    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 28/10/2008
  4. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.
    Xin nói lại các bạn chỉ đăng ký bằng cách dùng chức năng gửi tin nhắn của diễn đàn (nút PM nằm ở góc trái dưới cùng của bài viết này), hoặc Y!: hiduc9999, hoặc SMS: 0903672220 thôi nhé. Mới đó thôi mà đã có 1 trang rác toàn đăng ký đĩa, Mod mà sờ gáy là toi.
    Danh sách đăng ký cho đến giờ: (sẽ không cập nhật, xin thông cảm)
    hamchoihhh
    lastXmas
    dirong123
    bluesky85
    Chipcon
    doremonkey
    lanmaybay
    Kinh ngu
    kevin84
    Violet
    tuanbe
    xengdien
    vaga
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin tí đất báo cáo tài chính nhá .
    Tình hình thu tiền:
    [​IMG]
    Tình hình ăn chơi:
    [​IMG]
    Túm lại là như vầy:
    [​IMG]
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Nói về Núi Cấm...
    Vị trí
    Núi Cấm nằm trong dãy Thất Sơn ở miền Tây Nam Bộ, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, núi Cấm hay Thiên Cấm Sơn, là ngọn núi cao nhất, đẹp nhất, lớn nhất nằm trong dãy Thất Sơn hùng vĩ thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cách Trung tâm TP. Long Xuyên khoảng 90km theo Quốc lộ 91 đến Châu Đốc rồi đi Tịnh Biên.
    [Sửa]Lịch sử
    Có 2 giả thuyết được dân gian truyền lại là:
    Trước kia Núi Cấm rất hiểm trở, nhiều thú dữ không ai dám tới chỉ những nhân vật siêu hình được thêu dệt một cách huyền bí, ngự trị trên những vồ cao. Nên vô tình người dân quanh vùng tự cấm mình không được xâm phạm đến khu vực đó.
    Lại có truyền thuyết ngày xưa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đuổi đánh phải chạy lên núi trốn nên truyền lệnh không cho bất cứ ai lên núi và từ đó núi có tên là Núi Cấm.
    [Sửa]Danh lam thắng cảnh
    Núi Cấm uy nghi, hùng vĩ mọc lên giữa vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, núi có độ cao 705m từ trên Vồ Bò Hong nhìn xuống chùa Phật Lớn (thuộc ấp An Bình, xã An Hảo), du khách thấy như một lòng chảo lớn bao quanh bởi các ngọn núi trập trùng thuộc Thiên Cấm Sơn như : Võ Đầu, Vồ Bò Hong, Vồ Thiên Tuế? nơi đây nhiệt độ bình quân từ 18 đến 24 độ nên khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng nhiều thắng cảnh thiên nhiên độc đáo, hiếm có thu hút khách du lịch, hành hương với nhiều huyền thoại, truyền thuyết đầy lý thú và tình người.
    Dưới chân núi về phía Đông là khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm có diện tích khoảng 100ha có các dịch vụ giải trí đa dạng,có nhà hàng Kaolin phục vụ các món ăn đặc sản vùng sơn cước.
    Từ Lâm Viên có lối mòn lên núi ta ghé tắm suối Thanh Long, một con suối thiên nhiên, thơ mộng, rồi tiếp tục cuộc hành trình lên đến ngả ba là khu khách đã bước vào khu ?oCao nguyên Núi Cấm?, ta quẹo phải khoảng 1 km là đến Vồ Thiên Tuế, tiếp theo trở ngược về hướng trái theo đường dốc lên chùa Phật Lớn, trên đường đi ta có thể ghé thăm Động Thuỷ Liêm, qua Ô Cát thăm Vồ Bạch Tượng (một tảng đá lớn có hình con voi trắng đứng uy nghi bên sườn núi). Tiếp đến là chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, rồi đến Vồ Bò Lớn, Vồ Bò Hong đỉnh cao nhất của Núi Cấm và cũng là đỉnh cao nhất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, tại đây nếu trời xanh ta có thể nhìn thấy tận vùng biển Hà Tiên.
    Lấy từ « http://www.bandovanhoa.net/N%C3%BAi_C%E1%BA%A5m »
    Trên ngọn Núi Cấm có một cụ bà tóc trắng phau, yêu núi, lên núi ở và câu chuyện cổ tích trên đỉnh Mồ Côi bắt nguồn từ đấy.
    Lần này chim cò và những người bạn đã bỏ qua việc đặt chân lên nóc nhà miền Tây, thay vào đó là những bước chân vượt dốc mang những món quà đến ậtn tay bà ba, anh Bông và mấy đứa nhỏ
    đường lên Núi Cấm ((chỉ chụp được có tấm này))
    [​IMG]
    đường lên ngôi nhà Mồ Côi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. optimistBT

    optimistBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chòi oai! Bác Mít hôm nay có thêm biệt tài "đi khách" nữa ta!
    @Vaga : tại mần seo hổng chi xiền mua cái chi bồi bổ cho bác Mít để bác Mít lấy sức lần sau "đi khách" tiếp!
  8. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bồi bổ cái giề!? Phạt thêm thì có. Đi khách kiểu chi mờ phải thối tiền lại cho người ta mất 100K kìa. Nhục chưa?
    Xì-pam zui tí. Còn bi nhiêu hình tui show tiếp lên nè:
    [​IMG]
    Chân rung mạnh thường quân bự nhất kỳ này: 10 tấm nệm, 2 thùng đồ chơi là của bác í...
    [​IMG]
    Còn đây là cặp xế - ôm duy nhất toàn nữ...
    [​IMG]
    Long Xuyên mùa... chim di trú! Toàn mí con chim nham nhở...
    [​IMG]
    Mít bơi xuồng... (Hôm đó tui ở trên bờ vái ông địa chìm xuồng để tui kừ bể bụng chơi, mờ ông địa bựn đi đám giỗ hổng có nhà. May nhá Mít ).
    [​IMG]
    Miễn bình lựng...
    [​IMG]
    Chuyện 3 người...
    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 29/10/2008
  9. optimistBT

    optimistBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Grừ ... grừ ....!
    Cái thèng Ai Ti Lai Ku này, không còn pô nào đẹp hơn hử!
    Mày về nhà đào cái hầm chui vô trốn đi nha! Anh xử đẹp mày!
  10. optimistBT

    optimistBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [[​IMG] Long Xuyên mùa... chim di trú! Toàn mí con chim nham nhở... 
    Trùi ui nhìn thấy phát ớn! Cái thèng Ham chơi bụm bụm cái giề chả hiểu!

Chia sẻ trang này