1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lúc 9:53 đã nhận được tin nhắn từ 1 thành viên trong đoàn là nhóm đã chinh phục thành công đỉnh 3143m. Đợi ảnh khi nhóm về sapa
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    10 giờ 12 phút huynhchi gọi điện báo tin thắng lời, tòan thể chim cò đã đặt chưng lên đỉnh 3143, trời nắng đẹp, đang chuẩn khui sâm banh ăn mừng thắng lợi
    hành trình leo thay đổi từ Sín Chải - Trạm Tôn thành Trạm Tôn - Sín Chải
    chúc mừng chim cò đã chinh phục thành công đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương. vậy là ông trời cũng thương xót mấy con chim con cò, đã cho một ngày nắng đẹp. chúc mừng....chúc mừng
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng những người anh em!
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bia bọt, sâm-panh đi nào! Thế ra em cập nhật chậm quá, mọi người đến đỉnh vinh quang nhanh thế nhở!
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Các bác ôi em muốn tham gia nhà mình.. em phải laàm chi đay?? cho em cái rule với huu. thạks truoc nha :)
  6. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, đang ở Sapa, vừa đi ăn lẩu đầu cá hồi, cá hồi nướng giấy bạc, gỏi cá hồi, cá hồi chiên.
    Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của anh em Hà Nội.
    Mai sẽ xuất phát đi Apachai, sẽ cố gắng cập nhật tình hình cho mọi người.
    Tình hình là tạo bọt tè le trên đỉnh Fan, nhưng máy ảnh không có cáp nối nên chắng up anh được ạ.
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    NHỤC!
    Vậy mà đòi làm nghệ hỉ hiếp ảnh. mai về vứt D80 cho em xài nhá!
  8. banchanviet

    banchanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chim cò về đến đâu roài nhỉ?
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    LOA....LOA....LOA.... cập nhật tin tức về Chim cò một chút
    BẢN TIN CHIM CÒ SỐ 9
    sáng nay đồng chí Doremonkey đã điện về từ Mường Nhé, thông báo tin mừng cả đoàn đã thỏa niềm ước mong, tận tay sờ mó được cực Tây Apachai. Nhưng hành trình nghe qua thì kinh-khủng-khiếp lắm, sơ bộ là vầy:
    15h10'' hôm qua thứ Sáu ngày Mười Ba tàng thể Chim cò đã có mặt ở ngã ba biên giới Việt Trung Lào, tận tay sờ mó cực Tây Apachai sau một ngày lội dốc, lạc đường, rồi lội dốc. Đường về, ai có dè đâu lại ăn tiếp đậu phộng đường (là lạc đường nữa đó). bi kịch ở chổ là xà quần, xà quần miết cũng không tìm được đường về. Cả đoàn chưng kẳng rã rời, lương khô cạn kiệt đành phải dừng lại, lấy tất cả những gì có thể phát sáng rọi thẳng lên bầu trời Apachai tìm cách liên lạc đồn biên phòng 317 để cầu cứu. Cũng hên, ông trời ỗng một lần nữa thương xót mấy con chim con cò, mấy anh biên phòng đồn 317 đã nhìn thấy tín hiệu đèn và đã lên giải cứu cả đoàn hạ sơn an toàn về tới nơi hơn 8 giờ tối.
    lần này may mà có mấy anh ở đồn 317 giải cứu kịp thời mấy con chim con cò mới có ngày về. chuyện này làm anhtuands tui lại nhớ cái lần xuống Mốc hai năm về trước, cái tình của các anh thiệt không biết nói làm sao, có lẽ trong suốt hành trình lang bạt trong cuộc đời tui cũng khó mà quên được. Xin cảm ơn các anh, thêm một lần cảm ơn các anh, những người lính nơi biên cương qua câu chuyện Chim cò sáng nay nghe được
    Chúc mừng chim cò đã chinh phục thành công hai mốc tọa độ khó nhai nhứt.
    Hẹn ngày về, thắng lợi.
  10. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hồi hộp căng thẳng quá. Chúc nhà Chim Cò đã hoàn thành niềm mong ước của mình nhé.
    Ăn mừng thôi
    Được dirong123 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 14/03/2009

Chia sẻ trang này