1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namaerobk

    namaerobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em Nam đây, cũng tranh thủ reg nick mới để post bài.
    Chuyến đi thành công quá. Cám ơn tất cả các thành viên tham gia chuyến đi cũng như những người hổ trợ nhóm
  2. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn! Tụi ai xờ ti chặn hết các kiểu chat chít ảnh ọt nên mọi ảnh host từ photobucket, image sack đầu bị chặn không xem được, may quá bác H_le post lên flirck nên còn gỡ gạc được mấy tấm hình hoa. chuyến này các bác đi đẹp thế, hoa nở khắp núi rừng chắc sang năm em đi lại.
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Òaaaaaaaa, lại nhớ Fan zồi, chân tay lại ngứa ngáy zồi .
    CHÚC MỪNG BÀ CON MÌNH ĐÃ CHINH PHỤC NGON LÀNH 1 ĐỈNH + 1 CỰC KHÓ NHẤT. Nhậu đeeeeeeeeeê
  4. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi tuyệt vời quá....
    Chúc mừng nhà CHim Cò đi không đau 1 tấc, về không xước 1 ly :D
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @CANDY DUONG : NHẬU ĐÊ, TỐI NAY NÀY.
    @ BÁC LÂM : TE TUA ĐẤY CHỨ, CHUẨN BỊ HÌNH TE TUA NÈ.
  6. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH TÂY BẮC : PART 7 - ĐƯỜNG VÀO APACHAI.
    7H Cả nhóm xuất phát từ Sapa vượt đèo Ô Quy Hồ uống lượn trong làm sương sớm, cảnh đèo đẹp nên cả nhóm cứ phóng xe mà không muốn ngừng lại chụp hình.
    Theo đường qua sìn hồ rất đẹp, đồi núi chập chùng ....nhiều hoa gạo nở...cả nhóm đến bản sìn hồ ăn trưa. Bản sìn hồ khá yên bình và đẹp nhưng có lẻ đẹp hơn vào mùa lúa.
    Đường qua Mường Lay bụi mịt mù, nhiều chổ nổ mìn phải dừng lại, đến cầu hang Tôm thì đã tối mịt . Đoàn tiếp tục đi mường chà .
    Đến Mường Chà lúc 8h tối, gặp bác Trung, Bác Hoàn, Bác Diễn...nhìn cái giấy phép lên mốc đóng dấu đỏ chói cả nhóm sung sướng mà quên cảm giác mệt sau chặng đường dài.
    Bắt đầu từ đây sẽ là con đường đau khổ, bụi mịt mù.....người lem luốt.
    Sáng hôm sau cả nhóm khởi hành thẳng tiến đồn 317 Apachai. Đi 1 đoạn gặp chốt biên phòng si pa phìn rùi kế tiếp gần mường nhé lại phải dừng xe xuất trình giấy tờ...1 đoạn lại gặp cảnh sát giao thông.....hỏi giấy ....
    Đoàn đừng lại nghỉ trưa gần mường chà và giao lưu cùng 1 gia đình người Mông. Khổ là trong nhà không ai biết tiếng kinh chỉ có 1 em bé 8 tuổi học lớp 2 làm phiên dịch bất đắc dĩ. Đầu tiên thì họ thấy lạ không muốn cho ngồi, nhưng khi mang kẹo và bong bóng ra phát cho trẻ em xung quanh nhà thì mọi người rất vui và lấy ghế mời ngồi ( Thật ra cũng chỉ là băng gỗ thui) . Sau 1 màn dạy các em thổi bong bóng và làm kèn khi bong bóng xì hơi. Đúng là các em này thông minh thật. Nguyên đội kèn hơn 10 đứa cứ kéo tè tè ét ét nghe đinh cả tai. hic hic. Cũng tại tui bày đầu.
    Nghỉ trưa xong cả bọn tiếp tục hành trình, bác thủ quỹ bảo túi đồ chung mang theo nặng quá toàn là bông băng và thuốc sau không ai sử dụng để chật và nặng quá. Đúng như rằng chỉ đi được 500m thì xe thủ quỹ xòe ngay. Thấy lăn lóc phía trước làm 3 xe đi sau hết hồn. Cũng may chỉ trầy nhẹ vẫn còn sức đi mốc ( cũng nhờ vậy mà cô này được anh y sỹ ở đồn nắng tay, nắng chân khi về đồn).
    Từ Mường nhé chạy khoảng 15km đường tốt, còn lại bụi mịt mù...cả nhóm lại đi lạc vào 2 con đường mà nghe nói là nếu đi tiếp không chừng ra đến mường tè...cũng may có 1 anh chỉ giúp dẫn cả bọn quay lại và bắt đầu con suối thứ nhất.
    Từng xe một cứ xịt xịt qua suối do nước cũng qua khỏi pô xe. Lúc này nhóm lại phát hiện thêm 1 bác chuyên tài thổi buri xe mỗi khi qua suối. Đi 1 đoạn trời bắt đầu tối dần....lại 1 xe thủng ....hành trình gian khổ bắt đầu......đường vào đồn còn xa....
    Đèo ô Qui Hồ
    [​IMG]
    Đèo trên đường qua Sìn Hồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bản làng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 xe dính chưởng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua suối ( có đến 5 con suối)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường vào apachai cát bay mịt mù
    [​IMG]
    Lại 1 xe thủng xăm
    [​IMG]
    Hoàng hôn biên giới
    [​IMG]
    Đường đến đồn không biết đến khi nào.....trời tối dần, tối dần, cả nhóm bắt đầu lo sợ....nhiều lối mòn nhỏ dẫn đi nhiều phía....đồn biên phòng nơi đâu....???
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 20/03/2009
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Bác Mit viết tiếp đi. Chuẩn bị đến hồi gay cấn, hùi hộp ghê ta. Lúc trên đường đi đến đồn 317 mình chỉ lo là đi hết đất Việt lúc nào ko bit, lỡ sang đất Tàu thì nó xích lại cho nấu cao cả tụi. Rùi lại lo nửa đêm các bạn Tàu sang đánh up đồn biên phòng...
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO OFFLINE
    Vào lúc 19h ngày thứ 6, 20/3/2009 tại nhà bác Vân Anh ( lý do là có tiết mục nấu nướng và bia bọt , ở quán ko vui). Thân mời chim cò và các bạn muốn nghe những mẫu chuyện vui ly kỳ về chuyến đi xin đến 2A2, Chung cư C1, Đường D1, Văn Thánh Bắc nhé. D1 cạnh chợ Văn Thánh, Đi thẳng rẻ D3, quẹo phải đầu Tiên, tiếp quẹo phải là CC rùi.
    Thế nhé.
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm giúp bác Hải (Em ngưỡng mộ bác quá!)
    [​IMG]
    Hoa... Mít Mytho. Tên pha họk: Mittôtô Saladtana BeoU
    Há há, chạy lẹ!
  10. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Muốn gửi ảnh sau khi qua suối mà sao chẳng tải lên được???

Chia sẻ trang này