1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    @bác Hải : Bác chụp hình đẹp quá ah. Up thêm nữa đi bác, cả chuyến đi của bác nữa chứ.
    Bọn này chạy như giặc đến nhà nên không thăm thú được gì cả.
  2. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    cho mình hỏi 1 chút nữa thủ tục xin giáy có mât thời gian lắm không? bao lâu thì được? Thời gian xin giấy phép ảnh hưởng nhiều đến lich trình mong fcác bác trả lời giúp
    ==> Đợt rồi Chim Cò xin giấy phép khá nhanh nhờ có người quen, nhưng vẫn phải làm thủ tục đầy đủ trước khoảng 2 tuần.
    Nếu bên bạn không có ai quen biết ở Ban chỉ huy bộ đội biên phòng ở ĐIện Biên thì tốt nhất là cứ đăng ký trước 2-3 tuần, có thời gian để gọi điện hỏi han người ta. DỊp 30-4 có thể là sẽ khó khăn hơn nhiều do quá gần ngày 7-5 - Điện Biên sẽ rất bận rộn với các chuyến thăm, thành ra chắc chắn là sẽ có nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép.
  3. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Tại sao phải trước đến 2 tuần hả bác..... trước 2 tuần các thủ tục gi mà lâu vây
  4. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Tại sao phải trước đến 2 tuần hả bác..... trước 2 tuần các thủ tục gi mà lâu vây
    ==> câu này khó trả lời nha, có đủ lý do để họ phải cân nhắc: lỡ bộ đội có việc bận, lấy ai dẫn đường? lỡ tình hình chính trị vùng biên giới căng thẳng? Hoặc là chỉ huy trưởng đi vắng, lấy ai ký? hoặc là nhiều nhiều lý do khác.
    Cái quan trọng nhất có lẽ là để hạn chế số đoàn vào cột mốc, chứ nếu không chắc cần xây dựng thêm 1 đồn 317 nữa để làm tour guide không cho anh em
  5. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn các bác đoàn Chim Cò nhiều :
    Đoàn em cũng đang lo các thủ tục đấy về cơ bản đã đủ người quen cũng đã có. EM sẽ làm giống như các tiền bối đã làm hy vọng 30-4 này đoàn em được lên mốc số 0 để thoả lòng mong ước bấy lâu. Nhân tiên bên đoàn Chim Cò có cần gửi ảnh cho các anh Bộ Đội ở đồn 317 thì gửi mình bên nhà FanWin.
  6. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Post thêm một số thông tin về admin chuyến đi:
    Vé tàu, xe và nhà nghỉ:
    1 - Vé tàu: Mua vé tàu SP3 chuyến 9:50 pm, tới nơi là 6:30 am. Nên mua vé tàu nằm (giá từ 220 tới 270k cho tầng từ 1 tới 3). Vé tàu này nên mua trước khoảng 10 ngày, hoặc là đặt các đại lý mua hộ cho chắc chắn.
    Chú ý, tàu này không cho mang xe theo, nếu ai muốn mang xe chắc phải mua vé tàu khác.
    2 - Tour leo Fan: công ty Bình Minh (Sunrise tour) - liên hệ anh Huy 0912 677 323. Anh Huy là anh họ tớ nên đợt rồi cũng có giúp đỡ khá nhiều. Mặc dù tourguide không khá lắm nhưng mà được cái tour này ăn uống thoải mái và ngủ lán.
    3- Thuê xe máy từ Sapa về Hà Nội: thuê ở Sapa, trả ở Hà Nội (họ tới tận nhà tớ nhận xe): anh Tuyên số 0914 799 624. Hợp đồng đầy đủ (mặc dù tớ viết tay), photo giấy tờ xe, kiểm tra xe trước ngày xuất phát. Tớ không phải đặt cọc vì có anh Huy ở Bình Minh bảo đảm, nhưng các bác không có người nhà chắc phải đặt cọc khoảng 1 triệu/ xe, trả lại khi họ lấy xe ở Hà Nội.
    Tổng chi phí bọn tớ trả cho xe cộ là: 4 triệu (5 xe cho 6 ngày và tiền trả xe ở Hà Nội) + 400k tiền thay nhông xích + dầu mỡ để chạy cho an toàn.
    4 - Khách sạn ở Sapa: tớ ở khách sạn Bình Minh với giá 150k/ tối/ phòng có thể ở 3-4 người.
    Ngoài ra tớ có người bạn có khách sạn rất tuyệt ở ngay chân Hàm Rồng là www.thaibinhhotel.com cho các bạn nào thích cảm giác thư giãn thực sự sau khi leo Fan. Đây cũng là địa chỉ của nhà 1 người bạn khác của tớ nên nếu cần discount thì bảo tớ để tớ hỏi giá nhé. Khách sạn Thái Bình này rất boutique, phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng hơn là phượt.
    5 - Khách sạn ở Điện Biên: khách sạn 2 sao cực kỳ dễ chịu và lịch sự: khách sạn Điện Biên Phủ - Hà Nội, giá phòng là 220k/ phòng 2 người (có thể ghép thành 3) và 240k/ phòng 3 người (ghép thành 4). Tớ thích cảm giác ở khách sạn này sau khi ở cột mốc số 0 về. Sạch sẽ ấm áp thơm tho, và gần các quán ăn và địa điểm tham quan (Đồi A1, tượng đài, chợ, quán phổ, quán cháo khuya, ...)
    6- Nhà sàn ở Mai Châu: bọn tớ ở nhà Hùng số 19 (nhà này to và đẹp nhất ở khu nhà sàn Mai Châu). Giá bọn tớ trả là 200k/ tối cho 11 người. Chú ý là nếu đặt ăn uống thì phải gọi điện trước, chứ tới vào 9pm như bọn tớ thì chẳng có gì để ăn. Có thể đặt ăn sáng ở đây, họ có cơm lam, mì tôm, phở, bún, ... Bọn tớ đặt mì tôm và cafe ở đây.
    7 - Nhà nghỉ ở Mường Chà: nhà nghỉ Uỷ ban - goi anh Hoạt theo số 0985 064 521. Giá là 30k/ người/ tối (ở tầng 3). Ở dây mỗi cái là toilet không ở trong phòng, và nóng lạnh không tốt lắm nên có khi phải tắm nước lạnh. Khi phóng xe qua Mương Chà thấy có nhiều nhà nghỉ nhỏ của dân mới mọc lên, nếu mà ai đi đoàn bé có lẽ nên chọn các nhà nghỉ tư nhân, có khi dịch vụ sẽ tốt hơn.
    8 - Ngủ ở đồn biên phòng 317: các chú bộ dội nhường phòng ngủ. Các bạn nữ đi sau có lẽ nên mang theo tấm ní lông để có thể quây thành phòng tắm vì các chú không có phòng tắm cho nữ.
    Ăn uống:
    1- Fansipan: ăn uống ở Fan có tour lo nên nói chung chỉ cần mang thêm snack như kẹo socola, kẹo ngậm, ... Kẹo cao su chẳng mấy ai dùng tới. Khăn ưót sử dụng khá nhiều. Mang theo cafe vì dân Bắc ít dùng cafe mà chỉ dùng trà gừng, thành ra porters/ tour không mang theo nhiêu cafe fa sẵn.
    2 - Khi đi từ Sapa sang Lai Châu tốt nhất là mang theo cơm lam để có thể ăn đọc đường. Mình có mua muối vừng và chà bông ở Chợ Lào Cai mang lên nên cũng rất tiện.
    3 - Các quán cơm bình dân: đây là địa điểm dừng lại thuờng xuyên của Chim Cò, và nơi có thể hỏi các quán ăn bình dân chính là tại các trạm đổ xăng. Chim Cò thường hỏi người dân dọc đường và dừng lại ở các quán cơm bình dân, gọi món ăn ngon lành. Giá khoảng 30-40k/ người cho bữa ăn ngon lành đủ rau, canh, thịt, cá (hì, chưa có Chim Cò nào kêu ca là bị đói cả!!!)
    Nhớ đừng ăn cái quán đối diện nhà nghỉ Uỷ ban Mường Chà - quán này tớ thấy không ngon chút nào mà giá cả cũng mắc.
    4 - Mua quà tặng các chú bộ đội: Chim Cò có mua mứt dừa dẻo (và các chú rất thích khi uống trà và ăn mứt dừa dẻo), và cá khô để uống rượu (dự tính giao lưu nhưng không có thời gian để thực hiện).
    Ở vùng sâu này nếu mua tặng sách vở báo chí thì tốt (ý này tớ cũng có nêu ra nhưng do điều kiện vận chuyển đi lại bằng xe máy nên không thể thực hiện được).
    Các vấn đề khác:
    1 - Buộc đồ bằng dây thun là ít bị rơi nhất. Hỏi chủ xe là anh Tuyên có thể cắt cho một loạt dây từ ruột xe, và có thể kiếm cho mấy cây gậy để buộc chằng đồ phía sau xe.
    2 - Nên mang theo đèn pin khi đi leo núi - ví dụ trường hợp lạc đường giữa đêm có đèn pin sẽ có lợi hơn rất nhiều là ánh đèn điện thoại.
  7. vntoan1983

    vntoan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  8. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
  9. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
  10. vanlk79

    vanlk79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Buka: Bố khỉ nó, 10 viên berberin uống trên Fan nó tiêu hết rồi hay sao mà giờ lại ...
    Buka: Chị VA ơi, còn thuốc không?
    Vàng Anh: Để thuốc ở đồn biên phòng rồi em. Ráng nhá.
    Buka: Chịu hết nổi rồi vui với thiên nhiên thôi!

Chia sẻ trang này