1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, bac ui cho em 1 suat dao phu quy nha. Khi nao di bac hu em voi. Tks bac nhieu.
  2. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch ăn chơi nghe ham quá. Nhưng Mù Căng Chải đi từ giữa tháng 9 đến tuần đầu tháng 10 là đẹp nhất.
    Bác Long lên cung, sắp xếp được thời gian thì cho tớ join với nhé!
  3. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ack, ra Bắc thì phải nhờ đến bác Đảm và bác Heo lên cung và dẫn đi chứ. Chim cò phen này ra bắc nhiều ôm xinh tươi có khi lại chờ bác đèo hộ ý.
    Vé máy bay book cả rồi bác ah, bay tối ngày 15 về tối ngày 19/10/2009. Thời gian 4 ngày chắc đủ xem lúa mù căng chải nhể.
  4. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em cung dang tinh di lai Mu cang chai nhung lich bac ra lai trung voi chuyen ctc cua em rui. huc huc. Thoi cho cho em 1 chan cac dao vay nhe
  5. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bên này zui wá , Chuyển Hộ Khẩu qua đây ,có cần lên phường xin giấy Tạm Chú Tạm Vắng rùi nộp ở đây hông. Cho mình đăng kí Đi ĐÀ Lạt mùa Hoa nhe'' .....
  6. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chim cò nào rảnh sáng mai 8h càe bệt nhen.
  7. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cafe ở đâu thế ,cho địa chỉ với ,vẫn o HT á ....
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    CHIM CÒ GỜ RÚP TẦNG 5 TẬP 33 : HẢI ĐĂNG MŨI DINH NẮNG GIÓ - NGHE SÓNG BIỂN MÙA HÈ VỊNH VĨNH HY 19-21/6/2009 .
    Lịch trình như sau :
    Thứ 6 ngày 19/6/2009 : Khởi hành tại BXMD lúc 21h30 thẳng tiến phan rang.
    Thứ bảy ngày 20/6/2009 : Tham quan làng gốm, Biển Cà Ná. Chiều thẳng tiến sa mạc cát Ninh Thuận, giao lưu cùng các anh ở Hải đăng Mũi Dinh ngắm hoàng hôn và nghe sóng biển.
    Chủ nhật ngày 21/6/2009 : : Tham quan Vịnh Vĩnh Hy. Về lại sài gòn chuyến xe chuyến 22h. Có mặt tại SG lúc 6h sáng. Ai đi làm thì xách ba lô vào cơ quan luôn.
    Hiện tại đã chốt danh sách thành viên gồm 14 Người tham gia.
    Chi tiết về chuyến đi cùng thông tin chúng tôi sẽ up lên ngay sau khi chuyến đi kết thúc.
    Các bạn khác muốn tham gia cùng nhà chim cò vui lòng liên hệ tập 34 - ĐẢO NGỌC CÔN SƠN.
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 18/06/2009
  9. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị 16 bác tham gia chuyến Mũi Dinh có mặt tại bến xe miền đông trước 21h ngày thứ 6 19/6/2009.
    Đúng h nhen các bác.
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đến Vĩnh Hy...
    Em đến Vịnh Vĩnh Hy thuộc địa phận Ninh Thuận trong một buổi trưa hanh hao. Cái nắng tháng Tám gắt gao và ngạo nghễ với khách phương xa. Gió thốc vào mặt. Cát vương trên tóc. Ở miền đất đầy nắng và gió khiến người ta bừng tỉnh nỗi khát khao chinh phục đất trời, mơ ước thoả sức với thiên nhiên.
    Kia rồi, trên chiếc tàu đáy kính từ đất liền vào, em đã nhìn thấy đảo Mũi chú cá heo. Xanh một màu xanh của cây lá và màu xanh của biển trời, hình mũi chú cá heo hiện ra rõ mồn một. Cảnh biển hùng vĩ và đáng yêu quá. Hít một hơi dài, cảm thấy yêu đời hơn.
    Đi khoảng mươi phút, anh lái tàu vui tính cho mọi người chiêm ngưỡng rừng san hô. Em chưa bao giờ được nhìn thấy san hô nhiều như thế, từng tán từng tán như quấn vào nhau, tạo nên từng tảng kết dính và đầy vững chắc. Ở vùng biển này có 2 loại san hô: San hô đá và san hô lá. Đó là em tự đặt và gọi như thế. San hô đá cứng lắm, nhìn ngoài, người ta thoạt tưởng chúng không có sự sống, nhưng ngay đầu san hô có những vệt màu trắng, đó chính là những mầm sống đang ngày sinh sôi nảy nở. Còn san hô lá, chúng dập dìu dập dìu như váy vũ nữ múa điệu flamenco.
    Ngắm san hô không chán mắt, nhưng cũng không thể dừng mãi nơi này. Em đi tiếp. Dõi mắt trông xa hun hút. Lại thêm những điều thú vị nữa. Từng phiến đá vuông vức được xếp chồng lên nhau. Người ta gọi đó là đá rôbôt.
    Và đây, bãi Bà Điên yên bình, trong trẻo đang chờ đợi. Cho chân xuống làn nước mát lạnh để cảm nhận vị mặn mà của biển cả.
    Có ảnh mà k up đc. Chờ đoàn đi về up nhỉ? Chúc cả nhà đến Vĩnh Hy vui vẻ...

Chia sẻ trang này