1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò gờ-rúp" tập 19 : lễ hội Chhnam Thmay Trà Vinh & mò cua bắt ốc Tam Bình Vĩnh Long ( 11-12-13/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichvan10

    bichvan10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Van chua co lich trinh ah? sot ruot qua
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Òi cái gì mà òi........có cái chương trình mà em Vaga để bà kon chờ dài cổ....kiểu này ko làm phường, xã được dzồi.......PHẠT
    Đi tiếp......đi qua liên khúc cổng chùa.......vì thời giời có hạn nên chỉ dừng lại chụp pô ảnh rồi nuốt nước miếng chạy tiếp.............hẹn lần tới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được anhtuands sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 05/12/2007
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Giao thông kiểu đồng bằng........
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Vài nét kiến trúc những ngôi chùa Khơme
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhtuands sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 07/12/2007
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đi về Ba Chúc......vô chùa Phi Lai, đi tới luôn cánh đồng Ba Chúc năm xưa đã nhuộm đỏ máu người...Tội ác của tụi Pôn Pốt không bút mực nào tả nỗi
    [​IMG]
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Nói về thảm sát thì có lẽ vụ Mỹ Lai được nhắc đến nhiều hơn, nhưng nói về số người bị sát hại thì vụ Ba Chúc (tháng 4/1978) ghê hơn nhiều.
    Theo wikipedia thì trong số 3157 dân thường sống ở làng Ba Chúc (tỉnh An Giang) thì chỉ có 2 người sống sót!
    23 năm đã trôi qua nhưng chưa một giây phút nào những người dân Ba Chúc nguôi ngoai cái cảm giác kinh hoàng của 11 ngày đêm tang thương của năm 1978. Bia đá của lòng căm thù đã được những người còn sống dựng lên, những lớp sọ người chất chồng lên nhau như nỗi đau chất lên nỗi đau thấu tới trời xanh. Nước mắt mãi mãi chảy ngược về quá khứ. Chưa có vụ thảm sát nào, chưa có tội ác nào kinh hoàng và rùng rợn như thế!...
    3.157 NGƯỜI DÂN VÔ TỘI BỊ SÁT HẠI
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được anhtuands sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 05/12/2007
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tội ác........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Có ai về làng BA CHÚC, gần vùng biên giới Việt- Miên, thuộc tỉnh An Giang, xin hãy ghé thăm nhà mồ Ba Chúc được xây dựng giữa chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu được Nhà nước CSVN công nhận là ?oDi Tích Căm Thù? vào năm 1980, để đánh dấu tội ác man rợ của bọn diệt chủng Pôn Pốt qua 11 ngày (từ 18 đến 29/4/1978) đã xâm lược và sát hại trên 3,000 đồng bào vô tội tại xã Ba Chúc.
    Nhà mồ hình lục giác, bên trong nhà mồ là một khung hộp kính có 8 cạnh, chỉ còn chứa đựng 1.159 bộ hài cốt được phân loại giới tính, tuổi tác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhtuands sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 05/12/2007
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Cánh đồng Ba Chúc ngày nay xanh xanh màu lúa.
    Cũng trên cánh đồng này năm xưa 1.159 người dân vô tội đã bị giết!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chứ nhưng mà tình hình là em bận quá đi. Bé nào rảnh soạn giùm em cái chương trình Đà Lạt với .
    Cơ bản thì mà là tối thứ 6 ngày 21 , khoảng 10h xuất phát. Xe Phương Trang hay Thành Bưởi hay Sing Cafe hay Mai Linh hay nếu đủ quân số thì bao xe. Ok hết. Cái này dễ
    Khoảng 5h sáng thứ 7 ngày 22 tới ĐL. Kiếm chỗ sạch sẽ ấm cúng tiện nghi để ăn sáng và cho chị em tắm trong tắm ngoài luôn , xong rồi liên hệ vụ xe máy ( cái này cũng được book trước sau khi chốt danh sách tham gia ăn chơi). Sắp xếp ôm xế xong thì lên đường. Đi những đâu em chưa check kỹ nên ko dám nói chừng .
    Nhưng chơi gì thì chơi, chiều cùng ngày về chân Langbiang ăn đặc sản lẩu dê, nóng hổi trong giá lạnh chiều tà ... từ từ thêm thắt sau. Buổi tối cafe mực nuớng rượu *** ven bờ Hồ Xuân Hương, hoặc ngô khoai sắn nướng góc cầu thang chợ ... Tuỳ tình hình sức khoẻ và độ máu lửa của anh em, khi đó sẽ lấy theo số đông, rằng thì mà là ngủ Hotel cho ấm cho sướng hay vào nhà ma cho lạnh cho run. Quyết định không cắm trại trong rừng. Lý do: lạnh lắm, không thể mang đủ chăn gối đi cho các nàng xinh đẹp được, mà số lượng các chàng thì .... có hạn . Mí cả đêm có ra ngoài abc thì cũng ... híhí ... lạnh đâu còn chịu được chứ ...lạnh đấy ai mà chịu được . Dù là ngủ ở đâu thì lều và túi ngủ vẫn phải chuẩn bị ok cho tất cả các bé.
    Ăn chơi nốt ngày CN, lên đường về lúc 7h tối thì khoảng 1,2h sáng về tới nhà. Ngủ rồi sáng dậy bay đi làm. Nếu mà ham vui thì 11h tối lên xe về, khoảng 5h sáng tới SG, tắm + ăn sáng xong phi vào công ty đi ... ngủ luôn .
    Đấy tình hình phần cứng là thế. Còn phần mềm là nội dung các cuộc ăn chơi trong ngày. Có tham gia dọn rác cho lễ hội hoa, đi chơi chụp hình mấy cái nông trang có mấy con bò ghẻ, chạy vội vàng đi xem cái abc ở thung lũng Tình iêu không có mai mốt nó quy hoạch lại thì hết xem, rồi trecking 5km vào xem con suối mùa này dòng nước có đủ lớn để tung hoả mù trong rừng thông rậm bị chặt thưa mất gần 1/2 hay không , ghé mấy vườn dâu tây mua dâu loại ...n khoảng 50k/10kg ...etc ...etc ...
    Chị Candy hay anh Tuấn rảnh hay bất kỳ ai nhiệt tình + có hiểu biết kiểm tra giùm em cái chương trình phần mềm và úp giùm em mới. Em bận quá cơ .
    Hạn chót đăng ký và đặt cược tính mạng + thời gian + của cải tính đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2007.
    Tạm thế đã.

Chia sẻ trang này