1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò gờ-rúp" tập 19 : lễ hội Chhnam Thmay Trà Vinh & mò cua bắt ốc Tam Bình Vĩnh Long ( 11-12-13/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG CHIM CÒ NHÀ MỚI


    BAY NHIỀU - BAY KHỎE - BAY VUI VẺ NGHE

  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ.........đa tạ.......
    Tiếp tục "An Giang mùa nước nổi"ỉơ CHỢ CHIẾU ĐỊNH YÊN (còn gọi là CHỢ MA)
    Cái chợ kỳ thiệt kỳ......họp từ khuya lơ khuya lắc tới rạng sáng........mà tàng là bán chiếu hổng có bán đồ ăn dzì hết trơn hết trọi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chim cò cũng kỳ hết sức kỳ........h Ngáy hổng lo ở nhà Ngáy cho đã..... chạy đâu tuốt luốt vô đây...........mần Sinh Nhật..........mà sao ngộ quá chừng nghen CHUỘT mà cũng mần sanh nhựt nữa chớ (tui nghe tụi chim cò nó hót chúc mừng sanh nhựt chuộtchitsù)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Mà nhỏ lớn tới h...măm hông biết bao nhiêu cái sanh nhựt mà chưa lần nào tui thấy mần láng o cái bánh hết.....kiểu đuổi cùng giết tận (đói muốn chít.........hì hục chạy mấy trăm cây số sợ trễ chuyến chợ đêm.........ko bắt được con MA nào)
    3 phút sau khi thổi nến
    [​IMG]
    30 giây sau
    [​IMG]
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Dzứt xong cái bánh kem mới có sức đi.........chụp hình
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Làng chiếu Định Yên
    Không chỉ là quê hương của đồng lúa, vườn cây, làng quê trù phú?, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) còn là nơi có nhiều làng nghề truyền thống. Một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng của huyện là nghề dệt chiếu ở 2 xã Định Yên, Định An, nhất là Định Yên - nơi tập trung nhiều nhất các hộ làm nghề (trên 70% hộ dân ở xã).
    Nghề dệt chiếu tuy thăng trầm, vất vả nhưng người dân Định Yên với nghề cha truyền con nối vẫn một lòng nuôi dưỡng, theo đuổi để nghề dệt chiếu nơi đây trở thành làng nghề truyền thống có hơn 100 năm tồn tại và phát triển.
    Với những sản phẩm chiếu nổi tiếng như: chiếu Trà Niên, chiếu bông con cờ, chiếu vảy ốc, chiếu trắng, chiếu hoa văn,? làng nghề Định Yên lúc nào cũng đầy màu sắc từ trong nhà ra ngoài ngõ bởi những sợi lát xanh, đỏ, vàng, trắng, tím? Người dân Định Yên đa phần sống bằng nghề dệt chiếu, hộ nào cũng có từ 1-2 khung dệt trở lên, sản xuất bình quân mỗi ngày gần 2 đôi chiếu với sản lượng hàng năm khoảng gần 700.000 đôi. Khi sản xuất xong, người dân mang ra bán ở chợ đầu mối tại xã.
    Chợ chiếu Định Yên có một nét văn hóa rất độc đáo bởi họp vào ban đêm trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ và được người dân nơi đây gọi là "chợ ma". Do nét đặc thù riêng của làng nghề nên chợ chiếu không giống như những chợ mua bán khác, không có quầy, sạp kinh doanh mà tấp nập người mua kẻ bán. Và một điều đặc biệt khác với những phiên chợ thông thường của chợ chiếu là người bán thì đi, đứng, trong khi người mua lại ngồi (thay vì người bán ngồi, người mua đi). Ở chợ chiếu, người mua chiếu tìm một chỗ ngồi chờ, người bán ôm hoặc vác chiếu trên vai đến chào hàng, ngã giá và chiếu nào "nằm" là đã có người mua. Sau 2 giờ mua bán, người mua đủ số hàng chở chiếu đi bán các nơi, còn người bán được hàng trở về tiếp tục công việc hàng ngày. Những người đi bán chiếu trễ phiên chợ sẽ không bán được mà phải mang về chờ phiên chợ hôm sau. Do vậy, chợ chiếu cứ xoay vòng và thường phiên chợ ngày hôm sau sẽ họp sớm hơn phiên chợ ngày trước khoảng 1 giờ. Ngoài chợ chiếu đầu mối, Định Yên còn có chợ lát, chợ trân họp trên sông - nơi tập trung của tàu thuyền khắp mọi nơi về bán trân và lát là 2 loại nguyên liệu phục vụ cho sản xuất chiếu.
  7. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ơ! nhà mới trôn đẹp làm sao
    mèn ơi! lần đầu nghe nói đến "chợ ma" 1 nét văn hoá " độc quyền " miền Tây sông nước.
    Cả tháng nay việc nhà bận bù đầu ko đi đâu đc. Buồn 1p30s
  8. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhớ lại lúc vừa mới đặt chân đến chợ Ma, ai cũng im thin thít cứ như là sợ bị ma bóp cổ, ko ngờ chỉ sau một vài phút thôi mà lũ lang thang cơ nhỡ này đã quậy quá tưng bừng, tạo bọt chóng mặt, hát hò ì xèo. (Xin nói luôn lúc này là 2h sáng). Dân ở đây tưởng chúng xử xong cái bánh thì sẽ cuốn xéo để rộng chỗ mần ăn buôn bán nhưng hỡi ôi, chúng nó còn mua thêm cặp chiếu rồi rủ nhau nằm ngủ la liệt ngay trước hiên UBND xã Định Yên cho đến sáng!!! Xe: quăng đó, hành lý: quăng đó, người: nằm đó đó, ai muốn gì thì mời lấy, chúng tui đi ngủ
    Lúc này còn lạ nước lạ cái
    [​IMG]
    Bắt đầu dạn rồi nà
    [​IMG]
    Thể dục giữa giờ
    [​IMG]
    Chim cò thách thức bọn muỗi và bọn trộm
    [​IMG]
    Ngủ sướng rồi, tiếp tục lên đường thôi
    [​IMG]
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mấy chùm bông điên điển hôm bữa hái từ An Giang mang về Sài Gòn, hôm nay em mới cho nó thành món ăn được. Hư gần hết, còn lại một nhúm đủ cho mình em ăn. Híhí . Em trộn với cả bông súng ạ. Rặt một mùi sông nước .
    Chân thành cảm ơn anh Tuấn, anh Tuấn Anh và anh Yonme đã hỗ trợ em lấy nguyên liệu cho món này. Mời các anh thưởng thức .
    Chị Linh ơi ngon hông? Hehe ...
    Chị Chuột ơi tiếc là bông điên điển của em không to bằng bông của chị
    Chẹp chẹp ... Ăn một mình thì cái cuống bông nó nghẹn đắng hơn thì phải
    [​IMG]
    Nhà mình hôm nào ọp tiếp đi em nướng bánh tráng mí cả nấu nước dứa dại lên cho mà nhậu. Ở nhà có 1 mình không tiêu thụ hết được uổng lắm
  10. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Merci bạn BMfamily, phượt kiểu BMF là ước mơ của cá nhân em 20 năm nữa

Chia sẻ trang này