1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò gờ-rúp" tập 19 : lễ hội Chhnam Thmay Trà Vinh & mò cua bắt ốc Tam Bình Vĩnh Long ( 11-12-13/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chim cò đảm đang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy rõ sự..........quyết tâm
    [​IMG]
  3. chipcon0303

    chipcon0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    "Thành quả" cũng xứng đáng đấy chứ ^_^ , hehe
  4. longnp1976

    longnp1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    [
    Thấy rõ sự..........quyết tâm
    [​IMG]
    sao kết quả chỉ tòan là đá ko thế.................Hen chi thấy khổ sở ghê. Hic hic[/size=4]
    Được longnp1976 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 11/03/2008
  5. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Công nhận là anh Duy quyết tâm ghê hén. "Có chí ắt làm nên" thiệt hok sai chút nào (sỏi đá cũng làm ra láng!!!)
    Từ hồi đi chơi về đến giờ buzi quá chẳng có thời gian ghé xem tình hình off iếc của Chim Cò nữa. Giờ ghé qua thấy dư âm của chuyến đi vẫn còn đầy, vui ghê!!
    @Thủy ơi, em vẫn còn giữ của Thuỷ cuốn bản đồ đường bộ, thứ 7 này rãnh rồi em ghé qua cty trả Thuỷ nha.
    @Thanh ơi, hôm bữa hỏi email của Thanh mà về lu bu công việc quên ghi lại rồi, cho tui lại nha tui gửi hình cho.
    @all, cho t đóng góp giúp vui với cả nhà bằng tấm hình dịch vụ mát xa dưới...nước của anh Huy,he he
    [​IMG]
  6. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được mát xa xong thì chị Hòa trở nên thế này...Ai có nhu cầu mại zô!!!!!!!
    [​IMG]
  7. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đến tháng 06...Cò bay đi đâu ko?! ké hoạc mùa hè của nhà Chim cò như thế nào đây?!
  8. longnp1976

    longnp1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác tuấn ơi và các bạn chim cò ơi. Thấy nhóm tomato mới vi vu cung đường tây bắc. Thật tuyệt vời các bạn ơi. Ko biết nhóm mình có bạn nào máu đi o? nếu dc thì mình cùng tham gia với 1 nhóm nào đấy ngoài bắc để chinh phục Mù can chảy nhỉ/
  9. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ?" Xẻo Quýt, Cao Lãnh, Gáo Giồng, Cửa khẩu Dinh Bà, Long An ?" Sài Gòn
    VIẾT TẶNG CHIM CÒ KỶ NIỆM 1 NĂM TUỔI TRÒN
    Là người Đồng Tháp, ?oTha phương Cầu thực? 14 năm ở Sài Gòn, Tôi vinh hạnh nhận được lời mời tham gia nhóm Chim Cò đi du lịch Vietnambalo về Đồng Tháp với cung đường ?oSài Gòn ?" Xẻo Quýt, Cao Lãnh, Gáo Giồng, Cửa khẩu Dinh Bà, Long An ?" Sài Gòn?.
    Lúc thiếu niên, Cao Lãnh là một Thị trấn rất nhỏ bé trong mắt chúng tôi với 12 năm học 01 trường (lần lượt được đổi tên từ Trường Phổ Thông Cơ Sở Cao Lãnh chỉ bao gồm Cấp 1 và Cấp 2 thành Trường Phổ Thông Cơ Sở Kim Hồng và rồi việc sát nhập trường ?ohàng xóm? Phổ Thông Trung Học Vĩnh Phú nên Trường của Tôi chuyển thành Trường Phổ Thông Trung Học Thị Xã Cao Lãnh với Cấp 2 và Cấp 3 chung một mái trường. Con đường đến trường nhỏ xíu rợp bóng mát cách nhà Tôi chỉ 1 cây số và vì thế Tôi không biết nơi nào khác ngoài cái Thị trấn và những gì nằm trên con đường đến trường.
    Được các thành viên nhóm Chim cò phong danh là Thổ địa mà nghe bối rối trong lòng vì ngày xưa đường đi nước bước khác, sau 14 năm không còn nhớ nữa! Cứ đi nhưng thành thật là Tôi đi khám phá chính nơi Tôi có 18 năm tuổi thơ.
    Các nhóm từ 2 hướng khởi hành khác nhau : anhtuands khởi hành muộn từ Biên Hòa qua Sa đéc và đi đường đò ngang qua Xẻo Quýt, Candy khởi hành sớm hơn từ Sài Gòn và thẳng xuống Xẻo quýt nhưng không trùng giờ nhóm anhtuands, Tôi khởi hành trước 1 ngày về Cao Lãnh và nằm phục chờ tại nhà Ba mẹ.
    Chúng tôi gặp nhau lúc 14h giờ ngày đầu tiên tại Thành phố Cao Lãnh không khí no nê đặc sản Cao Lãnh của các thành viên (khoảng 22 thành viên), tham quan Lăng cụ Phó bản Nguyễn Sinh Sắc ?" Thân sinh Hồ Chí Minh với lòng thành kính vô biên, chuyển địa bàn khởi hành đi Gáo Giồng lúc 15 giờ theo hướng Quốc Lộ 30 theo đường tẻ chợ Mỹ Ngãi để bám đường bộ dọc sông Cao Lãnh lên đến Chợ ấp 6 huyện Cao Lãnh thì bắt gặp cái Cầu to đùng, mới tinh và 01 cái trạm thu phí mà các bạn không tránh được vì không có đường nào khác để vào Gáo Giồng và đây là khoản phí duy nhất lien quan đến Gáo Giồng. Xin trích dẫn thông tin từ Wikipedia về Gáo Giồng :
    ? Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng nằm tại ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; cách trung tâm thành phố Cao Lãnh khoảng 15 km. Khu du lịch sinh thái này hình thành trên cơ sở rừng tràm Gáo Giồng. Rừng tràm Gáo Giồng được thành lập năm 1985 với diện tích 1.657 ha.
    Lịch sử
    Trước và sau năm 1975, khu vực rừng tràm Gáo Giồng hiện nay là vùng đất hoang hoá, nhiễm phèn nặng, chỉ có cỏ năng, cỏ lác cùng với vài cụm tràm, gáo v.v chen lẫn với một ít lung, bàu, kênh rạch tự nhiên và "muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh". Một ít hộ dân vào mở lõm phần diện tích ven kênh rạch để trồng lúa mùa nhưng chỉ một vài vụ phải bỏ vì năng suất rất thấp, hoặc để bắt cá, chuột, rắn, rùa. Việc đi lại chỉ có thể bằng xuồng vào mùa lũ nước ngập mênh mông, còn mùa khô chỉ có cách lội bộ băng đồng nắng cháy.
    Thực hiện chủ trương khai phá Đồng Tháp Mười của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huyện Cao Lãnh đã cho khai phá vùng đất này, nhưng khi đó không ít người hoài nghi về hiệu quả mang lại, cũng có ý kiến đề xuất việc đào kênh, thau chua, rửa phèn, trồng lúa với hy vọng mỗi năm thu hoạch vài trăm tấn nhằm giải quyết nhu cầu bức xúc về lương thực lúc bấy giờ. Tuy nhiên, để bảo vệ môi trường sinh thái, người ta cuối cùng đã tiến hành trồng tràm, một loại thuỷ sinh đặc trưng của khu vực Đồng Tháp Mười.
    Để khai phá vùng đất mới này, huyện Cao Lãnh đã thành lập lực lượng thanh niên xung phong (gọi tắt là lực lượng 705).
    Những ngày đầu, lực lượng 705 gặp nhiều khó khăn: mùa khô phải dùng trâu cộ nước từ kênh Nguyễn Văn Tiếp xa hơn 8 km về ăn uống; còn tắm giặt phải dùng nước phèn trong nhưng chát đắng hoặc thứ nước nâu đen do cỏ mục sinh ra; chiều tối phải ăn cơm, sinh hoạt trong mùng; mùa nước nổi, phải ghép những chiếc xuồng ba lá bé nhỏ lại làm bè. Thực phẩm săn bắt từ tự nhiên không thiếu, trừ mùa khô hạn, nhưng rau xanh lại rất hiếm. Mặc dù vậy, nhưng với quyết tâm, sức trẻ và đoàn kết thống nhất, lực lượng 705 đã từng ngày thu hẹp diện tích hoang hoá, chua phèn. Rừng tràm hình thành, các con kênh được đào đắp chủ yếu bằng thủ công đã đem về nguồn nước ngọt. Nhiều loài động vật hoang dã lần lượt tụ hội; chung quanh rừng tràm, nhiều hộ dân về cất nhà sinh sống.?

    Qua cầu là vào lộ đan (con đường làng đường bê tông hóa) rất đẹp với một bên là con Kênh thẳng đuột và bên còn lại là rừng Tràm ngập phèn (một góc nhỏ của khu Tam giác Đồng Tháp mười), cảm giác chạy bon bon xe máy tưởng chừng như không có điểm dừng làm lâng lâng lòng người, Tôi dừng lại chụp ảnh vài lần và lần cuối là đụng với Candy đang ?otạo bọt? với các tư thế leo, trèo, nằm, trườn, bò và dụ dzỗ các em nhỏ chụp hình chung và xong rồi thì Candy bị chết buzy (đính chính là xe của Candy), mà không biết sao chẳng nổ máy với các tay thợ máy nghiệp dư của cả nhóm và đành phải người đẩy kẻ đeo về đến cuối lộ đan là vừa đến công khu du lịch Gáo Giồng.
    Gửi xe cứ lấy thẻ và đi thẳng vào đừng lo gì về an ninh vì ở đây là căn cứ Cách mạng xưa nên nhân viên toàn là Con Cháu Các Cụ Cả. Buổi ráng chiều đã nghe tiếng muỗi kêu (chỉ gần với tiếng kèn của Cảnh sát giao thông thôi chưa như Thổi sáo đâu), cả nhóm quan tâm bao tử và giấc ngủ trước nên lo vào đặt phòng và suất ăn. Phòng chỉ có 3 phòng tiêu chuẩn với sức chứa tối đa 4 người 1 phòng và phương án được chọn là ngủ tập thể với phương án ?oNhà sàn Mùng Bò?. Suất ăn bao gồm Cá lóc nướng cuốn lá sen, Rắn hầm xả, chim sẻ nướng và Lẩu chua Gáo giồng (lẩu chua thì công thức nấu như nhau chỉ khác cái tên của từng khu du lịch và các loại rau thôi).
    Êm xuôi tất cả, quăng hành lý vào ?oNhà sàn Mùng bò?, cả nhóm phăng ra đồng nhờ mấy cô thôn nữ (chân hết lấm bùn và phèn rồi chỉ còn nước da láng mịn và ngăm ngăm) chèo xuồng đưa ra sân chim. Con nước dưới xuồng trong trong vàng vàng và chỉ có Tràm và năn hay lát sống được nhưng các loại thực vật đều có hoa. Hoa tràm vàng hay trắng, hoa sung dại màu tím . . . Tiếng xôn xao làm khuấy động cả vùng rừng tràm là âm thanh chí chóe của anhtuands, candy, sumisan, huynhchi , Autum ? nhưng tất cả phải nhường lại cho tiếng ồn ào nói chuyện của các loại chim cò đang bắt đầu về tổ. Một tiếng la của anhtuands là cả trăm con cò bay vù lên vỗ cánh hầm hập rồi lại đáp xuống rồi lại bay lên đến khi anhtuands không la nổi nữa thì trời vừa sập tối. Cả nhóm trở lại bến cũ lên bờ và tranh nhau nhà tắm vì chỉ có 02 nhà tắm với 01 nhà cho Nam và 01 nhà cho Nữ. Nhóm Nam thì 2 đến 3 anh vào một chỗ mà vẫn còn xếp hàng, nhóm Nữ thì thầm lặng sắp xếp nhau từng người một giải quyết một trong Tứ khoái cuộc đời.
    Sạnh sẽ, mát mẻ nhưng nhiều muỗi là khu vực ngủ tập thể, khu ăn uống thì quá đẹp vì ngồi giữa đồng Sen mà ! Cá lóc nướng chấm nước mắm me ăn kèm lá Sen non chat chát quá đã; Chim sẻ nướng tuyệt; Rắn hầm xả các anh trai măm đã đời vì các chị gái ngại mồm không măm, Lẩu thì ngon mà ít quá cùng vài ly rượu trắng làm Tôi say say công với cái mệt của quãng đường nên phải từ chối cuộc nhâm nhi kéo dài đến gần sáng của các anh trai.
    Sáng sớm giữa Đồng Sen thật là sảng khoái, Các bạn đã lên chòi quan sát cao 40m để ngắm bình minh và xem chim rời tổ. Cả vùng sinh thái rừng tràm với những mảng Sen xen lẫn cùng với từn đàn Cò trắng lao xao rời tổ, sương sớm còn đọng lại trên cây, hương hoa tram thoảng trong gió làm cả nhóm gần như không phải là chính mình nữa.
    Ly cà phê không hợp gu của dân Sài Gòn trở nên đậm đà vì cô gái phục vụ lễ tân khu du lịch. Cái ánh mắt dò xét, cái nét người đặc trưng Gái Cao Lãnh, cái tiếng nói chất phác, cái nụ cười không còn bẽn lẽn vì đã quen với khách của khu du lịch và cái giá của ly cà phê không đủ trả công cho phần rửa phin và ly sau khi khách uống xong làm lòng Tôi hơi xót.
    Cũng đã đến lúc chia tay Gáo Giồng, Tôi rủ rê điểm tâm sáng tại Hủ tiếu Cao Lãnh nấu theo phong cách Hủ tiếu Nam Vang nhưng hoàn toàn khác ở bất cứ nơi nào. Đặc biệt món này là nước tương và đường cát được trộn trực tiếp vào cọng hủ tiếu cùng với 01 khoanh giò bự chảng chiếm gần ½ tô hủ tiếu, nếu bạn là người Hà nội hay các tỉnh phía Bắc sẽ rất lạ với vị ngọt đường đặc trưng nhất cả miền Tây ở cái món Hủ tiếu Nam vang khô Cao Lãnh này.
    Thời gian Tôi đi cùng nhóm đã hết, Nhóm tiếp tục ngược lên Cửa Khẩu Dinh Bà rồi vòng theo liên tỉnh lộ mà qua Long An để về Sài Gòn trong đêm. Tôi đi xe dịch vụ với đứa con trai lớn về lại Sài Gòn cũng trong đêm nhưng sớm hơn cả nhóm Chin Cò.
    Gáo Giồng dễ nhớ nhưng dễ quên lắm các bạn nếu các bạn không đến và cảm nhận thật đầy đủ những cái gì ?ođắt? nhất của nó.
    Được trungvlong sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 12/03/2008
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    ------------------------------------------------------------------------
    Cho hỏi người mắc áo phông kẻ có phải là Lộc???Dạo này ăn chơi kinh quá,hum nào ra bắc tôi dẫn ông đi,dạo này nhiều cai hay lắm lắm...

Chia sẻ trang này