1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIM CÒ GỜ-RÚP TẬP 8 - MỪNG TẾT ĐOAN NGỌ - TÀN SÁT CHÔM CHÔM LONG KHÁNH - CAMPING NAM CAT TIÊN NATIO

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Khu này có chổ để xe đến 1 tháng luôn ( ai để xe thì thông báo trước )
    Khách sạn ngay trung tâm TP . cũng trên đường đi ngang qua thôi . 5-10p là xong . Mùa này dưới đó mưa lắm lắm nên đem gì cần thiết thôi
    Cò giờ về thì phải fix đi , để còn dặn nhà xe nữa . chứ không phải mình " ới " một tiếng là có xe liền đâu
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    99% em đi .
  3. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    giờ về thì "ới" trước 8 tiếng vẫn còn kịp mà bác :).
  4. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    8 tiếng vẫn chưa chắc , nếu không muốn tự mua vé đón xe về !
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    SẾN TẬP 3...............NGỦ Ở MŨI (Nguyễn Ngọc Tư)
    Giong ruổi lang thang mãi mình hóa ra người sành điệu lúc nào không biết.Tháng 2 quẩy túi về đồng,canh mùa trúng đìa,bắt cá lóc ký đốt rơm nướng trui ăn kèm muối ớt,uống rượu Xóm Dừa.Dài tới tháng 4,sa mưa ra đồng bắt ốc luộc với lá xả,lá ổi chấm cơm mẻ chơi.Gió chướng về Đầm Bà Tường ăn cơm nguội với ghẹm muối.Tháng 10 trái mắm rụng đầy những sông,những rạch ven các cửa biển,mùa săn cá dứa bắt đầu.Ăn "sành điệu" đã đành,lúc ngủ cũng đòi đi về phía biển để ngủ ngay trân Ấp Mũi,một xóm nhỏ ở cuối trời Tổ Quốc.
    Ở đó có những căn nhà không bao giờ khép cửa.Những căn nhà không có cả vách che đằng trước,vì chẳng ai thèm tham lam của ai cái gì.Không cần giới thiệu gì cả,bản chất của xứ xở chúng tôi là đây,những ngôi nhà này.
    Ngủ ở Ấp Mũi có "quá trình" hẳn hòi.Bao giờ lúc chạng vạng ta cũng ngồi với nhau uống vài ly cho ấm bụng,không khô mực thì hàu nướng,sò nướng chấm muối tiêu chanh.Khuya một chút,khi ngà ngà say rồi,người dưới bếp sẻ bưng lên một nồi cháo sò huyết.Trời ơi,cái mùi thơm của sò,của tiêu,của mỡ tỏi mới hít vào hơi rượu đã tan đâu hết,còn nói gì tới cảnh xì xụp húp chén cháu nóng,nó không chê vào đâu được.Xong rồi,ta lại uống trà.Trà xứ biển đậm đà,nước vàng quánh,kẹo.Nên lần đầu ngủ ở Ấp Mũi hẳn sẻ có người thao thức.........
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0

    Chị "Già Thu" với cu Em Tuấn này đi khoẻ thế, làm tớ thèm ngất đi được.
    CHỊ LECHUA ƠI.............TÌNH HÌNH LÀ BÀ GIÀ THU KO CÓ PHƯỢT ĐỢT NÀY.............LÝ DO..........ĐI ĂN CƯỚI NHẬU SAY XỈN,CHẠY XE LẠNG LÁCH..........KẾT QUẢ LÀ ĐO ĐƯỜNG.CHÂN CẲNG NGHE NÓI LÀ BONG GÂN BONG CỐT DZÌ ĐÓ.............TỘI NGHIỆP BÀ GIÀ...NỬA ĐƯỜNG GẢY GÁNH
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0

    Tui khoái đi "BẮT MA " trước cơ.
    UH..THÌ "BẮT MA" NHÉ LINHSAN
    TRÂU PAC MA
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    NỒI CHÁU C1 Ở MƯỜNG TÈ
    [​IMG]
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    TÂY BẮC................TRONG LÀNH.................
    [​IMG]
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    SẮC MÀU
    [​IMG]

Chia sẻ trang này