1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIM CÒ GỜ-RÚP TẬP 8 - MỪNG TẾT ĐOAN NGỌ - TÀN SÁT CHÔM CHÔM LONG KHÁNH - CAMPING NAM CAT TIÊN NATIO

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    VÀ...................HOÀNG HÔN ĐÁ BẠC
    [​IMG]
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    VÀ...................HOÀNG HÔN ĐÁ BẠC
    [​IMG]
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    QUAY LẠI CỰC NAM TỔ QUỐC..........THE END TẬP 6
    ...............VẪN CÒN ĐÓ THÓI QUEN XẤU
    [​IMG]
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    QUAY LẠI CỰC NAM TỔ QUỐC..........THE END TẬP 6
    ...............VẪN CÒN ĐÓ THÓI QUEN XẤU
    [​IMG]
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    CHIM CÒ............TẬP 7 (((ĐÀ LẠT QUEN MÀ LẠ - CON ĐƯỜNG NỐI RỪNG VỚI BIỂN - LÂM ĐỒNG VÀ KHÁNH HÒA)))
    GIỜ NÀY 1 SỐ CHIM CÒ ĐANG BAY LƯỢN Ở CUNG ĐƯỜNG NÀY................CHÚC 1 CHUYẾN ĐI THÚ VỊ,THÚ TÍNH "HOÀNH TỜ RÁNG" NHÉ
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    CHIM CÒ............TẬP 7 (((ĐÀ LẠT QUEN MÀ LẠ - CON ĐƯỜNG NỐI RỪNG VỚI BIỂN - LÂM ĐỒNG VÀ KHÁNH HÒA)))
    GIỜ NÀY 1 SỐ CHIM CÒ ĐANG BAY LƯỢN Ở CUNG ĐƯỜNG NÀY................CHÚC 1 CHUYẾN ĐI THÚ VỊ,THÚ TÍNH "HOÀNH TỜ RÁNG" NHÉ
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ... LÀ CON ĐƯỜNG NỐI HOA VÀ BIỂN
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ... LÀ CON ĐƯỜNG NỐI HOA VÀ BIỂN
  9. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những bức hình của các bạn !
    Nói đến món chuối nướng làm ĐHLV nhớ đến một chị tên Loan, thường gọi là Loan - chuối nướng chuyên bán chuối nướng ở đầu cổng trường cấp 3 mà ĐHLV học An Minh (1 huyện giáp với Cà Màu) . Loan - chuối nướng hơn tuổi ĐHLV nhưng toàn gọi mình bằng anh.
    12 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm về miền Tây vẫn còn in đậm trong dấu ấn của ĐHLV như mới ngày nào lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này và sống như một người con của vùng sông nước chứ ko thuần tuý là khách du lịch, tiện đường công tác đi qua.
    Miền Tây như mối tình đầu của ĐHLV với những tình cảm trong sáng , nghịch ngợm của tuổi học trò, về nhà của các bạn cùng trang lứa tận sâu thẳm trong kênh rạch và những mộng hải hồ sau khi tốt nghiệp cấp 3 đi đó đây trên những ghe thuyền của người quen mà mãi mãi chỉ là mộng hải hồ
    Số phận và cuộc đời của ĐHLV cũng như cơn gió vậy !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cuoinguaxemhoa sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 02/06/2007
  10. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những bức hình của các bạn !
    Nói đến món chuối nướng làm ĐHLV nhớ đến một chị tên Loan, thường gọi là Loan - chuối nướng chuyên bán chuối nướng ở đầu cổng trường cấp 3 mà ĐHLV học An Minh (1 huyện giáp với Cà Màu) . Loan - chuối nướng hơn tuổi ĐHLV nhưng toàn gọi mình bằng anh.
    12 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm về miền Tây vẫn còn in đậm trong dấu ấn của ĐHLV như mới ngày nào lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này và sống như một người con của vùng sông nước chứ ko thuần tuý là khách du lịch, tiện đường công tác đi qua.
    Miền Tây như mối tình đầu của ĐHLV với những tình cảm trong sáng , nghịch ngợm của tuổi học trò, về nhà của các bạn cùng trang lứa tận sâu thẳm trong kênh rạch và những mộng hải hồ sau khi tốt nghiệp cấp 3 đi đó đây trên những ghe thuyền của người quen mà mãi mãi chỉ là mộng hải hồ
    Số phận và cuộc đời của ĐHLV cũng như cơn gió vậy !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cuoinguaxemhoa sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 02/06/2007

Chia sẻ trang này