1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIM CÒ GỜ-RÚP TẬP 8 - MỪNG TẾT ĐOAN NGỌ - TÀN SÁT CHÔM CHÔM LONG KHÁNH - CAMPING NAM CAT TIÊN NATIO

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHIMCOHCM

    CHIMCOHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [quote-anhtuands viết lúc 17:08 ngày 01/06/2007-]
    [​IMG]
  2. CHIMCOHCM

    CHIMCOHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [quote-anhtuands viết lúc 17:08 ngày 01/06/2007-]
    [​IMG]
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cung đường nối hoa và biển ​
    Cách đây một năm, con đường này từng được mệnh danh là ?ocon đường ác tử?; từng là nỗi ám ảnh chết chóc của những đội công nhân làm đường. Nơi đây đã xảy ra một vụ trôi đất, chôn vùi chín phu đường trong một đêm. 43km đi xuyên qua cánh rừng rậm cây lùn núi cao của vườn quốc gia Bidoup, đã mất đến 3 năm xây dựng kết nối Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) với Đạ Cháy (Lâm Đồng). Ngày nay, sau gần một tháng thông tuyến, dân du lịch hứng khởi đặt cái tên mới cho nó là ?ocung đường nối biển và hoa? (Nha Trang - Đà Lạt bây giờ theo quốc lộ 723 này chỉ mất chừng 3 giờ xe máy, 2,5 giờ xe hơi).
    Con đường chạy băng qua vùng đệm của rừng Bidoup - Núi Bà, một trong bốn vườn rừng quốc gia bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Hồ sơ của con đường này đang được các nhà khoa học thế giới chú ý đến. Và dĩ nhiên, giới du lịch Việt Nam cũng thèm thuồng. Chim cò cũng không nằm ngoài cơn thèm ấy
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cung đường nối hoa và biển ​
    Cách đây một năm, con đường này từng được mệnh danh là ?ocon đường ác tử?; từng là nỗi ám ảnh chết chóc của những đội công nhân làm đường. Nơi đây đã xảy ra một vụ trôi đất, chôn vùi chín phu đường trong một đêm. 43km đi xuyên qua cánh rừng rậm cây lùn núi cao của vườn quốc gia Bidoup, đã mất đến 3 năm xây dựng kết nối Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) với Đạ Cháy (Lâm Đồng). Ngày nay, sau gần một tháng thông tuyến, dân du lịch hứng khởi đặt cái tên mới cho nó là ?ocung đường nối biển và hoa? (Nha Trang - Đà Lạt bây giờ theo quốc lộ 723 này chỉ mất chừng 3 giờ xe máy, 2,5 giờ xe hơi).
    Con đường chạy băng qua vùng đệm của rừng Bidoup - Núi Bà, một trong bốn vườn rừng quốc gia bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Hồ sơ của con đường này đang được các nhà khoa học thế giới chú ý đến. Và dĩ nhiên, giới du lịch Việt Nam cũng thèm thuồng. Chim cò cũng không nằm ngoài cơn thèm ấy
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh trước đã
    Rời TP Hoa Đà Lạt, chạy ngang qua những ruộng dâu đang mùa cho quả ...
    [​IMG]
    Bắt đầu hành trình của những trái dâu
    [​IMG]
    Những km đường đầu tiên.
    [​IMG]
    Có một điều đặc biệt dễ dàng nhận thấy ngay khi bắt đầu cung đường này, đó là màu đỏ của đất và màu xanh của trời.
    ( để lúc khác sáng tác tiếp, giờ em phải đi rồi nên quá trình sáng tác bị phân tán )
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh trước đã
    Rời TP Hoa Đà Lạt, chạy ngang qua những ruộng dâu đang mùa cho quả ...
    [​IMG]
    Bắt đầu hành trình của những trái dâu
    [​IMG]
    Những km đường đầu tiên.
    [​IMG]
    Có một điều đặc biệt dễ dàng nhận thấy ngay khi bắt đầu cung đường này, đó là màu đỏ của đất và màu xanh của trời.
    ( để lúc khác sáng tác tiếp, giờ em phải đi rồi nên quá trình sáng tác bị phân tán )
  9. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mấy bồ ơi, cho Em post vài dòng kể lể với: chẳng là Em cũng co máu du lịch ghê lắm nhưng chưa có dịp vi vu cùng các bác.
    Xin báo cáo với các bác Em vừa làm một chuyến Cycle Trip (nghĩa là đạp xe đạp đó mà) trên cung đường nối Thành Phố Hoa-ĐÀ LẠT và Thành Phố biển NHA TRANG. Bọn chúng Em gồm 16 curơ đạp từ sáng sớm đến tận 22h tối mới tới ngay ks Lodge tại tp Nha Trang, xin nói rõ là chỉ có 2 curơ là đạp về đến đích!!! số còn lại 14 curơ sau cả này đạp...đạp...và đạp hết dốc này lại sang đèo nọ, cứ thế lên rồi lại xuống, kể cả dắt bộ, trời nắng rồi chuyển sang mưa tầm tả, cả bọn ướt như chuột lột và đoàn bị tách làm 2 nhóm.
    Cả đòan tiếp tục đạp...đạp...đạp cho đến khi trời tối hẳn mà vẩn chỉ mới đi được khoảng 70km, ai cũng đói, mệt và đang ở giữa rừng già, xung quanh không hề có một ngội nhà nào. sau khi dắt bộ lên đến lưng chừng một con dốc thật dài và ngồi nghĩ mệt, chợt có một xe tải leo lên dốc cà nhóm lập tức vẩy tay xin quá giang, tài xế vui vẻ đống ý, cà nhóm khiên xe đạp lên xe và mừng như được cứu sống phải mất thêm 2 tiếng đồng hồ đứng trên xe tải chạy qua một đoạn đèo dài khoảng 30 km, tiếp tục chạy thêm 40km nửa mới tới Nha Trang, cả đoàn tiếp tục đạp thêm 10km để đến ks trên đường Trần Phú (khoảng 20h)
    Đến tận 22h đêm 2 curo cừ khôi của nhóm mới về tới Nha Trang!!! Quả là một chuyến đi đáng nhớ!!!
    Hôm trước mình cũng có kể sơ sơ cho anhtuands nghe roi. Hom do anhtuands cung co di tuyen duong nay nhung ma di bang xe may, con tui, tui di nag xe dap!! He he
    Chuyen di vua roi, coi nhu that bai nhung ttui cung hoc duoc nhieu dieu bo ich, thu vi... hen hom nao post hinh cho cac bac xem
  10. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mấy bồ ơi, cho Em post vài dòng kể lể với: chẳng là Em cũng co máu du lịch ghê lắm nhưng chưa có dịp vi vu cùng các bác.
    Xin báo cáo với các bác Em vừa làm một chuyến Cycle Trip (nghĩa là đạp xe đạp đó mà) trên cung đường nối Thành Phố Hoa-ĐÀ LẠT và Thành Phố biển NHA TRANG. Bọn chúng Em gồm 16 curơ đạp từ sáng sớm đến tận 22h tối mới tới ngay ks Lodge tại tp Nha Trang, xin nói rõ là chỉ có 2 curơ là đạp về đến đích!!! số còn lại 14 curơ sau cả này đạp...đạp...và đạp hết dốc này lại sang đèo nọ, cứ thế lên rồi lại xuống, kể cả dắt bộ, trời nắng rồi chuyển sang mưa tầm tả, cả bọn ướt như chuột lột và đoàn bị tách làm 2 nhóm.
    Cả đòan tiếp tục đạp...đạp...đạp cho đến khi trời tối hẳn mà vẩn chỉ mới đi được khoảng 70km, ai cũng đói, mệt và đang ở giữa rừng già, xung quanh không hề có một ngội nhà nào. sau khi dắt bộ lên đến lưng chừng một con dốc thật dài và ngồi nghĩ mệt, chợt có một xe tải leo lên dốc cà nhóm lập tức vẩy tay xin quá giang, tài xế vui vẻ đống ý, cà nhóm khiên xe đạp lên xe và mừng như được cứu sống phải mất thêm 2 tiếng đồng hồ đứng trên xe tải chạy qua một đoạn đèo dài khoảng 30 km, tiếp tục chạy thêm 40km nửa mới tới Nha Trang, cả đoàn tiếp tục đạp thêm 10km để đến ks trên đường Trần Phú (khoảng 20h)
    Đến tận 22h đêm 2 curo cừ khôi của nhóm mới về tới Nha Trang!!! Quả là một chuyến đi đáng nhớ!!!
    Hôm trước mình cũng có kể sơ sơ cho anhtuands nghe roi. Hom do anhtuands cung co di tuyen duong nay nhung ma di bang xe may, con tui, tui di nag xe dap!! He he
    Chuyen di vua roi, coi nhu that bai nhung ttui cung hoc duoc nhieu dieu bo ich, thu vi... hen hom nao post hinh cho cac bac xem

Chia sẻ trang này