1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường là đây:
    Lối vào xuyên qua 1 cổng rừng bé xíu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    ốc đảo được bao bọc bởi 1 bên là rừng, 1 bên là hồ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sát mép hồ là vạt cỏ may, nhớ miết bài hát "em là hoa cỏ may, nhớ anh theo gió bay đầy dòng sông...."
    [​IMG]
  2. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chốn "bồng lai":
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các "tiên nhân" :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người đẹp ngủ trong "chuồng" :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp lẹ lẹ lên để còn chui ra :
    [​IMG]
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Bọn tui ở bên này nè, ông quay chi ngoài đó zậy, quay máy zô đây nè :
    [​IMG]
    Đợi tui way cái này xong đã, "người chèo thuyền độc mộc":
    [​IMG]
    Ngư lão:
    [​IMG]
    Cháo giặt áo :
    [​IMG]
    Gần gần đó, tư thế này , làm gì zậy cà
    [​IMG]
    Xa hơn xíu nữa:
    [​IMG]
    Rồi, tới mấy người nè, action đi:
    [​IMG]
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Măm măm xong gói mì no wa hổng ngủ đc. Lần trườc đi Trảng dzìa viết chuyện tình, lần này đổi sang chiện hình sự nghen.
    Nạn nhân: Cháo
    Tội phạm: Yonme & Tuanbe
    Nhân chứng: candyduong và các bạn camping.
    Vào ngày 5/8/07 tại Trảng Cỏ Bàu Lạch thuộc huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, tầm 8h sáng đã xảy ra 1 vụ án mạng tại đây. Nạn nhân là ông Chaotyct thường đc dân trong vùng gọi tắt là Cháo, ông Cháo bị giết và bị lấy mất 1 chiếc xe máy hiệu "con chuồn chuồn nâu" mới mua cách đấy 2 hôm. Hiện nay bên công an vẫn đang điều tra chưa biết nguyên nhân vì sao, có khả năng là 1 vụ giết người cướp của.
    Theo dân trong làng cho biết, Cháo làm nghề bán cháo gà-cháo vịt dạo, ngày ngày Cháo nấu cháo rồi lân la dụ dỗ bà con trong làng ăn. Nói là bán cháo gà-cháo vịt nhưng thực ra Cháo chỉ nấu toàn cơm nguội xin của mấy quán cơm Đồng Xoài, tôm khô, bầu, nấm...hầm bà lằng xí quách...:
    "Hôm nay bột ngọt, tôm khô mắc wa, mình bỏ nhiều nhiều nước tương-su đăng vào mấy con tôm và ít cháo thiu còn dư hôm wa cho tiết kiệm"
    [​IMG]
    Chậc chậc, nhìn cũng ngon lành vầy chắc hổng ai bết đâu:
    [​IMG]

    Cái cách làm ăn "treo đầu dê bán thịt chó" này làm bà con trong vùng rất ghét. Giả thiết đặt ra là có thể 1 người nào đó trong làng trước đây đã ăn cháo của Cháo nay vô tình biết đc việc này trong lúc quá bức xúc đã ra tay sát hại Cháo
    Các khách hàng của Cháo mỗi người 1 tô:
    [​IMG]
    Tên đầy đủ của Cháo là Chaotyct dịch ra là "Chào tình yêu của tui". tay này theo trường phái "TYPN-tôi yêu phụ nữ ai cũng biết. Chính vì thế mà khách hàng của Cháo đa phần là chị em phụ nữ trong làng và các vùng lân cận. Điều này là nguyên nhân gây nên các cuộc cãi nhau om sòm vì ghen của các ông chồng trong làng có vợ hay mua cháo của Cháo. Có thể đây cũng là 1 nguyên nhân
    Xưa kia Cháo cũng từng là tay có máu mặt trong giới giang hồ XHD, uống rượu như nước lã:
    [​IMG]
    Thường cùng đồng bọn bày trò nhậu nhẹt:
    [​IMG]
    Đây có phải là 1 vụ thanh toán ân oán giang hồ giữa các băng nhóm
    Có thể nói kẻ thù ghét Cháo khá nhiều. Chỉ có 3 giả thuyết trên hay còn nguyên nhân nào khác? Tất cả vẫn đang trong vòng điều tra củc CA khu vực. Mời các bạn đón xem trong chương trình thời sự tối mai
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 12/08/2007
  5. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông tin mới nhất của đài t/hình B/Phước, theo nhân chứng candyduong cho biết hôm đấy cô và các bạn đi camping gần khu vực này và vô tình chứng kiến án mạng xảy ra:
    Khoảng 8h sáng bên bờ hồ Cháo đang lui cui lau chùi em "chuồn chuồn nâu":
    [​IMG]
    Bỗng có kẻ bịt mặt nhảy ra đánh Cháo tới tấp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (oánh nhau mà cười tí toét vậy á )
    Vốn là dân giang hồ nên Cháo cũng biết chút ít võ vẽ chống trả quyết liệt:
    [​IMG]
    Thấy Cháo chống trả dữ dằn quá đồng bọn của kẻ bịt mặt nhảy vào tiếp viện:
    [​IMG]
    Cháo 2 tay 2 địch chịu ko nổi nên bỏ của chạy lấy người:
    [​IMG]
    Nhưng 2 kẻ gian vẫn quyết giết người diệt khẩu và phi tang vũ khí:
    [​IMG]
    Nhưng tất cả đã lọt vào mắt của candyduong đứng cách đấy không xa
    :
    [​IMG]
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 12/08/2007
  6. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Lần theo các thông tin candy cung cấp, CA đã điều tra và tìm ra thủ phạm là Yonme:
    [​IMG]
    Qua điều tra đc biết Yonme là kẻ chuyên vác máy đi rình mò thiên hạ gây xào xáo gia dình, mất đoàn kết khu vực:
    [​IMG]
    Có thời đã từng làm ăn phạm pháp buôn lậu với Cháo:
    [​IMG]
    Nhưng sau này giữa 2 bên xảy ra xích mích trong việc ăn chia nên cả 2 quay mặt lại coi nhau như kẻ thù. Thấy Cháo có xe mới Yonme rủ rê đồng bọn chỉ tính cướp cho bõ ghét thôi nhưng trong lúc bối rối tên đồng bọn quên đeo khăn bịt mặt nên cả 2 sợ lộ đã giết luôn Cháo diệt khẩu. Xét tội danh thành lập giết người cướp của tòa xử Yonme 10 năm tù giam và tên đồng bọn 8 năm.
    Thế còn số phận chiếc xe? nó sẽ đi về đâu? mời các bạn đón xem trong chương trìng thời sự tối mai
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 12/08/2007
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, anh Tuấn có em dễ thương vậy mà hồi giờ giấu nha. Nhìn cái là nhận ra liền . Mang ra thịt đê
    Chị Candy: Vắng em mà chị vẫn say mê tạo bọt như ngày nào.Một mình chắc mệt ha chị . Em đang dưỡng sức, mai mốt vô không biết còn đất mà ách xừn không nữa
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 12/08/2007
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Anh 3xu Xe nó vừa vừa hỏng tiếp.Hơn 1h sáng nay nó vừa may vá ruột xe ở nhà em thì mới hồi nãy nhắn tin bị ĐINH TẶC tiếp.2 ngày đi gần 1.000km nhớ Xuyên Việt bất thành quá anh ơi.
    Xác nhận cung này hiểm hơn TCL.
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ở Tiền Giang hỏng có Đỉa hả bác.......Sađéc quê tui dòng họ Đỉa cũng xôm tụ lắm àh nghen.
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái mỏ chu chu này đở nhớ em vaga ghê...
    Chuyến rồi hỏng có em ko ai nướng mồi (ngon = em) cho anh nhậu hết.
    Vào mau mau đi em

Chia sẻ trang này