1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0

    Được tiengiangquetui sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 19/09/2007
  2. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi vui quá, hôm nay em vừa đi học xong phải online viết vài dòng kẻo lâu ngày cảm xúc hân hoan vì đi chơi và cái đau ở đôi chân sẽ nhạt phai mất.
    Đầu tiên phải merci xế "tiengiangquetui" đã rất vất vả đèo em nước suối ''la vie" suốt đoạn đường dài hàng trăm km để có 1 chuyến "tabalo" an toàn. Tới h chót, e thấy tay của xế băng dán "xa-long-pas" đầy như đóng mộc, em cảm động quá nên xin làm xế thay. Trời mưa, lạnh, tối quá...và quan trọng là cả xế lẫn ôm đều cận thị. Thế là em cứ đeo bám anh acmen và chị sumisan sát nút, quyết ko để mất dấu để tự động viên tinh thần chiến sỹ rằng "tui ko cô đơn" trên quốc lộc 1 nhưng tiếc thay...vì hết nhiên liệu đột ngột .... em đành mất dấu 2 đồng chí ấy.... May mắn được "businessboylovetravel" và "kẹo đường" hay còn gọi "HSL" thấy " 2 kẻ hành khất" đang "lang thang lê lết" . Anh chị í đã giúp chúng em về đến đích "cây xăng", tiếp tục hành trình để "ca khúc khải hoàn" về nhà trình diện papa và maman.
    EM xin trích những cái nhất của chuyến đi này:
    1. Đã leo lên leo xuống 184 bậc thang để đến ngọn hải đăng cao nhất VN
    2.Thăm tượng phật Thích Ca Nhập Niết Bàn, dài 49m, xây năm 1962, pho tượng lớn nhất VN
    3.Tào lao nhất (trích dẫn lời bạn tiengiangquetui) :chịu khó lên đồi cát ở Bàu Sen giữa cái nắng chói chang (đúng ngọ đó nha[8D) tạo dáng chụp chụp lăn lăn tí ta tí toét.. Xuống núi lúc 6h chiều (hic..đi toàn là vào h linh thiêng ko hà ), mò mẫm trong đêm tối dày đặc, tiếng vượn hú sói tru và cả tiếng ai đó hát bài vọng cổ "Lan và Điệp", tiếng ai đó kêu gào" xui quá, đèn pin hết pin rùi, biết vậy quăng ở nhà cho khỏe, mang theo tốn 30.000 mà ko hữu dụng" Em lấy làm tiếc thay cho chủ nhân cay đèn pin to đùng ấy.. Và còn gì nữa nhỉ? à, tiếng "bịch, bịch" 2 lần vang lên nghe như bao gạo bị rớt, giật mình nhìn lại, thì ra anh T đã trượt chân và suýt đạp "cậu ông trời". A di đà phật, leo núi cúng dường phải thành tâm, ko được sát sinh, chắc anh T sắp giết 1 sinh vật vô tội nên...mỏi gối chùng chân chăng?????? . Mà em phải công nhận tinh thần yêu chụp ảnh của Kẹo Đường, 1 tinh thần "nghệ thuật vị nhân sinh" bất diệt. Trời tối thì mặc trời tối, trời mưa thì mặc trời mưa, ở cái giây phút Ngô Tất Tố viết câu cuối cùng của tác phẩm Tắt Đèn" Trời tối như mực như cái tiền đồ của chị" Kẹo Đường vẫn hào hứng:" lại đây, nhà mình chụp vài tấm ảnh để bà con lé mắt chơi" Trời tối như bưng, đứng cách nhau 1 cánh tay đã ko thấy mặt người đối diện nhưng anh T và Kẹo Đường vẫn hí hửng "nhá đèn,làm kiểu,tạo bột,vui cười ".
    @Keoduong: chị đau chân đi cầu thang ko nổi hả? ráng nhìn mấy tấm hình anh em mình trên núi Tà Kú giữa đêm hôm mà an ủi đôi chân như vầy nè: đau thế cũng xứng đáng

  3. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nhặt răng đã về Nhà trắng, đúng là cuộc vui ngắn chẳng tày gang.
    Nhà trắng gửi lời cảm ơn các Bạn đã nhiệt tình giúp đỡ từ khi mới chỉ có ý tưởng lượn lờ, các Bạn đã đặt giúp vé, bố trí một suất chạy ké, hy sinh qủa xe mấy ngày, lôi về nhà ngủ và hỏi thăm trên đường. Cảm ơn các Bạn nhiều lắm.
    Do tham lam đặt ra quá nhiều mục tiêu nên đã có một số mục tiêu phá sản hoặc kết quả không được như mong muốn, duy chỉ có vụ nhậu nhẹt và tạo bọt là sôi nổi. Công đấy là của Chim Cò.
    Giờ lại cầy với bừa, trước mong hết tháng sớm để lĩnh lương, giờ lại mong ngược lại để làm cho kịp xong việc.
    Sao lại phải khổ vậy nhỉ?
  4. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trời tối đường trơn lúc hạ sơn Tà Kú không biết bác nhatrang có phải nhặt răng thêm lần nào???
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là sau cú điện thoại của CIA thì xòe, nhặt mắt kiếng. Ơn Chúa.
  6. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Ba`i ta^.p la`m van cua lavie day xu;c cam. Hay nhan phim 18000018 va nhan phim 10 de binh chon nhe cac bac.
  7. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tối qua hơn 12h mới về tới nhà, nhém nữa là cho ngủ bụi rồi..sáng 9h mới dậy còn mùi rượu trong người. Lần sau tự nhủ uống ít lại 1 ly, về sớm hơn 1 phút. Ở quê mình trước cửa nhà có 2 quán cốc mà có thèm nhậu nhẹt gì đâu? lên tp cứ off là nhậu, phượt là cụng ly..nhưng lại vui và ấm tình cò chim.
    Chào cả nhà, tiengiang về quê ăn trung thu với gia đình thứ 2 mới lên
  8. sumisan

    sumisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thông báo các bác là sau bữa off tối qua thì vẫn còn quỹ nên em mua và burn cho mỗi bác 1 đĩa DVD hình chơi bời cuối tuần trước. Tối nay em có mặt tại ĐBP, bác nào rảnh thì ghé lấy đĩa về pót hình.
    @ anh nhatrang: cho em cái địa chỉ để gửi đĩa ra cho anh nhé.
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Các bạn Chim cò Gờ rúp ơi cho mình ké một chân nhé, đợt tới có dịp en chơi thì mình sẽ đăng ký. Tiếc quá vừa rồi bận việc gia đình không thì cũng xin bay nhảy cùng chim cò rồi.
  10. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ ọp tối qua, "bà già" + "nước suối la vie" + "tiengiang que củi" + "Mít tơ Quang" và "anh D" +"bạn sss của Ducon" đều muốn đi Sóc Trăng xem lẽ hội đua ghe ngo, sau đó thẳng tiến ra cực Nam tổ quốc.... chà...chà...em thấy vụ này có vẻ hoành tráng quá...Chim Cò này toàn là Chim Cò đang độ tuổi sung sức...vừa đi về chưa nghỉ ngơi lại sức đã nghĩ đến chuyến ăn chơi kì sau.
    Tuy nhiên do "keoduong" đã đi Cà Mau 2 lần rùi, nên lần này ko biết "keđường" có tham gia ko nhỉ? Và anh Tuấn nữa. ??? hihihihihihihhi em đang cố gắng rủ rê anh D của anh, hễ anh D đi thì có anh T đi, và Quang mà đi thì có lẽ "sss" của Quang cũng đi, và "sss" của Ducon đi thì Du cũng đi. Chuyến này coi bộ ko ít CHim Cò bay đâu nhỉ chị "bà già"????

Chia sẻ trang này