1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [
    Sau vụ ọp tối qua, "bà già" + "nước suối la vie" + "tiengiang que củi" + "Mít tơ Quang" và "anh D" +"bạn sss của Ducon" đều muốn đi Sóc Trăng xem lẽ hội đua ghe ngo, sau đó thẳng tiến ra cực Nam tổ quốc.... chà...chà...em thấy vụ này có vẻ hoành tráng quá...Chim Cò này toàn là Chim Cò đang độ tuổi sung sức...vừa đi về chưa nghỉ ngơi lại sức đã nghĩ đến chuyến ăn chơi kì sau.
    Tuy nhiên do "keoduong" đã đi Cà Mau 2 lần rùi, nên lần này ko biết "keđường" có tham gia ko nhỉ? Và anh Tuấn nữa. ??? hihihihihihihhi em đang cố gắng rủ rê anh D của anh, hễ anh D đi thì có anh T đi, và Quang mà đi thì có lẽ "sss" của Quang cũng đi, và "sss" của Ducon đi thì Du cũng đi. Chuyến này coi bộ ko ít CHim Cò bay đâu nhỉ chị "bà già"????
    [/quote]
    thang 10 thi bận việc hết rồi ,Thang 11 di cai soc trang xem dua ghe ngo thi ..tay nguyen de sau nha Candyduong
    *****misan: tuan sau Du ve ha noi co gi em gui dia cho "nhat rang " gi do!!!
  2. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    wwwwwoooooo
    Hôm qua vào post bài hỏi thông tin đi Cà Mau (1 mình ợ) vào tuần sau, nhưng ttvn lỗi ko post được.
    Hôm nay lọ mọ chui vào lại thì thấy tin này.
    hé hé...
    Sướng qué!!!
    Chung 1 suất ah!
  3. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Cực Nam gần mình dễ đi nhất. Cho tiengiang dang ky truoc 1 vé. Nhất định trong năm nay chinh phục cực Nam. Cố gắn sang năm ( tháng giêng ) leo Fan. Chinh phục Apachai
  4. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    @tiengiang que củi: hôm ni vừa off vụ đi Apachai xong. Dự tính sẽ có 5 người ở SG đi. Nếu ông mún đi thì liên lạc anh Minhhanh3 và sumisan nhà mình. Ngày khởi hành:26/12/2007-01/01/2008. Ko bít có thay đổi gì ko nữa...Em "nước suối la vie" +"anhtuands" +"keoduong" cũng hóng hớt đi xem bà con ọp ẹp chứ ko tham gia.. Ông muốn đi Apachai để rèn luyện bao tử leo Fanxipan thì nên tham gia vụ nì đi. Sẵn rèn cho thân thể đô ra mới có sức leo được...leo Fan mệt lắm, ko phải như đi du lịch bình thường đâu. Nên phải mỗi ngày tập tạ 2 lần, tập lắc eo 20 cái, ăn mỗi bữa 5 tô thiệt to...chúc ông sẽ đạt được tâm nguyện chinh phục fanxipan...cố lên...cố lên
    @bà già: tình hình là như vầy: Minhhanh3 cũng mún đi Cực Nam trong năm nay. Năm sau ổng về HN roài. Nhưng 3
    " cụ" Chim Cò :candyduong,anhtuands,sumisan sẽ ko đi vì "bít nơi ấy rùi, ko đi nữa," Hic...thiếu 3 ông bà í sẽ thiếu đủ thứ
    Mà cảnh đẹp thì rất nhiều, ko đi hôm ni thì hôm khác đi. Chị xem lại vụ này nha. Có lẽ sẽ bàn sau... Em nghĩ chị em mình nên chờ có thêm nhiều Chim Cò mới rồi hãy đi Cà Mau, các bác "cụ" vừa đi Cà Mau ở tập 5 xong, bi h rủ đi nữa... các "cụ" í ko đi đâu ạ.
    Em xin chốt cái danh sách các ứng cử viên muốn đi Cà Mau, nhưng thời gian chính xác đang còn được xem xét:
    1. La vie est bell
    2.bà già
    3.tiengiangquetui
    4.minhhanh3
    5.businessboylovetravel
    @ all: vụ đi xem ghe ngo ở Sóc Trăng tháng 11 hình như đã được ok. Chim Cò nhà mình đang lên lịch...em chờ chị "kẹo đường" lên tiếng là em "bay tung tăng" theo chị
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau em bay vô SG, bà chị có cần ô mai nữa không
  6. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái này hay, mời Chim Cò nhà mình ghé xem qua để rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau. Mong sẽ ko bao giờ có bất cứ điều gì ko hay ho xảy ra với các thành viên của nhà và của những ai yêu "lượt phượt"
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/966105/trang-1.ttvn
  7. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, em lavie làm chị choáng xuýt ngất luôn. Từ từ rùi cháo cũng sẽ nhừ, thủng thỉnh mình sẽ bàn tới các plan Ooc-om-boc, tây nguyên,... bi h bà con mình tập trung report lại tập 11 này đã nè. Đúng là "bọn trẻ" sung sức thiệt, mới vừa về tới chưa ngồi nóng mông đã đòi đi rùi
    Bữa nay off xong một số mems đã có đĩa rùi post hình và bài nhé. Các mems khác chưa có thì liên lạc sumisan lấy đĩa nhé.
    Tớ mở đầu bài tường thuật bằng tấm hình ở phà Cát Lái :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 20/09/2007
  8. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Tuần sau em bay vô SG, bà chị có cần ô mai nữa không
    [/quote]
    That ah?!! lan nay la vi hanh "kiem tra hàng cua em " ah!!
    .Yen tam ..........
  9. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái này thấy cũng hay, Chim Cò nhà mình vô xem qua hén. Nhà mình hay du lịch bằng xe máy, cái topic này hữu ích ghê nhất là sau vụ tai nạn của Ngọc. Các anh chị dành chút thời gian xem để có thêm kinh nghiệm "làm xế, làm ôm "dù em biết các "bậc tiền bối" ai ai cũng kinh nghiệm xương máu đầy mình. Nhưng "biết rồi, biết thêm nửa vẫn tốt hơn" mà, đúng hông?
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/965312/trang-2.ttvn
    Sẵn đây xin đính chính: "xế" của "sumisan" đợt Kê Gà là "minhhanh3" chứ ko phải "Acemen". EM "già cả lú lẫn" mất rùi.
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chim cò dạo này nhiều cháu mới quá. Lâu ngày không vào, giờ thấy "các cháu" bàn chuyện đi phượt mà cứ như đi ... đẻ ấy nhể, chả kịp thở nữa. Mình ... có tuổi rồi, thấy thế này lại ... chạnh lòng, tủi thân, lạc hậu mất rồi .
    Chẹp chẹp. Chị Candy ơi, Tây Nguyên xinh đẹp, ngã ba sung sờ sướng xếp vào tháng mấy vậy. Dạo này xì choét quá. Trung thu này nhà mình có vụ gì không nhỉ ?! Thấy các cháu HN tổ chức đi thả đèn trời vui lắm. Nhà mình mà ham hố thì cũng tổ chức cái cho vui đi. Không em lại ở nhà ngắm trăng chờ phá cỗ với 2 con vịt giời nhà em. Rõ chán!

Chia sẻ trang này