1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  2. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi ai là bác vagabonder kìa, chứ em không hỏi aceman, aceman thì làm sao em quên được, hì hì, cái anh chở anh Duy đúng hông nào?
  3. lovenolim

    lovenolim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi mấy bạn,
    Mình đọc báo tuổi trẻ mấy ngày nay thấy miền Trung , thấy mưa bão quá trời đường xá hư hỏng nặng luôn. mình nghĩ cung đường mà các bạn đi có thể bị ảnh hưởng đó , không ít thì nhiều, nghiên cứu kỹ hơn trước khi đi nhé. Đã đi được lên tới đó rồi mà không đi được tiếp thì tiếc lắm đó.
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Merci bạn @love nhiều. chim cò cũng đang theo dõi tình hình thời tiết chặt chẽ lắm. cơn bão số 5 bỏ Vn chạy sang Thái rồi nên cũng tạm yên tâm. anyway thanks again
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bác Vagabonder là bác này đây ( khà khà + vuốt râu ). Cháu nào hâm mộ bác đấy. Bữa sau ọp bác sẽ cố gắng xuất hiện để thoả lòng mong ước của cháu nhá . Hế hế ...
    @ Candy: Bỏ chạy cái giề. Bà kon họ hàng nhà em đang vắt vẻo trên cây ăn mì gói trực thăng quăng xuống cả mấy ngày nay đây nài. Cảm giác còn phê hơn anh chị em mình phượt cung hiểm nữa . Cập nhật tình hình đường xá đê. Em nghe đồn Tây Nguyên là chuyên lũ ống, lũ quét, gặp cái ... lũ ấy thì có mà ... đi mây về gió luôn.
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 06/10/2007
  6. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thú thiệt với em là chị mới đi Daklak thui à, còn cái Pleiku - kontum kia chị chửa bay lần nào. nghe giang hồ đồn đại thì thiên nhiên ko đến nỗi nguy nhưng nguy là bọn người cơ.
    TỐI MAI 7/10 OFF BÀN TIẾP VỤ NÀY NHA BÀ CON, 7PM TẠI "CHUỒNG CHIM" QUEN THUỘC 172C-ĐIỆN BIÊN PHỦ - Q.BÌNH THẠNH
  7. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Em và pác kô có duyên nhỉ, hôm nào có em thì không có pác, có pác thì không có em! Mai em bận rồi không ộp đc! Mọi người bàn bạc rồi update thông tin sớm nha! Sao mà
  8. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    @anhtuan dờ sờ: thông báo tin vui cho anh. Em có con bạn tên Sophie, nghe em quảng cáo Chim Cò dữ quá, nó cũng ham hố đòi theo.Khổ nỗi nó ko biết tiếng Việt, mà lại còn phải làm việc ở VN nữa. Nên anh liên lạc qua yahoomessenger của em gấp:thanhtruc_thanh@yahoo.com để cho em cái lịch chi tiết chuyến đi Đại Lãnh. 80% là em và Sophie sẽ đi với anh. Biết lịch để còn sắp xếp cho chồng con ở nhà anh ạ. Chúng em đều tay bế tay bồng nên ..hơi bu sì..anh thông củm.

    @bò sữa Long Thành: anh ui, cái câu"...bao cao su..gì gì ấy" là của bác Béo sáng tác. Em chỉ lặp lại thui, anh có giận hờn gì thì kiếm bác Béo mà thanh toán nhé...em vô tội..Ơ mà em nghĩ cái câu đó + gương mặt của anh cũng ấn tượng lắm...
  9. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    @ các Chim Cò được sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa: bữa nay tivi đưa tin sông Mã và sông gì gì nữa..em quên rùi..hình như là sông Đáy, quê hương các anh các chị đang gặp tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Em xem và thấy buồn quá...nhà cửa bị cuốn trôi..sao mà thảm quá..huhuhu..Em xin chia buồn với miền Trung ruột thịt của các anh chị và của cả em nữa.
    Nếu có đi chơi, xin hãy dành 1 phút nghĩ về quê hương. Chúng ta vui vẻ ở SG nhưng bà con chòm xóm, anh chị em cha mẹ...đang trong cơn lũ..liệu niềm vui có còn trọn vẹn ??????????em thông cảm cho vaga. Nếu vaga ko đi được + tình hình mưa bão ở miền Trung. nên chăng mọi người vì 1 người hay là 1 người vì mọi người, xem lại cái lịch đi Tây Nguyên.Làm sao để ít Chim Cò ở nhà nhóc mỏ xem mình đi, mà hãy để nhiều Chim Cò đi cùng với nhau càng tốt.

    Những kỷ niệm, những nơi chốn thanh bình anh em ta đã đi qua, những giờ phút gay cấn hồi hôp, cùng trèo lên bậc đá vĩ đại hay đơn giản chỉ là những bước chân dạo cùng nhau trên bờ biển lúc hoàng hôn...những câu nói vô tư hơi điên rồ, những trận cười, tám cùng nhau như các mẹ bán cá ngoài chợ. Những lúc anh em ta ngồi chén chú chén anh, trao nhau các giọng ca ba miền...để quên đi cái sự đời xì troét.
    Đi chơi thì ai chẳng muốn, nhưng còn công việc, gia đình. Cố gắng thu xếp cho hợp lý để cùng đi sẽ vui hơn. Ko đi dịp này sẽ còn dịp khác. Quan trọng ở mỗi chuyến đi là: tinh thần đồng đội. Chim Cò sẽ ngày càng gắn bó thân thiết hơn sau mỗi chuyến đi như vậy.
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    tiengiang đang ổ Sa Đéc với anh Tuấn + Cường + bạn anh Cường mới từ Hà Nội vào. Tình hình căng thằng lắm mấy anh ơi, tối qua anh Cường bị đau dạ dày lăn qua lăn lại than trời kiêu đất ở nhà hàng nhưng khi gặp em phục vụ rượu thì lại cười toe toét, chụp hình chung nữa nè....kết quả là 3 người mà vẫn ko uống hết 1 lít " nước trái cây " ( muốn biết chính xác chờ up hình ), chừa 2 lít đem lên xi-fố chờ off rồi mần luôn nhe anh Quang và anh Hưng béo!!
    @ Kemcamera: anh cố gắn sắp xếp công việc ở Phan Thiết rồi phóng lên Tây Nguyên chơi. Anh và em đóng khố mần 1 "pô" làm kỷ niệm.
    @ kẹo kéo: em đang ở tiengiang nên ko thể off tối chủ nhật đc. Chị cử đưa lịch trình cuối cùng lên đi, em nghía tí nhe!!!

Chia sẻ trang này