1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ngẩn tiếc ngơ ... Tối thứ 6 đi làm về em nghĩ liều, định xếp đồ phi lên chỗ mọi người hẹn nhau để đi chung. Mà nhìn đồng hồ lúc đó gần 8h rồi. Mệt. Thế nên nằm sụi lơ một đống luôn. Nghĩ cứ buồn buồn, tiếc tiếc. Giờ nghe chị Candy "khởi động" vài dòng thôi lại thấy tiếc tiếc, buồn buồn ... Lâu rồi em chả đồng cam cộng khổ với ai .
  2. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
  3. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    báo cáo chị kẹo: tối qua ói mệt xủi lên làm biếng lên điểm danh. giờ vẫn còn mệt + quặn bụng
    @ all: có bác nào nghe qua núi Noc Linh chưa? núi cao nhất miền Nam ( dường như cao thứ 2 VN luôn )và thiên nhiên còn hoang sơ chưa ai khám phá. Đây là tài liệu kham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Linh
    tối thứ 6 off đi nhe cả nhà, đợi em lên rồi " mần " 3 chú chim đào ngũ kia
    Thông báo chung: tiengiang sẽ bế quan luyện võ công trong 2 tháng. Lý do: dồn hết sức lực + tài lực + vật lực đi A Pa Chai, Vịnh Hạ Long, ngắm nghía cực Bắc
    Được tiengiangquetui sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 15/10/2007
  4. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiếc cho vaga thật!
    Báo cáo tình hình thế này: về đến nhà lúc 4h, không dám đánh răng rửa mặt như zero (uýnh rồi tỉnh sao ngủ típ đc ), làm một giấc đến 7h15, híc, mà xe cty đón lúc 6h50, thế là phải vác xe đi làm! Cả ngày vật vờ vật vưởng, nôn nao lên giờ nghỉ để lên pót bài
    Đến bây giờ không thể quên cái hương vị béo béo của dế Lào chiên giòn, cái cảm giác mát lạnh của biển hồ (cái này chắc chỉ có em và đại ca Biên hòa biết thôi, hehe), cái mùi thơm lừng của thịt gà Tây nguyên nướng cộng với chút rượu (chưa kể hàng chục loại thú rừng quí hiếm khác nữa: chồn, cheo, kỳ đà, nhím...), cái sự hồi hộp cộng với "đã" khi tìm được nhà mồ làng Phung, túm lại trong 2 chữ "sung sướng"
    Ngoài ra, còn nhiều nhiều chiện khác hấp dẫn nữa, mà em để dành lời lại cho các pác khác!
    Thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự sung sướng lúc này, ộp thôi pà kon ơi!
    Được huynhchi sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 15/10/2007
  5. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ....Tui như con thú hoang , phương xa tìm đường về...cảm giác đi tìm nhà mồ Tây Nguyên như là đi khám phá một truyền thuyết vậy , mặc dù mục đích chỉ là muốn nhìn và thấy thôi...
    Nhìn bằng chính đôi mắt thịt , qua sách báo và phim ảnh nhìu năm trước tui đã biết quá rõ , và cũng có nhìu người biết...
    Ngửi mùi ẩm mốc nơi nhà mồ , cùng với không khí âm u , cỏ mọc dại , đâu đó có mùi phân hủy của xác chết , cuối cùng thì đó là 1 con trâu , vì gần cạnh bên khu vực nhà mồ là cái đầu lâu của nó.
    ...Đúng là như ngựa hoang tìm về nhà....4h30 sáng còn vác balo lanh thang cuốc bộ về mắt thì như dại đi , tai chỉ nghe tiếng chân mình trong con hẻm vắng teo...đi bộ để giãn gân cốt vì ngồi hơi bị lâu và vì giờ đó dek cò xe ôm ..
    7h30 sáng cảm giác toàn thân không còn , mình có cảm tưởng như trên thiên đàng , cơ thể như miếng thịt băm...sau chuyến đi
    hành xác ( trong 9 người , tui là đứa yếu nhất vì cơn bệnh hen suyễn tái phát sau vài vụ dầm mưa , bữa nay có hẹn tái khám )
    8h15 có mặt ở cơ quan chỉ mong làm cho xong cv , để chiều về ...ngủ tiếp
    Bi giờ đi thăm bác sĩ...
    Mệt múôn chết , nhưng thấy xứng đáng vì đổi lại là được tận mắt nhìn thấy những...truyền thuyết
    Được hondakid sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 15/10/2007
  6. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0

    Được huynhchi sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 15/10/2007
  7. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hehehehe..không ngờ cái vụ "Nhà mồ Plei Phum" (Plei là làng) còn gọi là "Ia Phum" thuộc thị xã IAMƠNÔNG cách Pleiku 40 cây làm CHim Cò nhà mình hào hứng thế. Tuy nhiên để tường trình về chuyến đi thú vụ này,xin bà kon hãy từ từ..mình vẫn chưa post bài Tây Ninh kia mà. Hãy tường thuật lại cái vụ Tây Ninh hấp dẫn kia trước, Tây Nguyên để từ từ...hén. Nhà mình bay nhanh quá, mọi người theo dõi ko kịp, lại bỏ sót nhiều chi tiết hấp dẫn thì..uổng
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    A LÔ...... À LỐ........... TỐI THỨ 4 ( 17/10) CHIM CÒ MÌNH OFF SHARE HÌNH TUA TÂY NGUYÊN NÀY NHA BÀ CON. ĐỊA ĐIỂM VẪN NHƯ CŨ CAFE SÂN THƯỢNG 172C - ĐIỆN BIÊN PHỦ - Q. BÌNH THẠNH.

  9. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hic, Chimcò đi khiếp nhé, theo cái đà này thì sang năm không còn chổ để đi. Chắc lúc đó chuyển sang đi Cam, Lào, TQ, he he
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ơ... Này kẹo... em nói thía là hai con dê nhà chị tự share hình cho nhau à Chị nhiều hình của em lắm nhé. Làm sao giờ Thế thôi để chị xóa bớt
    Cho cái hình làm chứng kẻo bảo là ĂN KHÔNG NÓI CÓ
    [​IMG]


    Cơ mà Off mấy giờ thía, kẹo
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 16/10/2007

Chia sẻ trang này