1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vụ đi Tây Nguyên theo em thì Chim Cò cũng bội thu..nhớ lại lúc ngồi trên xe ko có bịch hạt dẻ anh Du mang từ Hà Nội vô chắc nhà mình ngồi buồn nhỉ?lại còn chai Voka (thông củm nhá..em ko phải dân chuyên rịu chè..em đánh sai chính tả cái tên) uống vô ấm bụng trong đêm tối lạnh lẽo Biển Hồ..chà..chà..nhớ lại vẫn còn "ngất ngây con gà Tây" cảm giác sung sướng. Đây,em gởi lời cám ơn chân thành đến anh Tuấn và anh Du nhé. Hai anh lần sau ko bay cùng CHim Cò nhưng nhớ có quà và ra tiễn chân chúng em là chúng em vô vùng dzui rùi..thiệt..các anh ko đi cùng, nhận quà ngại lắm cơ.. kỳ quá..kỳ quá..mai mốt làm dzậy nữa nha.
  2. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    @Kemcamera: Bác này sao lặn mất tăm? Bác giữ nhiều hình đẹp vụ Tây Ninh lắm nhá. Khi nào Bác rảnh share hình cho mọi người 1 phát. Em mong được xem hình trong camera của Bác lắm đó nha....Nhớ nồi canh "rau má" quaaaaaa..anh Béo ới ời ơi.
    @Bizboy:nói chơi thôi,ông cứ đi ọp cho vui. Ko ai vặt lông nhổ cánh ông đâu mà..

    Nhà mình ai cũng đáng yêu, ráng giữ tình hòa khí huynh đệ tỷ muội...ko nên "tàn sát" lẫn nhau mà mất vui. Âu cũng là duyên trời định nên chúng ta mới gặp nhau giữa cái đất SÀi Gòn bụi bặm này. Yêu thương nhau ko hết, nói gì đến giận hờn,ko gặp mặt,ko nói chuyện..Hãy nhớ...nhớ...nhớ tới những lúc bên nhau toe toét tạo bọt, bên bếp lửa ấm áp,cùng ca hát chè chén say sưa mà quên đi cái sự đời đầy...nước mắm..í em lộn..nước mắt mà bỏ qua cho nhau những câu nói nông nổi nhất thời.
    Đời người chẳng ai dám vỗ ngực xưng tên: TA CHƯA BAO GIỜ TRÓT DẠI NÓI DẠI...hờ hờ..thế nên..xí xóa nhé. Một câu nhịn chín câu lành. Thêm bạn bớt thù mà..ông bà ta nói ko sai chút nào.
    Được la vie est bell sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 18/10/2007
  3. sumisan

    sumisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Này này này, cái vụ hạt dẻ tuy Dukon đem vô nhưng mà nhờ chị mới có hạt dẻ ăn đấy nhá, quà đó là của chị đấy nhá, chị bảo đem ra cho mọi người đó nhá. Chả biết cái ông Tuấn này ra đưa nói năng làm sao mà chính chủ thì không được cảm ơn là sao đây?
    Ơ nhưng mà hạt dẻ đó....chưa luộc mà? thế mọi người "xử" sống à? HƠ HƠ HƠ.
    Hình hiếc đâu pót tiếp lên đêêêêêê.
    @ đường: ghilại cung đường cho tui để mai mốt tui đi, đang dụ dỗ Vaga.
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì rồi cũng thăng trầm thôi. Nhà ta ai cũng dễ thương nên cũng ko ai giận dzai như mồi nhậu khô mực đâu!!!
  5. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    @sumisan: rồi, đây em cám ơn lòng tốt đã nhắc anh Du đem hạt dẻ về cho tụi em lai rai trên đường. Thiệt củm tạ lòng tốt của chị. Khi nào chị và Vaga đi Tây Nguyên cho em đi theo nữa nhé.. Tối hôm đó luộc hạt dẻ ở nhà Mít Đặc. Ơ..phải cám ơn cái nồi,nước,bếp lửa nhà anh Mít Đặc nữa nè.. Nhờ bịch hạt dẻ mà tối đó em ko ngủ được vì "chết ngộp"...hahahahhahhaa ko biết thủ phạm là ai??????????
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Sau Tây Nguyên thì là cái gì hả bà koon. Tuần tới này có chương trình đi đâu chưa ? Chị Thuỷ lại lên chương trình đi cho em ... hóng cái
    @Sumisan: Tây Nguyên mình em với chị đi thôi á
  7. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    @VAga: cô nương ơi, tui chỉ nói đùa tí xíu với sumisan là "đòi đi theo hóng chuyện" thế là cô nương đã kêu lên rùi. Thiệt là khổ với cô này..tui đâu có làm vướng tay vướng chân cô đâu. Cô nương ý nói như thế là ko cho tui đi chứ giề????hề hề hề...ko sao...ko sao..tui đi Tây Nguyên rùi, nếu định đi môtô lần nữa thì...còn lâu lắm. Cô cứ yên tâm mà thẳng tiến, tui ko theo làm kỳ đà đâu mà lo...Mà cái vụ Tây Nguyên cũng nhiều điềm báo...ban đầu tính 4 người nữ đi thôi, sau đó open cho nhiều người tham gia.Rồi 2 người chủ xị HỦY...bi h 2 chủ xị ấy tính lên Tây Nguyên 1 mình kìa. Thôi thì ...em ở nhà chúc 2 BÁC lên đường bình an, bội thu
  8. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bịch hạt dẻ mà tối đó em ko ngủ được vì "chết ngộp"...hahahahhahhaa ko biết thủ phạm là ai??????????[/quote]
    Cả đêm tui ngủ gần bên lavie đây, nhưng tiengiang ko có ăn hạt dẽ àh nhe
    Nếu trở lại TN, tiengiang sẽ đi xe máy theo đường QL1 ra Quảng Bình, cố gắn chinh phục núi Ngọc Linh. Sau đó chạy xe ra cột móc biên giới
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái cô nài. Đanh đá chết được. Ai ám chỉ ám chỏ gì đâu , nghĩ đi TN mà có 2 chị em con gái thì sao mà dám đi. Đang lo là vậy, mọi người đi rồi dễ gì mà đi nữa. Đi nữa thì vui chứ gì mà gì gì gì gì. Hừ !
  10. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vậy túm lại bác có chịu xuống núi để mọi người trym ngưỡng dung nhan thầm kín và duyên ngầm của bác không thì bảo...naòoo

Chia sẻ trang này