1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
  2. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Heo mọi Tây Nguyên. Trông yêu quá,... ủn ỉn ủn ỉn ...cái này mà làm heo sữa quay thì thơm, mềm phải biết. chẹp chẹp :
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thác I-A-Ly nổi tiếng ngày xưa giờ đã thành nhà máy thủy điện:
    [​IMG]
    Và hồ thủ điện:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chim cò lần này đi toàn chơi với ma, với ngục tù hông à.
    Địa điểm típ theo là:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo sử sách ghi lại thì nhà ngục Kontum được xây dựng dưới thời Pháp thống trị, chúng xây 2 nhà ngục và 1 nhà thờ để giam hãm khống chế dân ta cả về thể xác và tâm hồm. Nhà ngục trong hiện nay là nhà truyền thống như trên, nhà ngục ngoài thì đã bị phá hủy từ lâu sau ctranh. Nhà thờ thì là nhà thờ gỗ đã post hình cách đây vài trang.
    Vào năm ... (bao nhiêu quên mất rồi) pháp thống trị VN và cụ thể vùng Tây Nguyên đa số là đồng bào dân tộc, chúng bắt và giam giữ bà con mình trong nhà ngục trong, gian phòng chật hẹp nhét cả trăm người, ngày ngày đánh đập tra tấn rất dã man. Nhưng bà con mình nhất quyết không hàng và đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình trong nhà tù. Điển hình nhất là 2 vụ biểu tình "tuyệt thực" và "lưu huyết".
    Các đồng chí nhất quyết không ăn không uống trong 11 ngày đêm, chỉ dùng nước tiểu pha với dầu Nhị Thiên Đường uống cầm hơi.
    [​IMG]
    Biểu tình "lưu huyết" là 15 đồng chí đồng loạt chống đối, thực dân Pháp không đồng ý yêu sách đối xử nhân đạo và thả tù nhân nên cả 5 đồng chí cắt máu tự vẫn, sau đó được chôn chung trong cùng 1 mộ
    [​IMG]
    Trong các đồng chí cách mạng lúc ấy có đồng chí Ngô Đức Đệ, người rất có công trong việc tuyên truyền và duy trì phong trào cách mạng trong nhà ngục. Lúc đầu đồng chí rất "cứng đầu cứng cổ" cổ súy anh em trong ngục đứng lên chống lại bọn cai ngục. Thấy đây là 1 phần tử đặc biệt nguy hiểm nên bọn cai ngục biệt gian đồng chí trong 1 phòng riêng (phòng này nguyên là của tên cai ngục, sau đó hắn chia đôi phòng để giam đồng chí Ngô Đức Đệ). Nhưng 1 thời gian sau, chính Ngô Đức Đệ lại cảm hóa được tên cai ngục quay về phía cách mạng chống lại Pháp, từ đó tên cai ngục là 1 trong những liên lạc viên nhiệt tình nhất trong phong trào CM ở Kontum
    [​IMG]
    P/S: tui hết hình nhà ngục rùi, ai giữ hình post dùm mấy tấm mô hình nhà ngục và 3 con ma ốm đói trong ngục nhá
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 31/10/2007
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Xí, cho em chen ngang tí. Chủ nhật này ngày 4 tháng 11 em định đi Cần Giờ ăn tôm cua ghẹ ốc .... *&(&^*&^*&% Sáng đi chiều về. Chim cò hay không chim cò, ai rảnh rang ham chơi chưa có việc gì làm thì đi cùng em cho vui. Go go go ...
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Anh đi...lâu rùi ko đi cùng em Vaga
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, anh Tuấn thì em biết chắc là sẽ đi rồi Thế còn ai nữa hông? Chị Linh đi không? Bà kon ai đi nữa không?
  8. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Em ơi cho Anh một chân thập thò nhé, ý lộn 2 chân thập thò luôn (Anh 1 chận, "s" của Anh một chân). Hic lần này chỉ dám xin thập thò thôi, hong dám "talk very big" nữa, nói cho lớn dzô mà hong đi, dù hong bị đòn nhưng mai mốt gặp mặt cũng lắm lắm...
  9. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ông anh đi bụi đâu 2 tuần nay mà ko về nàh pót bài thế? welcome back!
    @vaga: tờ u tu
  10. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    KHẨN CẤP KHẤN CẤP - TUA TÂY NGUYÊN VỪA RỒI CÓ AI THẤY CUỐN BẢN ĐỒ + TỜ BẢN ĐỒ CỦA TUI HÔNG. KIẾM HOÀI HỒNG RA. HỎI MẤY NGƯỜI MÀ CHẢ CÓ AI CẦM. HỎI BÁC TÀI CŨNG BẢO KHÔNG CÓ QUÊN TRÊN XE. AI CÓ THẤY HAY NHỚ NÓ Ở ĐÂU THÌ "MẦN ƠN" ĐƯA TUI NGHE
    TUI NHỚ LÀ LÚC ĐI NHÀ MỒ XONG VẪN CÒN CẦM LẬT LẬT COI COI NỮA MÀ

Chia sẻ trang này