1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò group tập 13: "Tây Nguyên mùa thu" - nắng Việt - cơm Lào - mưa Cam - đêm Pleiku - ngục tù Ko

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Amen!
    Xinh gì mà xinh thế hí hí hí
    Cảm ơn thành viên nhà chim cò, thế là đã thoả lòng ước mong rùi nhá.
  2. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loâ?.
    Hỡi bà con gần xa thứ 6 ngày 9/11/2007 Chim cò làm chuyến về thfm An Giang mùa nỈ>c n.i, lc c.ng hoa ngã 3 Nguy.n Vfn Linh ?" Qu'c lT 1A, xuất phát lúc 6h30 t'i, chạy tà tà 'ến Lấp Vò tầm nửa 'êm 'i chợ âm phủ Đng Y h" Soài So, nỈi có su'i Bạc, núi Tô và rừng nguyên sinh vây quanh, 'ẹp mê h"n, chẹp?
    CN: Sáng 'i Thọai SỈn truy tìm tung tích vỈỈng qu'c Phù Nam xỈa, tìm hifu về nền vfn hóa "c Eo lâu 'ời 'ã từng gây chấn 'Tng trong gi>i c. học thế gi>i. Sẵn 'à gài s' mTt lỈợn lên '?nh núi Ba Thê trong dãy Thất SỈn ngắm cảnh và sờ mó Thạch Đại Đao, xong quay về lại SG.
    Quân s' hi?n giờ 'ã có:
    1. anhtuands
    2. Anh Tuấn
    3+4. Bizboy + bizgirl
    5. Sumisan
    6. Vagabonder
    7. Huynhchi
    8. Yonme
    9. Zerohamdzui (thập thò vì thiếu xế)
    ?.
    Còn ai mu'n 'i thì 'fng ký nhá, t'i nay 8/11 hen mọi ngỈời offline tại chu"ng chim Y Sân ThỈợng lúc 7h. Tui bận, sẽ 'ến sau 8h.
    @Kẹo: sao liên lạc em hoài ko 'Ỉợc vậy cà, chuyến này join ko, h" Soài So sẽ là thiên 'Ỉờng thứ 2 của em á.
    @bizboy: mang theo lều nhé.
    @anhtuands: mang n"i niêu xoang chảo, ch<u trách nhi?m làm 'ầu bếp chính
    Còn gì nữa ko vậy cà, thông cảm cho vi?c viết vTi post vTi vì ko còn nhiều thời gian?
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Yonme
    Cám ơn em chickbig nhé
    Cũng may bác Yonme chỉ ÚP hình tĩnh chứ ko là cheeeeeeeeeeeeeet
    @chickbig: tình hình là miền Nam hình như bỏ cuộc chuyến Dã quỳ Chưsê rồi em ơi.............chẳng thấy ai liên lạc hay lên diễn đàn gì nữa hết...
  4. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Em không chắc tham gia đâu nha bác, cho em vào cái waiting list nha. Trễ nhất sáng mai em sẽ trả lời.
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ặ hay em có 'i 'Âu. XoĂ tên em 'i nhỏằ>. Cho em ỏằY nhà
  6. sumisan

    sumisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  7. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Okie
    Đây là danh sách cập nhật, cho vaga ở nhà:
    1. anhtuands
    2. Anh Tuấn
    3+4. Bizboy + bizgirl
    5. Sumisan
    6. Zerohamdzui
    7. Yonme
    8. Huynhchi (thập thò)
    9.
    @ Những nỗi lo của sumi:
    1. Chợ Ma sẽ mở cửa chào đón quý khách trong khoảng thời gian từ 12h-3h sáng, bà con cứ vô tư mà bắt ma.
    2. Lều trại vẫn mang theo, bản thân chúng có thể chống mưa được, nếu mưa nhỏ thì chơi lun, lớn thì cộc cộc nhà nghỉ, tùy cơ ứng biến.
    Còn ai nữa không, mại dzô mại dza...
  8. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Merci anh Yonme đã nhắn tin cho em sáng nay. Kì này em ko đi được, phải ở nhà lo thi cử.Cuối tháng 1 em ra HN, bác nào đi thì hú em 1 tiếng nghen. EM tiếc quá chừng chừng...huhuhuhu...ko đi thì buồn,nhưng phải lo xong nghĩa vụ. Các anh chị đi vui vẻ,thu hoạch nhiều nhiều về up lên cho em hóng hớt.. Kẹo Đường đi Thái rồi, em cũng như sumisan đang canh me,chị ấy mà về thì..bay qua nhà gom quà...kekekekeke... Anh muốn quà gì?em nhắn gởi chị Kẹo mang về cho anh? 1 pê đê Thái chính gốc con cào cào nhá
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Để em làm lại cái chương trình cho anh Yonme nhá
    Chương trình An Giang mùa nước nổi (từ chiều tối thứ 6/9/11 đến chiều tối CN/11/11)
    Thứ 6: 7h tối tập trung trước cổng trường ĐH Kiến Trúc đường Pasteur. 7h30 lên đường chạy xuống Sa Đéc, thẳng luôn 30km nữa cho kịp phiên chợ ma (từ 12h đến khoảng 2,3h sáng) ở làng chiếu Định Yên, thị trấn Lấp Vò. Ngủ đêm tại Lấp Vò .
    Thứ 7: Chạy xuống Long Xuyên ăn sáng bằng đặc sản bún cá kèn (là con gì ta ). Sau đó xuôi theo dòng Hậu Giang theo quốc lộ 91 ngang qua Châu Đốc, đến cửa khẩu Tịnh Biên ăn bò cạp núi (eo, tởm ). Thả xuồng lướt nhẹ trong rừng tràm Trà Sư tận hưởng thiên nhiên hoang dã mát lành với vô số họ hàng của Chim Cò từ khắp nơi bay đến. Chiều xuống sẽ chạy đua với mặt trời đến bên bờ của hồ Soài So, dựng lều đốt lửa, nướng tất cả những gì có thể nướng, ăn tất cả những gì có thể ăn, sau đó tha hồ mà ngắm trăng qua kẽ lá (đi vào rằm mới có trăng ), đắm mình trong chốn bồng lai tiên cảnh - nơi mà mặt hồ trải dài tới tận chân núi, nơi để bạn chiêm nghiệm vẻ đẹp của nước non hùng vỹ và ... đi đi rồi sẽ biết Lại một đêm huyền thoại, nước non mây gió sẽ chứng kiến khối chuyện xảy ra
    Chủ Nhật: Sáng tỉnh dậy hít thở bầu không khí trong lành bên hồ Soài So, lưu luyến rời gót lãng du tìm về Thọai Sơn truy tìm tung tích vương quốc Phù Nam xưa, rờ rẫm vào nền văn hóa Óc Eo lâu đời đã từng gây chấn động trong giới cổ học thế giới . Sẵn đà gài số một lượn lên đỉnh núi Ba Thê trong dãy Thất Sơn ngắm cảnh và sờ mó Thạch Đại Đao, xong quay về lại SG tái hoà nhập cộng đồng
    -----------------------
    Kinh phí dự trù:
    Xăng: Ôm và xế tự campuchia
    Ăn+ngủ+linh tinh: bao nhiu anh Tuấn ơi
    -----------------------
    Đi thôi các bé ơi, chần chờ giề nữa
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Làm tí tư liệu cho nó thuyết phục, không lại bẩu mình nói suông
    Chợ chiếu đêm Định Yên-Lấp Vò
    Làng chiếu Định Yên nằm cạnh sông Hậu, thuộc xã Định Yên, huyện Lấp Vò, là địa chỉ không thể thiếu trong các điểm tham quan hấp dẫn của tỉnh Đồng Tháp với nghề dệt chiếu nổi tiếng cách đây gần một trăm năm.
    Từ thị xã Sa Đéc theo quốc lộ 80 đi chừng 30 km là đến thị trấn Lấp Vò, sau đó đi thêm 3 km nữa sẽ đến làng chiếu Định Yên. Người dân ở đây sau khi làm ra thành phẩm sẽ mang ra bán tại chợ đầu mối Định Yên.
    Nét văn hóa độc đáo của chợ chiếu này là chợ được họp vào ban đêm trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ và được người dân ở đây gọi là ?ochợ ma?. Do bà con suốt ngày bận rộn với công việc đồng áng hoặc miệt mài bên khung dệt nên chỉ có đến Định Yên vào ban đêm bạn mới thấy được cảnh họp chợ nhộn nhịp, mỗi nguời chong một đèn quây quần trước sân chùa An Phước. Giờ họp chợ không cố định, đêm sau thường sớm hơn đêm trước 1 giờ và cứ thế xoay vòng.
    Hằng năm chợ chiếu Định Yên tiêu thụ hàng triệu sản phẩm các loại khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Chiếu thường bán chạy nhất vào khoảng tháng chạp, tháng giêng và tháng hai. Chợ chiếu không cần có quầy, sạp kinh doanh mà vẫn tấp nập nguời mua kẻ bán. Một điểm đặc biệt khác với những phiên chợ khác là ở đây nguời bán thì đi, đứng, trong khi người mua lại ngồi (thay vì nguời bán ngồi, nguời mua đi). Người mua chiếu tìm một chỗ ngồi chờ còn nguời bán ôm hoặc vác chiếu trên vai đến chào hàng, ngã giá. Nơi đây nhộn nhịp những cô gái trẻ ngược xuôi mời chào sản phẩm chiếu đủ loại, đa dạng về màu sắc, hoa văn, từ chiếu trắng thường cho đến chiếu vảy ốc, chiếu Trà Niên, chiếu con cờ, chiếu cưới trang trí lộng lẫy? Chiếu được bán sỉ và lẻ với giá cao thấp khác nhau tuỳ theo mẫu mã và độ dày-mỏng, thưa-khít?
    Nếu như trên bờ có rừng chiếu đầy màu sắc rực rỡ, chen nhau dưới ánh đèn thì dưới bến, ghe, xuồng của cả trăm nguời buôn chiếu từ các tỉnh đến chọn hàng cũng kề nhau san sát. Thông thường, mỗi nguời buôn chiếu đậu ghe tại bến sông vài đêm, mua chứng 500-1000 chiếc là nhổ neo, đi bỏ mối hoặc bán lẻ khắp vùng sông nước Cửu Long; còn người bán được hàng cũng trở về tiếp tục công việc hàng ngày.
    Ngoài ra chợ chiếu dầu mối, Định Yên còn là nơi tập trung của tàu thuyền khắp mọi nơi như Sa Đéc, Vĩnh Long? về bán trân, bố, lác, phẩm màu? là những nguyên liệu phục vụ cho sản xuất chiếu, khiến chợ đêm càng thêm nhộn nhịp trong ánh đèn rực rỡ, để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách trên bước lữ hành.
    Hồ Soài So quyến rũ
    [​IMG]
    Hiện nay, khu du lịch Soài So là một trong những điểm tham quan lý tưởng được nhiều du khách lựa chọn bởi ngoài phong cảnh hữu tình, sự hùng vĩ của thiên nhiên, nơi đây còn có một bầu không khí trong lành, thuần khiết giúp du khách dễ dàng thư giãn sau những ngày lao động mệt nhọc. Soài So là tên của một cái hồ nước rộng lớn, khoảng 5 ha, có dung tích khoảng 400.000m3.
    Trên đường đến khu du lịch này, từ xa du khách đã có thể nghe được tiếng nước chảy của con suối Bạc đổ xuống lòng hồ. Khi vào đến hồ, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước một vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi Tô và sự nên thơ của bờ hồ. Nước dưới hồ trong vắt, mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng bị những cơn gió thổi lướt qua làm mặt hồ xao động. Ngọn núi Tô đứng sừng sững bên bờ hồ càng tô đậm thêm sự quyến rũ cho khu hồ này.
    Vào đến nơi đây, du khách như lọt vào chốn ?obồng lai tiên cảnh?. Không gian tĩnh lặng lạ thường, du khách có thể cảm nhận được từng chiếc lá khẽ rơi. Bốn bề gió lộng, xung quanh mát rượi bởi có nhiều tán cây lâu năm che nắng cho du khách. Lòng du khách cảm thấy thư thái lạ thường, quên đi bao nỗi mệt nhọc, sự bon chen giữa cuộc sống đời thường. Vào đến đây, du khách như trở về với bản thể của mình, tâm trở nên thanh tịnh. Mọi dục vọng tiêu tan, chỉ một lòng hướng thiện, chiêm nghiệm vẻ đẹp của nước non hùng vĩ, thưởng ngoạn chất thơ của mặt hồ trải dài, với ánh nắng rọi qua kẽ lá, soi xuống mặt hồ như điểm xuyết thêm cho mặt hồ một nét duyên thầm lặng.
    Ngoài việc phục vụ du lịch, hồ Soài So còn kiêm thêm chức năng cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở xung quanh. Dưới chân núi Tô, cạnh bờ hồ, còn có nhiều chùa, miếu để du khách vào viếng thăm và cúng bái, thể hiện lòng thành của mình với đấng bề trên, van vái cho cuộc sống được bình yên, an vui nơi chốn bụi trần. Và cũng là để lắng lòng nghe thiện tâm trỗi dậy, hầu mong tìm sự thư thái nơi tâm hồn.
    Chính những ngôi chùa, ngôi miếu này, cùng với những hàng cây râm mát, những vườn rau, vườn điều đã góp phần tạo cho cảnh quan nơi đây càng mang nhiều sắc thái của một miền quê thôn dã, tạo cho du khách một ấn tượng khó quên.
    ---------------------------
    Wéo căm wéo căm tu e vờ ry bo dy

Chia sẻ trang này