1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHIM LỬA ...dấu ấn không phai về cuộc sống!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Wildcat, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hi.Kesin này. nếu bạn không thích thì bạn sang bên kia để nói nhé.
    hi. đúng là truyện này có nhiều cái đẻ nói nhất. nhưng tui thì vẫn chưa thông , cho nên có nói nữa cũng vậy. chờ bài viết của u đấy WIL ạ.mà có khi tui cũng phải đọc lại thôi.
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đây ớtxanh ạ..Tôi trích ra đây những thắc mắc của bạn nhé
    "Còn câu chuyện viết sử thì sao? u nghĩ thế nào về nhân vật hoàng tử? hành động của anh ta đúng hay sai?.... Đọc truyện này, cho dến bây giờ tui vẫn không hiểu hết ý của OT , viết sử là gìn giữ cho mai sau? là để cho con cháu chúng ta sau này biết được cha ông chúng đã sống như thế nào? và có thể tự hào về nguồn gốc của mình?còn gì nữa?một khát vọng khám phá cuộc sống của con người?"
    Thật ra nhân vật hoàng tử thì không sai, vì trong hoàn cảnh lúc đó, chàng không còn cách chọn lực nào khác. Giết vị quốc vương trẻ tuổi là để được trở về cứu hàng trăm người tại đất nước của chàng..đó cũng là một cách vượt qua những trở ngại trên con đường tiến đến mục đích cao cả của chàng là thiết kế một lăng một sao cho vua cha khỏi phải chôn sống nhiều người. Trong chuyện này chúng ta cùng nhìn vấn đề rõ ràng hơn, chàng hoàng tử mang trên vai trách nhiệm tiêu diệt kẻ địch, mà trong chiến tranh không thể nào tồn tại hai kẻ chiến thắng..Theo logic đó, nếu chàng hoàng tử không ra tay truớc , liệu chàng có tồn tại?...Nó cũng phản ánh một điều, để có những trang sử oai hùng đáng tự hào cho các thế hệ sau, các thế hệ đi trước đã phải trả giá bằng máu và nước mắt...
    Điển hình là cuối cùng chàng và người yêu đã phải chết cùng với số phận bao người trong đất nước của chàng. Cái kết cục này tự thân nó cũng nói lên rất nhiều điều, như về việc phá vỡ những thói quen ăn sâu trong lối sống con người ( tục chôn người sống theo người chết...) thật chẳng dễ dàng tí nào! Dù sao khi bao người hy sinh ấy, cái hủ tục kia không còn nhưng cái giá phải trả là quá đắc có phải không? Nó cũng nêu lên bản chất cố chấp, bảo thủ của con người...Có phải vì vậy mà con nguời luôn dẫm lên vết xe đổ của nhau, để rồi thất bại và đổ vỡ?
    Bài này dài quá rồi, tôi nghĩ còn nhiều chuyện để nói nữa, như cách chinh phục chim lửa của hoàng tử, và máu chim thật ra không thể giúp người ta bất tử...Nếu bạn muốn ta sẽ tiếp tục nói về nó trong lần sau nhé...!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  3. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc truyện Vết sử kô hiểu gì lắm , và cũng thấy nó chán chán nữa chứ .
    À mà Osamu Tezuka chết rồi à
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  4. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hi. đúng là khả năng diễn đạt của tui có vấn đề. hic, nghĩ thì nhiều nhưng nói ra thì chẳng được bao nhiêu.bài của u rất hay. tui rat thích câu này:"Nó cũng phản ánh một điều, để có những trang sử oai hùng đáng tự hào cho các thế hệ sau, các thế hệ đi trước đã phải trả giá bằng máu và nước mắt..."
    đúng là như vậy. lịch sử luôn luôn phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. nhưng điều đó là cần thiết . ai chống lại điều đó sẽ bị đè bẹp.tui nghĩ sự hi sinh của hoàng tử và những người dân kia cũng là một điều cần thiết, nhờ có họ mà tập tục chôn sống người đã dần mất đi.hi, con người luôn phát triển, luôn cố gắn hoàn thiện mình, trong quá trình đó, phải có sự hi sinh. một cái giá đắt bao giờ cũng thu được kết quả tốt, cho dù kết quả ấy đến nhanh hay chậm.
    hi`, Tezuka mất lâu rồi, nếu tui không nhầm thì ông mất năm 1987.
  5. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lung tung nhất phải là truyện cô gái con tướng quân và bà sư già ,như là 1 vòng lặp không có hồi kết .Đáng nhẽ ông ấu nên viết thêm 1 vòng lặp nữa cho end luôn.
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Sỡ dĩ nó là một vòng lặp không có hồi kết vì tự bản thân con người không bao giờ muốn xóa những sân si ân oán trong lòng mình. Tác giả không kết thúc câu chuyện để chúng ta thấy rằng nếu bản thân cô con gái tướng quân ấy không thể bỏ đi những ân oán trong lòng cô thì bi kịch không bao giờ chấm dứt..!!! Điều đó thật đáng sợ, có phải không? Chúng ta giết người, rồi sẽ có lúc chúng ta giết chính chúng ta mà không hay...
    Câu chuyện được phủ lên một màn sương mờ ảo, hoang đường để thêm phần hấp dẫn..Thật ra OT muốn nói rằng, con người không bao giờ chấm dứt được những cái ác và cái xấu trong lòng, đến khi nhận ra chân lí thì đã muộn màng.. lúc đó con người hay là mình đã tự giết mình...!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 23/11/2002
  7. RoseV

    RoseV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Wow..không ngờ nó lại nhiều ý nghĩa vậy..có khi tôi phải xem lại lần nữa thôi, hình như wildcat là dân khoa văn thì phải nên mới có các diễn đạt trôi chảy và thuyết phục như vậy...hi..hi..tuởng là wildcat chỉ biết làm thơ thôi chứ...hehhe...
    Mỗi sáng em hái Hoa Hồng bán cho bao người qua..
  8. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    các bác viết hay thật.
    tui đọc chỉ thấy phê, chứ không thể viết ra được như vậy
    rất cám ơn
    à, các bác thử bàn về 2 thứ "lý trí và tình cảm" trong bộ truyện này nhé

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
    Được tinhtinh sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 25/11/2002

Chia sẻ trang này