1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim ơi là chim!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi doctorhuy, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là 1 con hay 1 đàn lao vào máy bay và sẽ lao vào đâu???
    1 con mà ngay cả 1 đàn lao vào động cơ thì trước hết sẽ bị 2 tầng cánh quạt của động cơ xắt lát và ép thành viên thịt trộn máu rồi đưa thằng vào bùông đốt, nướng... nhiều quá thì đốt không kịp và nguyên bùông đốt động cơ ướt vì máu ... chim.
    Còn nếu lao vào kính chắn gió thì ớ... cái này mệt nhá. Chuyện vỏ máy bay móp hay trầy trụa vì chim thì không thiếu.
    Chiến đấu cơ hay bị mấy con Bồ nông và Đại bàng hỏi thăm vì tầm bay cao của mấy chú chim này ngang ngang tầm bay của máy bay... Cá biệt có "Kền kền trắng" Bắc Mỹ thì tầm bay cao vươn tới 11000 m.

Chia sẻ trang này