1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng "hú" diều hâu. Diều hâu nhắn quạ rằng...(P.III)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi minhuVH, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hic! Có mà nhà bác đọc nhiều cổ tích (để kể cho cu tí nghe hàng đêm) nên nhiễm nặng thì có. Bài viết của em "chốt hạ" bằng 1 cái lè lưỡi dài cả mét thế kia cơ mà!!!
    Hay nhất là mình nói đùa mà đối phương tưởng thật
  2. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay thật là hạnh phúc và mình luôn mong các bạn lúc nào cũng vui như vậy.
    Yêu nhất là Ụt xinh và em Quái nhí nhảnh nè
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Sự yếu đuối sẽ hủy hại bản thân.
    Mượn free và cảm ơn ông: TCS.
    Thay lời muốn nói gởi đến đúng địa chỉ cần đến (khoa học phát triển rồi, dùng sóng cảm ứng thoai)
    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì ...........(nào, tự điền vào nhé)....!

  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Niềm vui hôm nay là:
    Lioness: bánh xèo 1k/ cái ko? Nếu đi thì tầm 6g em ghé đón đi luôn.
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Lucky Girl...hic.....
    SG đang mưa.......lúc này mà được ăn bánh xèo ở NT thì còn gì bằng
  6. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mình vô duyên với chuyện được mời ăn uống chơi bời nhỉ?! No bụng rồi mới biết có người mời
    Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui. Hôm nay tớ chọn niềm vui ở nhà nấu 1 nồi súp cua mừng thằng cháu đạt điểm cao trong kỳ thi ĐH vừa qua . Súp rất ngon. Cháu ăn 1 tớ ăn 2
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bổ xung thêm 1 món sau này NTC tổ chức ăn nhậu - súp măng Sư Tử
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi ...nhậu 1 lần thôi
    Nhìn rõ ly bia, nhìn rõ đĩa mồi
    Tôi chợt hỏi..vì sao mồi hết
    Vì bạn bè xung quanh đớp hết rồi
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đoạn thơ bất hủ trên, chợt nghĩ câu cuối, ... sao mà giống ..... (tủi thân quá)
  10. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=329223&ChannelID=3
    Em Quái đâu? Mau mau chuẩn bị đồ nghề đi bắt cá... sấu kìa!
    (nhớ tránh con cá của bác Mèo Ú nhá!)

Chia sẻ trang này