1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng "hú" diều hâu. Diều hâu nhắn quạ rằng...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    to Chị Nút, chị CD: hai người không nên nhường nhịn nhau như thế. cần phải hẹn một bữa giáp mặt nhau, túm tóc giật giật, tát nhau đôm đốp, xé quần, xé áo, chửi bới cả dòng cả họ ra với nhau. Thế thì đội bơm hơi mới làm việc được và mới vui 2 bà chị già ạ.
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đứng 1 góc khác nhau để cùng nhìn về 1 người, thì đương nhiên cảm nhận sẽ khác nhau thôi em àh. Có thể em nhìn từ phía trước, còn chị thì nhìn từ phía sau nên ngoài cái lưng ra ko thấy gì cả. Thành ra cảm nhận theo cảm tính những gì mình đã thấy và chứng kiến ngay tại box NTC này thôi, chứ ko nói đi đâu xa cả.
    Chúc em cuối tuần vui vẻ.
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ông trẻ VDK : đàn ông như ông trẻ thì....vui vẻ lạc quan quá rồi. Nên hông hiểu những gì hai chị em tui nói thì phải . Chỉ giỏi xí xô xí xào chen vô thôi à.
  4. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Theo oánh giá của các chuyên gia , nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan sẽ rất tốt cho tim ạ
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn nhận vấn đề 1 cách lạc quan sẽ tốt cho em đấy, chị chúc em luôn lạc quan.
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Nhìn vấn đề lạc quan và tích cực nhưng phải có cơ sở, không tự dối lòng, không tự kỷ ám thị....Câu này mới đầy đủ ý nhỉ?
    Ôi tay trái và tay phải....không sử dụng hết cả 2 tay thì thật là...........lãng phí . Ông Tạo sẽ giận mình
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @ CD : chính xác đấy, ko có sở cở thì sẽ giống thầy bói xem voi thôi.
    @ All : NTC lại tưng bừng rồi đấy
  8. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ôi , đã muốn lạc quan mà còn phải suy xét vấn đề xem có cơ sở hay không thì có khi lại mệt hơn í chứ lị
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện nhỏ trích từ Tam @ Quốc - Thành Quân Ức
    Một nhà côn trùng học cùng bạn là nhà buôn vừa đi vừa trò chuyện trong công viên. Bỗng nhiên nhà côn trùng học dừng bước, dường như ông ta nghe thấy điều gì.
    ?oSao vậy?? Ông bạn nhà buôn hỏi.
    Nhà côn trùng học lắng nghe, nét mặt rạng rỡ: ?oAnh có nghe thấy không? Một con dế đang gáy, đó là một con dế cụ đấy. ?
    Ông bạn nghe ngóng mãi không ra, đành đáp: ?oTôi chẳng nghe thấy gì cả!?
    ?oAnh đợi chút?. Nhà côn trùng học vừa nói vừa chạy vào lùm cây gần đó.
    Một lát sau, nhà côn trùng học bắt được con dế, ông ta nói với bạn: ?oAnh thấy không? Một con dế răng trắng, cánh vàng, đó là con dế cực hiếm đấy! Xem xem, tôi nghe có lầm đâu??
    ?oĐúng vậy, anh nghe cực chuẩn.? Nhà buôn khâm phục hỏi bạn: ?oAnh không chỉ nghe được tiếng dế gáy, mà còn biết được chất lượng dế. Làm sao anh nghe ra được??
    Nhà côn trùng học đáp: ?oCon dế này gáy chầm chậm, mấy phút mới gáy hai, ba tiếng. Dế nhỏ gáy gấp hơn, tiếng gáy cũng đều. Dế đen, dế đỏ, dế hồng, dế vàng? có tiếng gáy khác nhau. Tiếng kêu của dế vàng có thanh kim. Sự khác biệt trong tiếng dế kêu cực tinh tế, vì thế phải để tâm mới nhận ra được. ?
    Họ vừa trò chuyện vừa ra khỏi công viên và đi ra đường cái. Bỗng nhiên, nhà buôn dừng bước và nhặt lên một đồng xu. Trong khi đó, nhà côn trùng học không nghe thấy tiếng đồng xu rơi, vẫn phăm phăm bước tiếp.
    - Câu chuyện đó nói lên điều gì? Lư Thực hỏi.
    Cả lớp nghĩ ngợi, chưa ai giải đáp.
    Đợi một lúc, thầy Lư Thực đưa ra đáp án:
    - Nhà côn trùng học chỉ để tâm đến côn trùng nên nghe được tiếng dế. Nhà buôn chỉ để tâm đến tiền, vì thế ông ta nghe được tiếng đồng xu rơi. Câu chuyện nói rằng, bạn để tâm vào đâu, sự nghiệp của bạn ở đó.
    Thầy Lư Thực nói tiếp:
    - Qua bốn năm đại học, các anh chị sẽ theo đuổi sự giàu có. Xin hãy nghĩ kỹ, cái gì là sự giàu có của các anh chị. Để tâm đến sự giàu có ở đâu, các anh chị sẽ có sự giàu có ở đó. Để giúp mọi người hiểu rõ thêm, chúng ta hãy cùng làm một thực nghiệm.
    CD: với những điều mình muốn làm nhưng chưa làm được thì hãy nghĩ là mình sẽ làm được ( tự kỷ ám thị), dần dần sẽ làm được thôi. Bạn để tâm vào đâu, sự nghiệp của bạn ở đó!
    ( Em nhớ chị ) !
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận cái sự "lạc quan" đê!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này