1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng "hú" diều hâu. Diều hâu nhắn quạ rằng...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần gửi chút lời nhắn yêu thương đến tất cả mọi người. Nhất là những ai đang chơi vơi, lung lạc
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút giây long mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
    sưu tầm
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @BDK:
    "Đâu phải cái gì cũng công khai"
    Cũng tùy phương diện nào nữa. Chị đang nói đến phương diện nào k biết em hiểu không? Nếu sự lạc quan cố gắng không phải là yếu tố chính dẫn đến thành công thì tự kỷ ám thị chỉ làm cho người ta càng rơi sâu vào mộng mị, thiếu thực tế...
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @ Đội bơm hơi chất lượng cao : chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, chúc công cuộc làm ăn ngày càng phát đạt, cứ việc bơm thoải mái, nhưng coi chừng bơm nhầm đối tượng là tiền mất tật mang nhé , hehehe , mình thì đang cố gắng học cách để yêu thương và bình thản với những gì người khác gây ra không đúng ý mình.
    Cuối tuần relax thôi bà con .
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Môn đấy tên gì ko nhớ, nhưng biết chắc là ở SG có, chịu khó hỏi thăm những câu lạc bộ tenis, hay CLB thể dục thể thao, các chỗ chuyên cho thuê sân tập tenis và cầu lông, môn chơi này có hẳn 1 phòng riêng để chơi, chi phí thuê ko rẻ đâu, cũng cần có kỷ thuật để đánh và đỡ banh. Đã có nghe 1 người bạn kể qua về môn chơi này nên chỉ biết nhiêu đó thôi àh.
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì anh không đồng ý với chú Biển cũng như Cụ Lư Thực. Đúng ra là đồng ý cái quan điểm: để tâm ở đâu thì nhất định sẽ nhặt được quả ở đó.
    Mà không đồng ý lấy câu chuyện ra, từ đó suy ra quan điểm. Câu chuyện này, không thể rút ra quan điểm là để tâm hay để hồn mà là thói quen.
    VDK thấy từ sự am hiểu, nghiên cứu về công trùng học mà sinh ra thói quen của nhà côn trùng học. Tương tự như vậy, nhà buôn thường xuyên đếm tiền, nên nghe được cái âm thanh từ tiền phát ra chứ không phải chú tâm vào tiền.
    Cái chú tâm của nhà buôn là kinh doanh như thế nào để ra tiền và nhà côn trùng học là .... có cái gì mới trong thế giới côn trùng.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @ bác Phọt, Saoviet & các chuyên gia : Em mới đi HN về có mấy tấm hình mong được các bác chỉ giáo .
    Trông cũng ngộ phết
  7. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Có bài gửi cho họ nhà Rùa rồi đấy, hehe .Nhà Rùa cứ post, đợi ai cho mất thời gian.Các bác nhà NTC là cứ thấy của lạ là thích ngay, chả cần phải hỏi.
    Chờ xem ngộ thế nào, có phết được không?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhà bác hôm nay uống thuốc liều thì phải, em chả dại
    Thế này thì em phải dìm hàng thôi
  9. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Làm nhanh không lại mất cả hứng!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thì đồng chí bác cứ làm tới luôn đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này