1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng "hú" diều hâu. Diều hâu nhắn quạ rằng...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chà, nhìn lại thì trong Avatar của Thoáng có một chữ...L... to đùng. Chà, thế thì theo em không biết có phong thuỷ hay không nhưng khối người đam mê vì cái chữ L... ấy đấy. Và cuộc chạy đua để dành được L... cũng không biết phải đổ bao mồ hôi, nước mắt và có khi cả máu nữa, phải không Phọt ra?

  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @SV:
    Cậu này chỉ giỏi đùa, thích nghĩ linh tinh lang tang . Ai cung biet L la tên mừ!
    Theo tớ, do màu đỏ và xanh. Đỏ và xanh là 2 màu tương phản "tiêu cực", nếu chuyển thành tương phản tích cực (như bà nóng ông trầm tĩnh) hoặc 2 màu tương đồng thì chắc ..........được hơn
    he...he...he...
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @CD : tớ ko có ý nói CD post bài ko suy nghĩ, chả là tớ đang rảnh và đang dọn dẹp Forum nên tiện tay tớ move nó sang Topic kia luôn, ko sao đâu, coi như mình kêu gọi mua quà ủng hộ đi mà, nếu ai đó đăng ký mua quà ủng hộ thì cũng có thể được xem là là hoạt động công tác xã hội của NTC rùi đừng lăn tăn CD, chuyện nhỏ thôi mừh.
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @Nut: CD chán Nut quá à....
    Chủ đề CD muốn kêu gọi bị loãng rồi, bị....chìm rồi, mấy bài mà quote chữ nhỏ xíu như vậy ai mà để ý đọc ..... huhuhu...... Công cốc roài........(khóc típ)
  5. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ui , em biết cái hội chợ này . Lúc trước bà chị em cũng tham gia bán .
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị đã góp ý nhưng đó là avatar của 1 anh bạn em bên box KBC làm tặng cho, giờ mà làm lại thì lại mất time để " đì zai ", quan trọng hơn là em không thích thay đổi
    Còn em à, em tiếp xúc với nhiều kiểu người rồi (từ bé đánh giày đến ông bộ trưởng ) & mỗi người em đều có cách xử sự làm sao cho đúng (ở mức tương đối, hài hoà ) không phải em quen tiếp xúc với người " lịch sự " như chị nói đâu. Nhưng quả thực là em không thích ai xen vào cuộc sống riêng tư của mình (nhất là những dòng tâm sự nghiêm túc ).
    Em spam thì cũng đúng nhưng chị thấy em có bao giờ quote lại những bài ai đó tâm sự trong topic Hắn hoặc Tản mạn để mang ra trêu đùa hay ý kiến này nọ không? (chắc chắn hoàn toàn là không rồi ) vì ai cũng thế thôi, vui đùa rồi cũng có những khoảng lặng cho riêng mình mà.Em tôn trọng những cảm xúc ấy của tất cả
    Còn cái chuyện mà công khai hay nói cách khác là post những dòng cảm xúc lên forum thì không chỉ riêng mình em, bởi nếu chị đi khắp các box từ Thái Nguyên, KBC (Bắc Ninh - Bắc Giang ), Hà Giang, Hà Tây, Lạng Sơn............chị sẽ thấy box nào cũng có top : Viết cho yêu thương ! Hông lẽ họ lập ra top ấy & nhiều người vào viết cũng theo ý tưởng là kể lể về người yêu mình?Hoặc là khoe chỉ riêng mình có người yêu, có những cảm xúc như thế?
    Thế thôi nhỉ? Chúc chị luôn vui & bắt đầu 1 cuộc sống mới thật hạnh phúc
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Theo em được bít thì cũng khối người đam mê cái chữ L thật, nhất là cuối tháng
    Nhưng em có cái avatar í hông là chủ đích (vì em hông làm ra nó ). Mà nè, bác đừng có mà bới lông tìm vết à nha
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay đó CD .
    @ NTC : chắc có lẻ tớ chẳng dám viết vào topic "Hắn.... " nữa, ko khéo lại bị nói mang chuyện riêng tư thông báo cho cả thế giới cùng biết thì khổ. Tớ cũng định xoá tất cả các bài tớ post trong ấy, vì xem ra trong topic "Hắn...." bài viết và tâm sự của tớ là nhiều nhất, nhưng rồi lại thôi vì dù sao thì mọi người ai đọc cũng đã lỡ đọc rùi, tớ cảm thấy mình may mắn vì chưa bị ai "nhắc nhở" về những tâm tư tình cảm đã viết, hên ghê, nhưng tớ cũng ko chắc lắm là trong tương lai sẽ có ai đó nhắc nhở tớ hay không? Thôi thì từ nay có tâm sự gì, cảm xúc gì tớ lại viết vào Blog cho nó lành, hì hì hì... viết vào ấy chả ai nói được, mà Blog của tớ là public nhé, thế giới bên kia cũng có thể vào để xem, khửa khửa.....
    @ Lioness : cậu làm tớ "nhột" lắm đó, hehe....
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có khi em cũng phải lập Blog ngay nhỉ?
    Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng mờ chị
  10. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Nút nói vậy làm tớ cũng "nhột" ghê! Đúng là nói đây chết cây HN, nói người này thì người kia giật mình . Nhưng có 1 điều mà có lẽ Nút và Thoáng k0 nhận ra, nhưng chắc các mem khác lại nhận thấy. Đó là tại sao khi Nut post trong đó thì những người khác đã chia sẻ và cùng viết với Nut, còn khi Thoáng viết thì mọi người lại...
    Biết nói như thế nào cho mọi người hiểu đây nhỉ?! Tớ nghĩ rằng, vấn đề k0 phải ở chỗ, cái topic ấy có nên tồn tại hay k0. Vì thực sự là tớ, cũng như những người khác, nhiều khi cũng rất muốn viết vào đó lắm chứ. Phụ nữ mà, lúc nào mà chả đầy ắp tâm sự, hihi. Thả tâm sự vào đâu là quyền của mỗi người. Nhưng để mọi người chấp nhận được tâm sự của mình (chưa nói đến sự chia sẻ) thì mình phải làm sao để mọi người thấy, mình đúng là mình, k0 đánh bóng, k0 chênh lệch quá nhiều giữa thế giới thực và thế giới ảo. Mỗi điều mình viết, mọi người đọc thấy là nó chân thực, là đáng xúc động. Nói luôn để Thoáng k0 hiểu nhầm, chị k0 có ý nói những gì em viết trong đó là k0 thật mà chỉ là em viết chưa "tới", vả lại, việc em post lung tung khắp nơi, đang buồn chỗ này lại tí toét chỗ khác, liên tục như vậy khiến cảm xúc của mọi người loãng ra, khó mà đồng cảm với em được. Em lại cho rằng em k0 cần ai chia sẻ, vậy em post trong ấy làm gì, khiến mọi người k0 thể hiểu đúng về em? Chị nghĩ chắc tại em nói nhiều quá đâm ra... Người ta thường hối hận vì đã nói nhiều hơn là hối hận vì đã k0 nói mà.
    Thôi thôi, tôi "hối hận" lắm rồi đấy! BB mọi người nhé!
    Được LionessNT sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 17/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này