1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng "hú" diều hâu. Diều hâu nhắn quạ rằng...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoaphi

    shoaphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @ cánh chim vịt: đưa địa chỉ e-mail đây, mình post bài trĩ cho, post bên BSGĐ thì chỉ nói sơ sơ thôi, không chi tiết được.
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @SV412:
    Vừa qua mùng 4 rồi đó, có săn được trăng khuyết k? Hay là quên?
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị CD, hãy nghe và thư giãn nhé!
    Please Call Me By My True Names
    Thơ: Thích Nhất Hạnh
    Nhạc: Joseph Emet
    My joy''s like spring so warm
    It makes flowers bloom all over the Earth.
    My pain''s like a river of tears,
    So vast it fills the four oceans.
    Please call me by my true names
    So I can hear all my cries and laughter at once,
    So I can hear that my joy and pain are one.
    Please call me by my true names
    So that I can wake up
    And the door of my heart could be left open.
    My joy''s like spring so warm
    It makes flowers bloom all over the Earth.
    My pain''s like a river of tears,
    So vast it fills the four oceans.
    Please call me by my true names
    So I can hear all my cries and laughter at once,
    So I can hear that my joy and pain are one.
    Please call me by my true names
    So that I can wake up
    And the door of my heart could be left open.
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tèo rồi bà chị ơi. Số em săn trăng kg được hay sao ấy. Đã qua đến tháng thứ 5 mà vẫn hẩm hiu. Trời NT cả tuần nay cứ thấy SV ngửa cổ nhìn lên miết mà mặt trời còn kg thấy, mặt trăng đâu ra? Nhưng sẽ có cái tương tự vào một ngày bình minh gần đây.
    Đúng là số khổ.
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bạn Uyên bị Công ty bất đi học tiếng Anh vì thiếu năng lực à ?
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Khoor cais gif maf khoor
    ?
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @BDK
    Như mỗi lần đứng trước đại dương mênh mông: những phiền muộn của đời người bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng.....Chị cảm nhận sâu sắc lời và giai điệu của bài hát này...Đây quả là một món quà quá ý nghĩa đối với chị. Không biết nói gì hơn là cảm ơn em rất nhiều.
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @Mọi:
    Ơ...tớ cũng không biết nữa. Nếu Mọi quan tâm thì khi nào tớ rãnh tớ sẽ hỏi giùm Mọi.
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @BDK:
    Tính chị hơi nhạy cảm, đặc biệt khi ý tốt muốn chia sẻ một cách nghiêm túc lại bị đem ra chế giễu, trêu chọc.
    Chị sẽ post bài trong topic TRY THIS của Namental mỗi khi muốn chia sẻ với mọi người.
    Phân biệt lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả. Chị vẫn nghĩ đó là lỗi chính tả do em chủ quan trong gõ phím thôi. Và vì nghĩ còn nhiều người đọc nên... hehe...
  10. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    @CD: Cái món TRY THIS ấy toàn những bài dài ngoằng, chắc chỉ hợp với những ai có trình độ tương đối cao. Chứ cái đứa i - tờ như tớ, nhìn vào muốn ngất xỉu! Mặc dù nếu chịu khó đọc kỹ thì tớ cũng hiểu hết đấy, nhưng mà, hichic, thất học lâu quá nên bây giờ học lại mà làm 1 đống thế kia thì cũng ngại . Hì hì, CD xông kủm, tớ thích cái CLB English hôm trước hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này