1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng "hú" diều hâu. Diều hâu nhắn quạ rằng...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh muathu, diễn đàn là nơi mọi người có thể nói những gì người ta muốn, miễn là không vi phạm nội quy diễn đàn. CD chỉ góp ý chứ không nghĩ là mình dạy gì ai cả. Còn nếu như cứ có ý kiến nào khác với cái mà anh nghĩ, cái mà anh muốn mọi người nghĩ anh đều thì CD thấy thật buồn cười. Diễn đàn này là của chung chứ không phải của riêng một cá nhân nào để anh có thể cho phép mình đỏ mặt tía tai trước lời góp ý chân tình từ người khác. Không phải anh làm việc thiện là không ai được quyền góp ý về cách anh làm.
    Anh đi làm từ thiện là anh đi với cả tấm lòng, muốn chia sẻ, muốn người ta có được niềm vui như anh đang có, mà anh lại che mặt bịt mũi vì đang ở bãi rác- là cái nơi hàng ngày các em bé đó đang sống, đang hít thở, thì là chia sẻ thật sự à? nếu anh là cư dân của khu đó, anh nghĩ gì khi người ta đến cho quà, cho tiền mình mà người ta bịt mũi như vậy? Có thấy tủi thân không? Món quà nhận được có còn trọn vẹn là tình cảm không? hay cách cho quà đã hàm chứa một sự "kỳ thị"? CD biết có lẽ bạn gái đó không cố ý, nhưng nếu sự vô tình của mình mà được người khác góp ý để hành động làm việc thiện của mình nó đẹp hơn thì tại sao lại cố chấp đến độ không nghe? không tiếp thu? tại sao lại nghĩ rằng người ta dạy này dạy nọ? anh muathu nghĩ rằng anh nhất thiên hạ rồi, NTC nhất thiên hạ rồi hay sao mà không cần có những lời góp ý, kể cả những lời dạy từ những người khác?
    Nói thật, CD cũng tham gia công tác xã hội từ hồi còn nhỏ tới giờ, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục cho đến khi qua đời. Có điều, CD luôn tâm niệm trong lòng là "của cho không bằng cách cho" chứ không nghĩ rằng, mình có công đứng ra quyên góp, lo lắng, tổ chức và tham gia làm từ thiện là đủ rồi và đừng ai nói rằng mình làm chưa tốt, chưa hay.
    Vài lời với anh muathu. Và mong rằng sẽ không còn ai góp ý cho các bạn bị anh muathu hoặc bất kỳ bạn nào khác của NTC gạt phắt đi cái ý tốt của người ta đi bằng một cái bộ mặt như thế này như CD....
    Được Crystal Dew sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 22/01/2009
    Được Crystal Dew sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 22/01/2009
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Anh NTMT nghĩ sao thì Nút ko rõ, nhưng chắc chắn 1 điều rằng NTC và nhiều thành viên khác trong NTC chưa bao giờ nghĩ rằng mình là nhất thiên hạ, vì vậy bạn ko nên quơ đũa cả nắm như thế, cẩn thận trong cách trả lời nhé bạn, ko khéo bạn lại áp đặt suy nghĩ của bạn cho tất cả các thành viên trong NTC đấy.
    Còn 1 điều nữa mà Nút muốn nói là bản thân Nút cũng như các thành viên khác của NTC chưa bao giờ mang chuyện đi làm thiện nguyện của mình tuyên bố cho cả thế giới biết đâu bạn ạh. Chúng tôi cũng ko có được cái may mắn là được làm thiện nguyện từ nhỏ như bạn. Chúng tôi chỉ coi việc làm thiện nguyện của chúng tôi như 1 cuộc chơi, mà cuộc chơi đó giúp chúng tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi bản thân mình mang lại tiếng cười và niềm vui cho người khác. Vì vậy chúng tôi đã, đang và sẽ cố gắng hết sức mình để làm sao cho tốt hơn mà thôi.
    Dù sao thì cũng cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn rất nhiều.
  3. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    @Jacky_VLX: Móa...! Tui kiểm tra lại rồi, nó chưa được cân bằng lắm, vẫn còn lỉa bên phải 1 chút. Chắc tui phải ngã phát nữa ông ơi.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Em rất tâm đắc với ý kiến này của chị Nut, NTC không phải là một tổ chức từ thiện. Mang niềm vui đến cho mọi người cũng là mang niềm vui đến cho mình. Anh chị em gặp nhau, mừng vui. Và vui hơn nữa khi niềm vui này được nhân rộng.
    Nhắn riêng cho CD2:
    Nhìn nhận vấn đề này ở một góc độ khác, em sẽ có được những trải nghiệm khác mới mẻ hơn.
  5. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói rõ vì sao mình cảm thấy thất vọng vì cách của các bạn. Đây là nội dung post của mình tại topic Công tác Xã hội của NTC (http://www10.ttvnol.com/forum/NTC/1013304/trang-21.ttvn#14476821)
    Cả nhà mình ơi,
    CD biết là các bạn đã có một chương trình cho chùa vào dịp Tết rồi, có lẽ không còn thời gian và tiền bạc để tiếp tục một chương trình khác nữa, nhưng vẫn mạo muội post lên đây một hoàn cảnh khác cũng cần có hơi ấm của tình người trong những ngày giấp Tết này: khu dân cư ở bãi rác Rù Rì. Thông tin này do một bạn sinh viên gửi cho mình, nhóm của các bạn cũng quyên góp để giúp, tuy nhiên chỉ được 500K, một con số quá ít ỏi so với 100 em bé ở khu bãi rác này. Mình và các bạn ở Công ty mình đã quyên góp thêm, và rất mong nhận được thêm nhiều nguồn hỗ trợ khác để đem một chút ấm áp mùa xuân đến cho những người còn khốn khó hơn mình. Các bạn sinh viên ngoài việc cần hỗ trợ về tài chính, còn cần cả nhân lực đi cùng vì các bạn toàn là nữ, lại đi đường xa, heo hút nên cũng hơi sợ... Nếu NTC mình mà kết hợp được với các bạn này thì tốt quá. Cám ơn các bạn trước nhé!
    Thông tin về bãi rác này các bạn xem tại đây:
    http://muahoahong.org/diendan/showthread.php?p=408#post408
    Chúc các bạn đón Tết vui vẻ, đầm ấm cùng gia đình và người thân. Chúc một năm mới với thật nhiều may mắn, tình yêu và thành đạt.
    Crystal Dew

    Và đây là nội dung PM của Venus_Pices gửi cho mình
    Cám ơn bạn CD đã cung cấp những thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, NTC đã từng đi tặng quà ở bãi rác rù rì, tấm hình ấy ko phải là bạn ấy cố tình mang khẩu trang đâu mà mang khẩu trang che nắng khi đi nắng nên chắc là quên ko kịp tháo ra đấy thôi. Chúng tôi sẽ trở lại nơi này trong 1 ngày gần đây. NTC đã có truyền thống làm thiện nguyện hơn 3 năm nay, bạn có thể đọc lại topic để thấy những gì chúng tôi đã làm và làm như thế nào. Còn về việc kết hợp đi với các bạn thì chúng tôi cũng mong một ngày gần đây giao lưu với các bạn để trao đổi thêm nhiều kinh nghiệm, giúp cho việc thiện nguyện được tốt hơn. Khi chúng tôi lên chương trình, các bạn bè thân hữu và các thành viên khác của NTC ủng hộ là họ ủng hộ những chương trình do chính những thành viên NTC cùng đứng ra làm, chứ họ ko hề muốn chúng tôi mang số tiền ấy đem qua 1 tố chức khác làm, mặc dù biết làm thiện nguyện thì ai làm cũng như ai thôi, ko hề so đo tính toán, nhưng chúng tôi cũng nên tôn trọng sự đóng góp của những người ủng hộ. NTC tổ chức uy tín hay ko uy tín như thế nào thì bạn cũng có thể thấy qua sự ủng hộ đóng góp của các bạn bè và thành viên trên diễn đàn.
    Chúc chương trình của các bạn thành công và mang nhiều nụ cười cho nhiều người hơn nữa.
    Thân chào
    Venus

    Lý do mình muốn nhờ NTC đi cùng với các bạn SV kia (mình cũng chưa từng gặp các bạn này, vì mình ở SG chứ không ở NT) mình đã nói rõ:
    1/ số tiền các bạn quyên góp được quá ít
    2/ các bạn toàn là nữ, đi đường xa sẽ hơi sợ
    Nhưng với cách trả lời của Venus thì Venus hiểu theo hướng khác:
    1/ trang web đó là của CD và các bạn của CD
    2/ CD muốn "dựa" vào thanh thế của NTC để dùng tiền do các thành viên NTC ủng hộ được đánh bóng tên tuổi của trang web kia...
    Quá buồn cho sự nhiệt tình của mình đặt không đúng chỗ; và quá buồn cái sự cảnh giác của Venus!
    Được Crystal Dew sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 22/01/2009
  6. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn highlight không đúng toàn câu của CD nên đã hiểu sai nên câu trả lời màu đỏ rất đanh thép của bạn hoàn toàn không đúng. CD không trẻ con để vơ đũa cả nắm. CD chỉ viết cho anh muathu mà thôi vì thấy anh giận dữ khi CD góp ý.
    Việc CD nói mình đã tham gia công tác xã hội từ nhỏ không nhằm mục đích "tuyên bố với cả thế giới" như bạn mỉa mai (còn ai tuyên bố với cả thế giới về việc mình làm thiện nguyện như thế nào thì bạn cứ đọc lại PM của bạn gửi cho mình mà mình quote ra thì hiểu). Chỉ với ý rằng, vì đã đi nhiều, làm nhiều, nên CD chứng kiến nhiều lần chỉ vì những cử chỉ vô tình, vô tâm của người đi chia sẻ mà người được chia sẻ đã rơi nước mắt buồn tủi.
    Mình thấy buồn, và buồn cười vì cách phản ứng của các bạn.
    Khi bạn mở lòng ra, thì sẽ thêm nhiều người cùng chung tay với bạn để giúp cuộc sống này đẹp hơn. Khi đó sẽ là "chúng ta". Còn khi lúc nào cũng "chúng tôi" và "bạn" thì mãi mãi cái "chúng tôi" đó chỉ là "chúng tôi " của một nhóm người mà thôi.
    Được Crystal Dew sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 22/01/2009
  7. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhỏ hơn bạn để bạn gọi bằng "em" đâu.
    Và mình là mình chứ không vì Crescent Day là CD mà bạn có thể gọi mình là CD2.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...
    Trước khi shutdown máy, thì bỗng dưng muốn trò chuyện với chị CrystalD 1 tí trước .
    Chị CD này, cái "nice reminder" của chị khiến em nhớ đến trường hợp của em. Một lần em đi chợ trưa, vội vàng, nên cũng đeo khẩu trang lại, và gọi người bán hàng bán mớ rau, bác bán hàng ko thèm trả lời hay hỏi lại em 1 tiếng, thấy em nhắc lại, bác mới nhăn mặt và cáu lên: "nói chuyện ng ta thì phải bỏ khẩu trang ra, mày đeo thế thì &$@&#(%*)..." Thú thật, lúc ấy em cũng giật mình và thấy hơi bị xấu hổ. Rõ là em sai, cư xử ko đúng. Chuyện đã xảy ra gần 2 năm rùi, nhưng em nhớ như thể mới vừa bị chửi đây thôi.
    Chị CD này, em cũng rất thấm cái câu "của cho không bằng cách cho". Em chỉ nói riêng trường hợp của em, đơn thuần nhận quà SN thôi mà đôi khi cảm thấy khó chịu và trả lại quà SN.
    Có lẽ do ít thời gian rảnh, nên chị ko nắm rõ được những diễn biến của topic ý nghĩa trên. Diễn đạt bằng từ "nhạy cảm" cũng ko chính xác, nhưng nếu lần sau, chị cứ "nice reminder" ở topic này cũng được. Tụi mình đều nhìn, ngẫm những góp ý của người khác mà, chị ha!
    NTC vốn dĩ thuộc của mọi người rùi, người đến người đi biết bao nhiêu phiên rùi. Chắc chắn thi thoảng chị vẫn tạt ngang qua nhà mình. Và những lần thi thoảng như vậy, có lẽ cũng đủ để chị nhận ra rằng, mọi ng rất vui vẻ và đầy nhiệt tình. Vì thế, em biết, nỗi buồn mới đến sẽ tan đi nhanh thôi, phải không chị!
    Thôi, em phải về dọn dẹp nhà cửa để đón Tết đây.
    Chúc chị nghỉ lễ thật vui nha!
    Hi vọng được dịp gặp chị.
    Chào chị.
    Được Changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 22/01/2009
  9. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hi em Chen,
    Vì lâu lâu ghé qua thấy mọi người rất vui nên mới mạo muội nhờ giúp quyên góp và đi chung với các bạn SV kia. Vì thấy mọi người rất thân thiện nên mới mở đầu post bằng "cả nhà ơi".
    Vì thấy mọi người rất thân ái nên mới góp ý cho việc đeo khẩu trang tặng quà ở bãi rác...
    Vì rất tin vào lòng nhân ái, sẻ chia của mọi người ở đây nên mới làm một việc rất rảnh là post link của diễn đàn muahoahong sang đây. Mình đã check báo cáo quỹ từ thiện của diễn đàn này trước khi post link, vì do các bạn sinh viên tự lập ra nên quỹ của các bạn vào thời điểm mình check chỉ có 63,000 VND (các bạn có thể check, báo cáo này open trên trang web đó mà). Mình rất cảm động trước thiện ý của các bạn ấy: dù nguồn tài chính rất eo hẹp, các bạn trẻ này vẫn mong muốn được sẻ chia với những người khác còn nghèo khổ, đói rách. Vì vậy, ngoài phần đóng góp của mình và các bạn ở Công ty mình, mình mới nghĩ đến việc nhờ NTC - một cộng đồng lớn hơn, với những mối quan hệ rộng hơn các bạn sinh viên này- giúp đỡ dân cư bãi rác.
    Khi post bài về bãi rác Rù Rì, mình đã hy vọng rất nhiều là sẽ được hưởng ứng, dù ít dù nhiều vì nghĩ rằng bãi rác này ở NT- nơi mình đã gắn bó hơn 20 năm- và cũng là nơi các bạn rất yêu, rất gắn bó và luôn muốn nó ngày càng đẹp hơn, tốt hơn.
    Và hậu quả của việc tin vào sự nhiệt tình, cởi mở và chân thành của mọi người là bị người khác đón tiếp với bộ mặt hình sự và những câu nói mỉa mai- những lời giải thích đầy lịch sự và rất "đề phòng".
    Trước giờ mình chưa hề được đón tiếp như thế này ở bất kỳ diễn đàn nào mình từng tham gia, và cũng không nghĩ có ngày sẽ được hân hạnh như vậy. Thật thú vị khi lại được nếm trải cái kinh nghiệm đau thương này ở diễn đàn của Nha Trang- giữa những người đồng hương với nhau.
    Ngạc nhiên chưa?
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ bạn Crystal Dew nói đúng, bạn NTMT hơi nóng quá, bạn Nút bị công kích mà ko phản biện lại đi bắt bẻ câu chữ, bạn Cùi có đtdđ ko nt lại chui vô lãng nhách, bạn Thống mất cảnh giác về độ già, bạn Chen mang bãi rác ra chợ là ko đúng vv....
    thôi, Tết rồi, anh chị em mình zui zẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này