1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim sẻ hay cú mèo?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hungnet, 08/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Chim sẻ hay cú mèo?

    Trong khoản ?ochuyện ấy?, dân gian thường ví, tất cả đàn ông đều thuộc loại chim sẻ, còn phụ nữ là cú mèo. Chồng thích sinh hoạt với ánh sáng, để có thể quan sát hình hài và phản ứng của phu nhân. Ngược lại, phụ nữ ưa giải quyết chuyện tế nhị dưới màn đêm

    Các bác thấy có đúng thế không? Riêng bản thân, ý kiến
  2. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái này đã là ý kiến mỗi người thì hẳn là khác nhau òy.
    nhưng có phải đôi nào cũng abc abc vào ban đêm đâu, còn ban ngày thì sao? thực ra bản chất phụ nữ á đông là còn ngượng ngùng với chuyện abc abc, nên khi abc abc họ có xu hướng tắt đèn đóm cho đỡ ngượng và không kêu to :D, nhưng giờ thì dần thay đổi rồi, tốt nhất anh em nhà mình muốn chiêm ngưỡng chị em thì bật cái đèn ngủ cho nó mờ mờ, vậy là đẹp nhất.
    Chứ abc abc mà tối ôm thì cũng như ăn món ngon mà bịt mũi lại không cho ngửi mùi, chỉ cảm thấy ở mồm, chán lắm. abc abc mà sáng choang thì cũng chả hay ho gì, nói chung mấy chuyện đã gọi là phòng the thì tranh sáng tranh tối là hay nhất!
    hết ý kiến! :D
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tối quá làm ăn gì, mình thấy cứ sáng cho nó dễ nhìn mà, chứ tối rồi abc nó cứ thế nào ý, yêu nhau, lấy nhau rồi sao mà phải ngượng
  4. shortcut

    shortcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thì phải có lúc tối lúc sáng chứ. Như vậy mới có được nhiều cảm giác khác nhau. Ai mà ăn cơm cả tuần cứ mãi một món được.
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nhiệt liệt. Tối thui thì chán, sáng trưng cũng chán tương đương ..
  6. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Dưới ánh đèn ngủ là đẹp nhất.Mờ mờ ảo ảo,khoái lắm.
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Chim sẽ hay Cú Mèo ở đây là người ta nói về thời gian ham muốn. Có người ham muốn nhất vào sáng sớm tức là "chim sẽ", có người thì lại thích xxx vào buổi tối tức là "cú mèo". Cái này không phân biệt nam hay nữ. Vợ chồng nếu cùng một thời gian ham muốn như nhau thì hợp hơn.Rồi cùng một thời điểm đạt cực khoái nữa thì tuyệt
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì sự ham muốn không dựa vào thời gian, ban ngày hay ban đêm là tuỳ từng ngày, từng mùa, thời tiết
    Còn abc ở không gian tối hay sáng cũng tuỳ lúc Có khi muốn sáng choang, có khi lại muốn chẳng nhìn thấy gì nhưng có lúc lại mờ mờ nửa sáng nửa tối
  9. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Các Bác toàn " Cáo già trên lý thuyết mà lại gà tơ trên thực tế ". Tui học mót của bác nào câu này ý nhỉ ???
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    nhiều người quen vào đây nhỉ :D
    Chú HungNet là Mem của Single Club sao lại quan tâ,m đến khoản xxxx thế ? ,
    BÁc trênkia nói cái gì gì giờ ham muốn , nghe cũng có lý ,Nhưng hầu hết đàn ông là lúc sáng sớm mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này