1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHINH CHIẾN và ĐAM MÊ (for man only)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    CHINH CHIẾN và ĐAM MÊ (for man only)

    Nguyên tắc của riêng topic này:
    1. Bài viết của thành viên ko được chửi người tạo ra topic
    2. Các bài viết phải xoay xung quanh những vấn đề thực tế và chỉ về 2 khái cạnh, hoặc đàn bà, hoặc đàn ông.
    3. Khôgn viết bậy, nhưng có thể hiểu bậy

    Anh bắt đầu trước (BÀI NÀY ANH VIẾT RIENG CHO CÁC EM BÉ). Đây là một chuỗi liên hoàn các bài viết từ thấp tới cao, từ trái sang phải, cứ bình tĩnh chờ đợi

    Luận về đàn ông và cái sự chổng
    - Năm mới đẻ, nó đã có cái chổng lên trời, chổng vào 1 đàn bà
    - Năm biết bò nó lại chổng lên trời cái khác và lại chổng 1 đàn bà
    - Năm biết nói, nó ko chổng lên trời, nhưng vẫn chổng vào đàn bà
    - Năm biết si mê, nó chổng vào nhiều đàn bà
    - Năm biết yêu, nó vẫn tiếp tục chổng, nhưng chỉ với 1 đàn bà
    - Năm lấy vợ, nó lại chổng và chổng hàng ngày
    - Năm có con, nó lại chổng vào con
    - Năm lên lão nó vẫn kô thể khôgn chổng
    tới khi chết...là khi nó hết chổng

    MỜI CÁC GIAI LÀNG VÀO CHIẾN CÁI NHỂY< ĐỂ ANH CÂN ĐO TRÌNH ĐỘ CỦA CÁC CHÚ MÀ CHINH PHỤC CÁC EM.


    Được Queen-of-roses sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 19/02/2003
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    treo giải: chú nào giải được, anh mời đi nhậu với anh đêm mai luôn. anh bay chuyến cuối cùng ra HN.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  4. NATO

    NATO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ông em QoR,
    Rảnh rỗi thì mời anh cafe cafáo hay Karaoke. Chứ ngồi trong này phét lác, được quái giề
  5. tily4ever

    tily4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    hhehhe
    Sai tốt ... làm gì có đứa nào mà lại chổng "đầu" vào mẹ nó. Bò thì chỉ chổng "mông" vào mẹ nó thui. Nghe chưa ?
    Mà chắc là nghĩ đến đây đã tắc tỵ nên mới tung ra vài câu loè thiên hạ hử. Về mặc lại quần cho nó khỏi "chổng" đi...mà chắc có hay không mà lo xa...
    [pink]
    luuly
  6. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chả ra đâu vào đâu
    cứ như cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó ấy nhỉ
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    ha ha ha, đúng là bé chưa biết gì cả, đừng chết vì thiếu hiểu biết bé ơi, bò thì đứa nào chẳng chổng mông, nhưng mà bao gio nó cũng bò về phía mẹ nó, chẳng có đứa trẻ con nào bò ra chỗ khác nếu có mẹ nó ở đấy. Anh khuyên bé, nên đi học một lớp bổ túc về kiến thức sinh nở đi, không sau này chồng lại chê thì khổ. Còn bé có nhu cầu anh sẵn sàng bổ túc miễn phí cái này nhưng đòi cái khác.
    Wait and see
  8. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng 7X cũng có một "Gặp nhau cuối tuần". Thế này bảo sao các ems yêu ko leo lên dường đi ngủ cho sớm chợ chứ! Mà tệ quá thôi lại phải đi chơi với người yêu vậy.
    To Big: Nhờ khoá nick mà lại đi set cái "tai tồ" này à? Làm người ta mất 2h của ngày hôm nay rồi đấy. Hy vọng mai lên đã thấy dòng chữ đỏ chói kia.

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Em là lebinhminh đây ạ, vì đang thời kỳ cai Nét nên mới phải mượn nick chứ ko định núp sau cái CPU này đâu ạ.
    Được cirrus sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 19/02/2003
  9. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ha ha, thế các chú chịu thu rồi à? đáng khen cho chú Longname thông minh sáng dạ, 28 tuỏi đời rồi có khác :-D
    để anh trả lời nhé
    - Năm mới đẻ, nó đã có cái chổng lên trời, chổng vào 1 đàn bà: Chổng cuống rốn[]
    - Năm biết bò nó lại chổng lên trời cái khác và lại chổng 1 đàn bà: Chổng mông (trẻ con mới biết bò)
    - Năm biết nói, nó ko chổng lên trời, nhưng vẫn chổng vào đàn bà: Chổng tay (mới biết nói nên hay chỉ tay hỏi lung tung)
    - Năm biết si mê, nó chổng vào nhiều đàn bà: Chổng hoa hồng (tặng các nàng hoà mừh)
    - Năm lấy vợ, nó lại chổng và chổng hàng ngày: Chổng mồm lên chửi (ngày nào các lão chồng chẳng hay chửi vộ)
    - Năm có con, nó lại chổng vào con: chửi con
    - Năm lên lão nó vẫn kô thể khôgn chổng: Chổng gậy (già thì dùng gậy)tới khi chết...là khi nó hết chổng ==> xẹp lép, tất cả xẹp lép :-D
    Thật ra có nhiều thứ rất đơn giản mà vui vẻ, anh nghĩ rằng tới 90% các em đọc bài này đều cho nó là bậy bạ, nhưng các em thấy đấy, nó có bậy đâu.
    Chú Longname thua anh rồi nhé, giờ tới phiên chú
    Bác Nato: em cũng ko mất nhiều time đâu đại ca, just for fun thôi mà
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi là giời, đất ơi là nước, không lẽ mình lại phải thốt cái câu này lần nữa. HÌ hà hì hụi, hùng hục viết một bài rõ dài, cuối cùng nó làm đến oạch một cái, bao công lao của mình nó thành cái màn trắng tinh.
    Thôi mình phải đi vào chủ đề chính, chẳng là thưa bà con, sau khi dồn hết tâm huyết vào bài viết của mình, em bèn bấm vào cái nút trả lời một phát, "èn én en đừng mon men mà chồng em ghen", tiếng nhạc cất lên kèm theo là The page can not be displayed, gớm chết, sao mà yêu thế, hê hê, mà quên, mình đang chinh chiến cơ mà nhỉ.
    Thưa em QoR thân yêu, theo như câu cửa miệng của em thì anh bắt đầu yêu em rồi. Nhưng mà anh đã nói với em rồi, các câu trả lời của em chẳng hợp lý tẹo nào. Ai mà chẳng biết là trẻ con chổng mông, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng làm bố của chú rồi đấy, trẻ con nó chỉ chổng mông lên giời thôi, chứ chẳng đứa nào nó chổng vào mẹ nó cả, nó chỉ bò đến với mẹ nó thôi.
    Anh thấy chú xoen xoét cái mồm là bé yêu này, bé yêu kia, nhưng mà chú tặng hoa bằng cách chổng chổng vào bạn gái thì chắc bạn gái chú nó cũng chạy mất cả cái này cái kia, còn đứa nào nó nhận thì chắc nó cũng phải chổng chổng .... để nhận thôi.
    Mà một cái nữa, anh không hiểu chú có phải là đàn ông không nữa, đàn ông mà phải chổng mồm chửi vợ thì chỉ là cái loại đàn ông cho gâu gâu gặm thôi, anh ấy à, khỏi cần chổng mồm đâu, anh chổng cái khác còn vãi hơn ấy chứ.
    hê hê, mà anh thấy chú phát minh ra cái kiểu chổng gậy thì anh cũng chịu chú thật, chổng thì chỉ có chổng cái ấy thôi chú ạ ( thưa bà con, cái ấy là cái ấy ý nhé, không phải là cái ấy đâu nhé ):))
    túm lại, tổng kết của cái sự túm lại, mấy cái câu của chú sai bét, anh thất vọng tràn trề, chú làm anh mất bao công sức, thôi chú có cái gì hay để chiến thì post lên đây, anh với chú chiến, rồi mai anh với chú đi .
    Wait and see

Chia sẻ trang này