1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh chiến và yêu đương !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chinh chiến và yêu đương !

    Thấy bài này rất hay trên 7X post lên cho anh em xem chứ ko có ý gì đâu nhá ( bài này là của anh haruzake )

    -Đối với ta chỉ có tình cuối là đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất.
    Người mà ta lấy làm vợ, người mà ta rước về xứ sở Phù Tang rực rỡ ánh Mặt Trời mới là người để ta ghi xương khắc cốt, để ta thương , ta yêu, thậm chí ta có thể thay đổi chính bản thân mình để đi trọn vẹn con đường Tình Yêu với người đó. Người đó xứng đáng hơn bất kỳ người con gái nào ta đã từng yêu và đã từng yêu ta bởi người đó mới thực sự hiểu ta, trân trọng những gì ta có và thực sự thương yêu ta. Còn ai xứng đáng hơn người đó khi mà người đó đã tin cậy giao phó số phận cho ta, gắn bó mọi niềm vui, nỗi buồn với niềm vui, nỗi buồn của ta, người đó chăm lo cho bữa cơm ta ăn ngon, cái áo ta mặc đẹp và cho ta những đứa con xinh xắn để ta vui đùa. Còn ai tuyệt vời hơn người đó khi mà người đó đã cho ta cảm giác được thương yêu trọn vẹn, cho ta cảm giác che chở trọn vẹn, cho ta cảm giác là một thằng đàn ông cũng trọn vẹn . Người đó thương yêu và chăm sóc ta như mẹ của ta, lắng nghe và an ủi ta như em gái của ta, mãnh liệt và si mê ta như nhân tình của ta, người đó là người duy nhất không máu mủ ruột rà với ta mà lại thương yêu ta như ruột rà máu mủ . Người đó là con dâu thảo thơm của bố mẹ ta, vợ hiền ngoan của ta, mẹ thương yêu của các con ta, bà kính mến của bầy cháu ta........và là huyền thoại của cháu chắt chút chít chụt chịt của cái hang hốc dòng tộc nhà ta

    Ta không muốn làm loãng cảm xúc của ta với mối tình cuối nhưng mà ta phải " chua " vài lời về mối tình đầu cho phải đạo. Mối tình đầu mà đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất chỉ khi chúng ta chưa trưởng thành thôi, cái thuở i tờ ấy mà. Hồng hoang và dại dột. Nó chỉ nên đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất khi nó cập bến Hạnh Phúc, chứ ta cứ huyễn hoặc nhau để mà mơ mộng thì thật bất công cho vợ ta, chồng ta. Chả nhẽ những gì ta đang có không bằng những cái đã qua ( hoặc đã mất ). Những gì đã chôn chặt thì nên đào sâu chôn chặt hơn, khai quật nó lên chỉ làm đau tim người khác và mình cũng tụt huyết áp mà chết thôi. Nào là mối tình đầu đã qua tuy đau đớn nhưng dư âm của nó đẹp mãi, nào là không thể phai mờ những ký ức thuở dại khờ, nông nổi mà thấm đẫm niềm đau và nuối tiếc, toàn mê hoặc nhau thế thì sống sao nổi hả Giời. Đau đớn á ......cái mặt nó nhăn nhó như cái bị rách ấy thì đẹp nỗi gì ? Đã biết là dại khờ, nông nổi rồi, đã phải nếm mùi đau rồi thì tiếc cái con khỉ gì nữa, rõ là mâu thuẫn ! Lại còn không thể phai mờ nữa chứ, quên ! quên khẩn trương cho nhẹ nợ !

    Mối tình đầu ( thứ hai, thứ ba, thứ tư.....v v ) là niềm đau, là xương là máu, là chiến đấu để mối tình cuối nó không vấp phải mìn ( què cẳng thì đi sao hết được con đường Tình Yêu , sao cập bến bờ Hạnh Phúc ? ). Xa nhau rồi thì hận nhau, thì ghét nhau như ........cún ấy chứ nhớ nhung khỉ gió gì ? Nhớ nhung thì ngu gì mà để xa nhau . Chưa tính đến chuyện chị là mối tình đầu của anh nhưng chắc gì anh đã là mối tình đầu của chị, và ngược lại. Mới nghĩ thế đã cú rồi nói gì đến đẹp đẽ mỹ miều

    Đả đảo tất cả các mối tình 1,2,3,4........n-1 ! Chỉ có tình cuối là đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất !


    Vì hỏi gì ta đáp nấy chứ không buôn dưa bán táo, còn nếu tình đầu nó củ tỷ đến mồm miệng chân tay thì ta sẽ mạn đàm để vui....



    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cái cầm tay đầu tiên, cái hôn đầu tiên thì chỉ còn dư vị thôi ( dư âm phải chăng là tiếng sột soạt của tay trong tay phải chăng là tiếng lốc cốc của răng va răng hay tiếng chóp chép của môi cài môi , dư âm ấy thì ta hổng có nhớ được..hừ ...có lẽ hồi đó chưa biết nhe răng và dẩu môi ). Dư vị ngọt ngào ư ? êm ái ư ? Nếu nói là không thì là nói dối mà nói là có thì chẳng phải là nói thật. Ta nhớ cái cảm giác lần đầu tiên cầm tay một đứa con gái sao mềm và ấm, thích lắm nhưng chả hiểu nó có thích như mình hay không ( con gái nó khó hiểu lắm lắm ). Vừa cầm tay ( nói trung thực hơn là dúi tay nó vào tay mình ) vừa lóng ngóng như ăn cắp sợ bắt quả tang . Ta nhớ cảm giác vội vã của nụ hôn đầu tiên ( chả hiểu thiên hạ thế nào chứ hun cái đầu tiên nhanh như cướp ấy chắc vì cả hai đứa đều xấu hổ . Ai mà nói nụ hôn đầu tiên nào là đê mê, nào là đắm say thì ta cho là bốc phét. Hoặc nếu thế thì nụ hôn đó đối với chị là nụ hôn đầu nhưng chắc gì là như thế đối với anh và ngược lại ) Uỵch một cái như thế thì đê mê nỗi gì ? đắm say nỗi gì ? Tội nghiệp nụ hôn đầu của ta và nó. Cảm giác lúc đó thực sự là bấn hết cả lên còn cái gọi là cảm giác đê mê đê miếc gì gì đó chỉ thực sự ( ? ) có ở những nụ hôn sau cũng như dư âm ( chóp chép lốc cốc ) cũng chỉ xuất hiện sau vài lần nghe lời xui dại của mấy thằng anh đểu cùng xóm. Nghĩ mà thấy tội cho hai đứa, cứ như đi trong mê ấy, phải bả nhau rồi cứ xoắt xuýt suốt. Ấy thế mà có hôm đang say sưa làm theo " điều các anh dạy " thì nó bịt miệng ta lại và hỏi một câu rõ chuối : " Có thấy gì không mà hăm hở thế ? ". Chỉ thấy thích thôi chứ chả thấy khỉ gì hết, thật đấy ạ. Mấy ông nhà văn, nhà thơ chỉ được cái mê hoặc người đời thôi, sau này lớn lên mới hiểu là hun nhau thôi thì đê mê thế quái nào được. Mất vệ sinh thì có. Chắc hồi ấy không được mấy thằng anh đểu dạy đến nơi đến chốn. Cú nhể. Đấy dư vị của ta về mối tình đầu chỉ có bấy nhiêu thôi, chẳng dồi dào bằng thiên hạ đâu nên có lẽ chẳng thể đọng mãi và đẹp nhất ?
    Còn dư âm thì có lời tỏ tình. Câu ta nói rằng " Túm chặt lấy nó, hôn cho nó ngạt thở . Thế là nói được hết " ở một chủ đề về tỏ tình làm ta ngượng quá. Làm được thế thì có biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian và công sức không ? Lần đầu tiên mà dám thế có mà khoác loác. Bây giờ ta yêu ai là ta tỏ tình như thế đấy chứ khi ta yêu mối tình đầu thì tỏ tình nó buồn ngủ lắm. Để ta lại kể mà nghe....
    Chả hiểu bây giờ thanh niên trai tráng yêu nhau tỏ tình thế nào chứ hồi xưa ta nhát lắm lắm. Lúc đầu thì định sẽ gặp nhau và nói nên quyết định tập nói trước gương ( cái này bắt trước trong phim chứ chả có thằng anh đểu nào xui cả ). Tỏ tình với chính mình trong gương thì nó buồn cười lắm, cái mặt nó không nghiêm túc được, nhăn nhăn nhở nhở. Có mỗi mấy câu tỏ tình là : " Mình mến bạn " hay " mình yêu bạn " thôi mà loay ha loay hoay chọn mãi cuối cùng quyết định.....viết thư. ( bố bảo không dám nói " anh yêu em " leo lẻo như bây giờ vì hồi ấy mà nói " anh yêu em " với nó chắc nó phát chết sặc vì cười, chả hiểu sao nó có thể cười được trước một câu tỏ tình hay ho đến thế cơ chứ. Rõ đồ con gái vô duyên khó hiểu ) Đi đến quyết định viết thư tỏ tình là kết quả của hàng chục lần " hẹn gặp có chuyện muốn nói " nhưng hễ ngồi trước mặt nó thì mặt cứ nghệt ra, chịu không nói được. Thế mới biết bọn con gái nó thâm nho, nó thừa biết mình định nói gì rồi nhưng nó cứ để xem mình diễn trò. Khổ nỗi cứ lúng ba lúng búng không nói được, gãi đầu gãi tai như gãi gẻ thì nó chỉ tủm tỉm cười, thấy thanh thản lạ. Thì nó có phải nói đâu, nó được nghe thì nó thanh thản là phải rồi, đã thế nó còn xui " Nếu khó nói quá thì về viết thư nhờ bưu điện ấy ". Cực chẳng đã, thì viết thư. Vỏn vẹn mỗi một dòng " Ấy ơi, mình yêu ấy tha thiết " ( hic....cười cái giè mà cười, chỉ thế thôi !) .........
    Đấy, ta đã tỏ tình và hun lần đầu tiên trong đời như thế đó. Dù ta không bao giờ quên nhưng có lẽ vì nó không lãng mạn như mọi người mà ta không thấy đọng mãi trong tâm trí một hoài niệm đẹp. Và vì thế mà đối với ta những lời tỏ tình và những nụ hôn của ta dành cho mối tình cuối sẽ đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Chuyện ! Điều chắc chắn là nói sẽ hay hơn và hun cũng dẻo hơn. Cảm xúc là đây, nhể
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tập hôn
    Kể ra trí tưởng bở của một số người cũng rất là phong phú đấy nhưng bở sai ......cơ sở mất rồi vì ta chỉ tập tỉn tò trước gương thôi chứ không nghĩ được cái cách tập hun gương như cách ai đó......đã làm . Đã bảo là đứng trước gương mà làm năm ba trò nhảm nhí ấy thì cái mặt nó không nghiêm túc được nói gì đến chuyện hun hít . Thà ta lấy tạp chí Đẹp ta hun mấy cô người mẫu còn hiệu nghiệm hơn. Cách ta tập hun thì ta cũng bắt chước trên phim thôi...Ta hun vào cánh tay của mình , và ta nghĩ như thế nó thật hơn, quả nhiên thật hơn cái cách hun gương .
    Cái ý tưởng hun nhau rụng răng ngộ nghĩnh thật đấy nhưng mà hun nhau chứ có nhổ răng nhau đâu mà sợ rụng răng ? Thế thôi nhể chứ những hỉ nộ ái ố của nụ hôn thì nó dài tập lắm lắm, ba hoa không hết đâu. Vì nhắc đến nụ hôn đầu thì ta kể cho vui chứ theo ta hun nhau chỉ mất vệ sinh thôi chứ chả có cảm xúc gì đâu. Toàn tự mê hoặc nhau ! Quan điểm của ta về nụ hôn là việc cùng bất đắc dĩ phải làm cho đỡ chán khi hai đôi tình nhân ở bên nhau nhưng chả còn gì để nói ( cưa đổ được nó thì đã phải vã bọt mép ra rồi mà ) mà lại không được đi quá " giới hạn ". Hôn nhau không có cảm xúc gì cả mà hun nhau rất bẩn. Chẳng qua được quy ước hun vào mồm thì là hun của Tình Yêu ( cũng như quy ước hun vào trán là hun kiểu gì , hun vào má là hun kiểu gì, hun vào tay là hun kiểu gì ấy ) thôi chứ từ thời biết hun tổ tiên ta mà hun vào tai nhau rồi cho đó là hun Tình Yêu thì nam thanh nữ tú bây giờ yêu nhau chả hăm hở ........nhai tai nhau rồi la toáng lên rằng đê mê, rằng sung sướng. Nhể. Ngoa ngôn thêm một tý, sau này khi lấy nhau ( có nhiều đứa chả cần đợi đến khi lấy nhau ) rồi thì nụ hôn chỉ là cái cớ để dọn đường cho việc khác, cái cớ để thăm dò xem đối phương có sẵn sàng không thôi. Đừng hù doạ nhau về cảm xúc của nụ hôn nữa nhá, nghe nó ngô nghê lắm lắm.
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi giúp tôi với, tôi hiện đang có một điều rất vất vả là : hai thằng bạn ở cùng nhà với em hiện đều có người yêu ( nhà có 3 người ở ) , chúng nó suốt ngày hôn hít nhau chút chít và chăm sóc nhau điên cuồng và cứ hở ra là chúng nó lại ngồi giáo dục giới tính cho em làm em cảm thấy rất là vất vả........
    Anh thấy một số chú ttvnol không bỏ được cái tật " ổng một câu vô thưởng vô phạt rồi té ". Thằng này nó cần khuyên chứ nó cần quái gì các chú an ủi, không gỡ cho nó được thì thôi chứ đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Ngu thì ngu nó vừa thôi chứ ngu cả hệ thống thế thì bao giờ mới sáng.
    Còn chú em , anh ngồi nghĩ mưu cho chú nát ra rồi, chỉ sợ chú không dám làm thôi. Nếu dám thì đảm bảo thành công.
    Đầu tiên chú em chơi nhu cho anh ( mềm mỏng ấy mà ). Chú gọi hai thằng mất dạy ấy ra và nói thẳng cái khó chịu của chú cho hai thằng nghe và yêu cầu hai thằng tôn trọng chú. Anh định xui chú bảo chúng nó tôn trọng người yêu chúng nó và vì thế cũng là tôn trọng chính chúng nó nhưng anh nghĩ lại rồi, hai thằng này có thể nó không xấu hổ nhưng hai con kia mà cũng nhơn nhơn như hai thằng này thì khỏi cần nói thế làm gì nó lại chửi. Hai con kia cũng mất dạy như hai thằng này rồi. Anh nghĩ rằng mấy thằng đàn ông thì nói chuyện này rất dễ nên chú em cứ thẳng thắn mà nói. Nếu chú em không biết cách nói thì meo cho anh, anh chỉ cách nói. Nếu chú em thấy khó nói thì có thể nhờ một thằng bạn chơi chung cả nhóm nó góp ý hộ ( có lẽ cách này hay hơn vì tránh phải đối đầu nhau ). Nếu chú em sợ vì thế mà sứt mẻ tình cảm thì anh chịu anh không hiểu các chú chơi với nhau kiểu gì. Hay là không ở với chúng nó thì chú em không có chỗ nào khác để ở ? Thanh niên ơi lý do ấy thì ngượng chết, tự đứng một mình đi ( mà nếu chú em dám chuyển nhà không thèm ở với lũ rồ vì tình ấy thì chú em lên mạng khóc lóc làm khỉ gì cho mệt nhỉ )
    Còn nếu chú em thuyết rồi chúng nó vẫn không thay đổi thì chú em buộc phải chơi cương thôi ( thô bạo ấy mà ). Khi các giải pháp chính trị bế tắc thì chiến tranh là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn. Chơi cương theo cách anh bày thì chú em phải dám chơi mới làm được.
    Thứ nhất chú em chơi bài trơ ( bài này anh nghĩ chú em chơi được ). Lúc chúng nó âu yếm hay hun hít nhau thì chú em cứ săm soi cho anh, xán lại gần mà xem, vừa xem vừa cổ vũ, hưởng ứng xuýt xoa bằng cả nhạc và điệu. Thậm chí chú em lấy một cái ảnh của cô ca sĩ hay người mẫu nào đó thật to và chú em đè ra sàn nhà mà hôn hít và rên rỉ. Chỉ một lần thôi anh cá là lũ điên kia nó vén váy vén xớ mà chạy vì chú em còn điên hơn chúng nó. Nếu chúng nó vẫn không phản ứng gì thì chú em chơi bài hai.
    Bài hai là bài cùn ( bài này hơi nặng, phải thật bản lĩnh mới dám ). Chú em nhè lúc chúng nó đang âu yếm nhau thì chú em vờ chui vào nhà tắm để tắm, cởi hết quần áo ra rồi, dội nước cho ướt hết đi rồi bất thình lình xô cửa chạy ra vừa chạy vừa la " Ối giời ơi chuột chúng mày ơi " ( chuột , lợn, mèo chó...gì gì đó hoặc bất kỳ cái gì để chúng nó hiểu là chú em sợ đến nỗi tồng ngồng như thế phi ra ). Có thể lần thứ nhất chúng nó tưởng chú em sợ thật nhưng đến lần thứ hai thì chúng nó sẽ khắc hiểu . Lưu ý chú em là lần thứ nhất chỉ nhảy tưng tưng giữa nhà thôi hoặc chạy vòng quanh chúng nó còn lần thứ hai thì chú em cứ túm chặt lấy một trong hai đứa con gái mà la toáng lên ( vì sợ ). Anh lại cá là chỉ diễn lần thứ nhất thôi là hai con điên kia chắc gì dám nhìn mặt chú em mà nhơn nhơn nữa, hi vọng chú em chỉ phải diễn một lần. Nhưng chú diễn lại lần thứ hai chúng nó vẫn coi đó là chuyện bình thường thì anh phải nghĩ mưu thêm. Nhưng có lẽ anh phải thân chinh đi một chuyến để giúp chú em chứ không thể ngồi đây ba hoa được nữa. Khi đó hẵng hay, bây giờ chú em thực hiện những gì anh xui nhá. Thế nhể.
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    , khi chuẩn bị khuất núi, người ta thường hay ngồi ôn lại cuộc đời, trong đó có cả những mối tình đầu, 2, 3, 4, 5..., n, cuối.
    Cuộc đời không chỉ là công danh và sự nghiệp, đúng thế... ngoài ra nó còn bảy mươi tỉ các loại thứ linh tinh lằng nhằng, củ chuối có, không củ chuối có, nghiêm túc có, chập mạch có, tử tế có, mất dạy có... đủ cả.
    Và ngoài tất tần tật những thứ tạp phí lù đó, nó còn cả một phạm trù được đặt một cái tên mĩ miều là " Mải mê chinh chiến và yêu đương", tuy nhiên phạm trù này dường như nam giới sử dụng nhiều hơn...
    Khi mới sinh ra, chinh chiến và yêu đương là khóc oe oé ầm ĩ cả bệnh viện. Trong tiếng khóc ấy, có cả cách mà người ta gọi là khẳng định cái tôi cá nhân của mình với cuộc đời. Điểm xuất phát của lòng kiêu hãnh, cái mà người ta thường lôi ra để biện hộ trong tình yêu.
    Khi đi mẫu giáo, chinh chiến và yêu đương là "Giật tóc, véo tai hoặc cấu chí con bé í để nó chú ý tới mình một chút".
    Khi học tiểu học, chinh chiến và yêu đương là "Ngồi kỳ cạch cả giờ ra chơi gọt bút chì cho con bé ngồi cạnh, còn nó thì chạy đi chơi nhảy dây chun với bọn con gái khác"
    Khi học cấp hai, chinh chiến và yêu đương là "Ngồi thẫn thờ cả một buổi học khi con bé ốm nghỉ ở nhà"
    Khi học trung học, chinh chiến và yêu đương là "Tìm mọi cách xuất hiện tình cờ ở những nơi mà con bé í đi qua"
    Khi đã trưởng thành, chinh chiến và yêu đương là "Chinh phục theo đuổi, nhất cự ly nhì tốc độ, đẹp trai không bằng trai mặt... và có một cái ending là tối thứ 7 hàng tuần cứ có một cô người dưng kè kè đằng sau xe.
    Khi đã bước qua tuổi thanh niên, chinh chiến và yêu đương là "Khoa tay múa bút, ký đánh roẹt vào một tờ giấy dưới sự làm chứng của các nhà đại diện luật pháp"
    Khi bắt đầu cuộc sống gia đình, chinh chiến và yêu đương là "đánh vật với dăm cái mỏ đang tru tréo vì miếng ăn... và cả cái xẻng lớn nhất suốt ngày đào đào vào túi áo, túi quần..."
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Có nên thích con trai đẹp giai ?
    Thực ra không nên hỏi là " nên thích " vì nghe nó cứ sao sao ấy. Nói toạc ra là " Có nên yêu con trai đẹp giai không ? " ( vấn đề nan giải là nó có yêu lại không cơ chớ ....hờ hờ ). Đẹp ai mà chả thích. Con trai hay con gái phản ứng như nhau khi thấy cái đẹp là mắt sáng lên ( độ sáng theo cấp độ từ loé lên chút chút đến choé như đèn pha........ long sòng sọc tuỳ cá tính và giới tính mỗi người ). Vì thế ta không bàn chuyện thích ( đương nhiên rồi mà ) mà bàn chuyện yêu cho nó rôm rả.
    Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng gỗ tốt mà nước sơn xấu thì còn phải nghĩ đã
    Về nước sơn.
    Có một thằng người yêu đẹp trai cao ráo thì đứa con gái nào chả sướng, cứ nhìn ánh mắt ghen tỵ ( bắt quả tang có đứa thèm thuồng nhá ) của lũ con gái mỗi khi xuất hiện cùng chàng trước đám đông là thấy mình đi mây về gió như ....Tôn Ngộ Không ấy nhỉ . Tất nhiên đồ quý thì phải liệu mà giữ không kẻ gian nó thó mất, nhất là gặp phải thằng đẹp trai lại " tốt bụng " nữa thì khéo có ngày nó tự thó khỏi tay mình ấy chớ. Lúc ấy phải nghĩ mưu thôi, nạt mềm buộc chặt mà nạt cứng cũng trói gô thằng đẹp trai ấy lại cho yên tâm. Sở hữu một con gà trống tốt mã như thế chắc cô nàng phải tự tin mình là mái mơ hoa. Mái mơ hoa ấy cũng chả thiếu quái gì các chú trống ( từ trống choai đến trống oải ) lăng xăng tới lui, cho thằng đẹp trai kia nó thấy nguy cơ đó để nó biết đường mà cư xử. Thông điệp đưa ra là hai đứa phải giữ nhau.
    Về gỗ.
    Cái mặt nó đẹp, cái phom người nó chuẩn nhưng nó lại sở hữu một trái tim thích yêu thương đồng loại có lựa chọn ( chỉ yêu con gái xinh xinh ), nó đã từng là niềm tự hào và cũng là niềm đau của hàng tá đứa con gái háo sắc.......như mình. Nói túm lại nó ( cái thằng đẹp giai ấy ) là người của thiên hạ thì cô em đừng ngu gì mà đóng góp thêm vào bộ sưu tập làm gì cho tổn thọ. Còn chấp nhận ngu như chúng nó ( hàng tá đứa con gái háo sắc ấy ) thì chơi luôn cho biết mặt anh hào, biết đâu lại cho thằng đẹp trai đó một bài học. Khi đó cô em không ngu mà người đời tán dương là bản lĩnh đấy. Khi đó, khi mà con gà trống lai dê thuần chủng kiêu hãnh ấy bị em rọ mũi dắt đi, nó mới lòi ra vô số " chuẩn mực " khác để cô em tha hồ được dịp đo nhịp tim. Tưởng tuợng đi, thằng đẹp trai ấy chấp nhặt đủ thứ, nó soi mói còn hơn cả kính hiển vi, ki bo kiểu " ăn tấn sắt **** ra tấn đinh ", thằng đẹp trai ấy chỉ thích ăn ngon mặc đẹp thôi ( nó tự thấy nó đáng được như vậy ) , tiêu tiền là quan tâm của nó còn kiếm tiền là bổn phận của người khác, thằng đẹp trai ấy có khả năng uống bia bằng mũi, hút thuốc lá bằng tai, đi xe máy tốc độ cao bằng đầu gối nhưng không có khả năng tự giặt quần áo của chính mình , tự nấu cơm cho mình , tự quét dọn cái phòng của mình ( mấy việc của đàn bà ai thèm làm ),...ôi thôi không tưởng tượng nữa kẻo mang tiếng không bằng người ta nên nói xấu, xấu người xấu cả nết . Đến đây nếu gà mái mơ vẫn yêu được thì thực sự bản lĩnh lắm lắm. Người ta gọi là " Nồi nào úp vung nấy " hehehe
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Doạ thế thật áy náy nhưng mà cô em nào vớ được thằng đẹp trai mà hoàn hảo cả trong lẫn ngoài ( đến cách chàng nhổ nước bọt mới điệu đà làm sao ) thì tốt quá, cứ đổ cả buồng chuối , lá chuối, cây chuối ,........... củ chuối cho ngày sau không nuối tiếc. Chỉ sợ lúc đó thằng hâm có mắt như mù ấy lại không nhìn thấy cô em thôi. Như thế thì cú nhể
    Về phần anh thì anh thích yêu con gái đẹp, nhìn dáng kiều thơm dứt khoát là sướng rồi. Thậm chí con gái đẹp nhưng có vài tính xấu cũng chẳng sao. Ăn quà như mỏ khoét hả ? Không sao, anh kiếm đủ để nó ăn, ăn mãi cũng mỏi thôi mà không mỏi anh lừa lúc nó ngủ say anh vặn tiệt răng là hết đường ăn. Điêu ngoa , đanh đá hả ? Chuyện nhỏ, nó hét to anh sẽ hét to hơn, nó ngoa ngoắt anh còn ngoa ngoắt hơn. Nó ở bẩn hả ? Chả biết đứa nào bẩn hơn, anh bị ghẻ một lần anh biết , anh cứ cho nó ghẻ một trận là nó khiếp đến già, thách không dám ở bẩn nữa......... Nhưng mà con gái đẹp mà nó coi nó là người của thiên hạ thì anh vái cả họ nhà nó luôn. Suốt ngày chạy theo nó để giành giật từ tay những thằng khác thì anh hụt hơi mà đứt sớm chứ sức đâu mà ngắm sắc đẹp mỹ miều ấy nữa. Nó đẹp, nó xinh, nó dễ thương nhưng nó phải là của mình, thuộc về mình chứ đừng bao giờ yêu cái không thuộc về mình, đừng bao giờ theo đuổi cái không phải của mình. Con trai, con gái hay con khỉ gì cũng thế thôi. Nhể !
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    mãi chả kiếm được người nào như Rut nói .... phải công nhận một điều tớ rất thích con trai như thế biết cãi nhau đúng lúc , biết dừng lại đúng lúc ....
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 27/08/2003
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hic hay thế mà ko có ai xem lại phải câu lên
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  10. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thế mà ! phai chăng như một căn bệnh ? nhưng chẳng có ai lẩn tránh cả đâu ! Cũng chẳng ai định nghĩa đuợc tình yêu cả ? Nhưng cứ yêu thôi . Tính yêu đôi khi đừng thực tế quá mà thì mới có chút lãng mạn chứ nhỉ ? song cũng đừng lãng mạn quá roai` bay bổng lên là khi rơi xuống ...hic hic ... đau lắm đẫy nhé
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."

Chia sẻ trang này