1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh chiến và yêu đương !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy_bug

    lazy_bug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    để tao câu lên cho........
    CALM DOWN!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú copy thì tòi từ từ.... Tòi ra một đống thế này, đọc hết mới post được chứ. Nhưng đọc mấy bài này thấy hết cả lãng mạn. Đọc thì đọc cho vui chứ nhiều điều tôi thấy cũng đâu cần phải cắt nghĩa ra chứ. Tình yêu là gì à? Đọc nhiều cái câu hỏi đó rồi. Có người thì phải chẳng thể nào giải thích được. Có người thì chỉ nói được một mặt nào đó. Mấy bài viết này hơi giống về mặt tư tưởng với một quyển sách mà tôi chưa đọc xong. Trong đó người ta có nói, tình yêu giống như một niềm tin rằng đối phương sẽ là người bạn trăm năm của mình. Đó là tình yêu... Chỉ là một mặt của một vấn đề nhưng đọc ra cũng thấy hay.
    Chúc mừng năm mới!!!
    You are my everything.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!

Chia sẻ trang này