1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHINH KHI CA 04 : CAU GIAY

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 30/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ========================
    CHÍNH KHÍ CA 04 : CẦU GIẤY
    ========================

    CẦU GIẤY OAI HÙNG

    Chục vạn hùng binh trấn Hà Thành
    Chẳng bằng vài chục luỹ tre xanh !
    Ngọn cờ Tam Sắc máu loang lổ
    Mũi giáo Hà Đông thép lạnh tanh
    Francis nghẹn ngào kêu tắc tiếng
    Henry ôm hận chết không đành
    Một thời chiến tích lưu muôn thuở
    Cầu Giấy oai hùng rạng sử xanh

    Hàn Sĩ Nguyên
    -Người Hà Đông viết tặng người Hà Tây-
    ============================

    ***Cầu Giấy : địa phận thuộc Hà Đông ( Hà Tây ngày nay ), nơi quân Pháp hai lần bại quân, mất tướng.

    ***Cờ Tam Sắc : cờ 3 màu xanh, trắng, đỏ của quân Pháp

    ***Francis : Francis Garnier, Hải quân Đại Uý, tổng chỉ huy quân Pháp, hạ thành Hà Nội lần thứ nhất năm 1873, khiến Tổng trấn Hà Thành Nguyễn Tri Phương phải nhịn đói, bị thương mà chết.

    ***Henry : Henry Riviere, Hải quân đại tá, tổng chỉ huy quân Pháp, hạ thành Hà Nội lần thứ hai năm 1883, khiến Tổng trấn Hà Thành Hoàng Diệu phải thắt cổ tử tiết.

    Chỉ một thời gian ngắn sau khi hạ thành Hà Nội, cả Garnier lẫn Riviere lần lượt đều bị rơi vào ổ phục kích, cùng chết tại trận Cầu Giấy, trước sau nhau 10 năm, khi mưu toan đánh lấn ra Hà Đông, mở đường tiến lên miền Trung du ( Hoà Bình ).

    ==========================
    Cùng các bạn thơ ở TTVN-Online,
    Đây là bài post cuối cùng HSN tham gia cùng các bạn
    Cơ duyên của chúng ta với nhau chỉ có bấy nhiêu thôi
    Sự đời hội hợp phân ly cũng là lẽ thường tình
    Mong sẽ còn có dịp gặp lại
    HS~N trân trọng
    ==========================



    HS~N 2K2
  2. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà chắc đây là nhà văn tương lai phải vậy không nguyên.Ui bạn làm hay lắm .Xin chỉ giáo nghen.hihihihihihih Ê tại sao là bài post cuối cùng vậy.Tham gia cho vui.Bà con mong đợi í.
  3. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà chắc đây là nhà văn tương lai phải vậy không nguyên.Ui bạn làm hay lắm .Xin chỉ giáo nghen.hihihihihihih Ê tại sao là bài post cuối cùng vậy.Tham gia cho vui.Bà con mong đợi í.
  4. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi Người nhé, sao vội nỡ
    Lời thơ dang dở, nợ Thơ còn.
    Đã trót đa mang cùng nghiệp nớ
    Cuộc đời hãy dành tặng cho Thơ.
  5. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đại ca,
    Tha lỗi cho đệ đã vô ý góp phần làm đại ca phải cực lòng nhé
    Làm sao bây giờ ?????
    NguPhu
    Được sửa chữa bởi - Ngu Phu vào 30/01/2002 16:29
  6. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hàn Sỹ Nguyên bạn mến!
    Bạn nghĩ là có thể "rửa tay gác...bút " dễ vậy sao?
    Mọi người dều mong HSN ở lại dể tiếp tục post
    và post tiếp những bài thơ hay ý đẹp cho mọi người
    thưởng thức. Xin đừng đi khỏi ONLINE bạn nhé !
    thisson.

Chia sẻ trang này