1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục đỉnh Fan trong 1 ngày

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thiendi83hn, 11/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Có hai bác người miền Nam đi xe máy từ Sài Gòn ra Lào Cai rồi leo Fan đấy !!! Ko biết có phải là 2 bác mà bạn gặp không?
    ... Còn cái vụ leo 1 ngày
    Mình cũng đã đi và thấy là chẳng có gì ghê gớm, các bạn cứ nói quá chứ đâu cần phải "liều" với "siêu liều" mới đi được!
    Thể lực tốt và tinh thần hăng hái là đủ. Nhưng các bạn đi cứ như để lấy thành tích ấy nhỉ? Như bạn thiendi cắm đầu cắm cổ đi đến mức chẳng thèm chụp cái ảnh nào mang về... Du lịch kiểu đấy thì ...
    Được Red_Skin sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 21/02/2008
  2. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể lại cho mà nghe, sự việc diễn ra như thế nào nhé :
    Tôi là một thành viên của đoàn 9 người.
    Khi chúng tôi từ đỉnh trở xuống thì gặp đồng chí thiendi83, công nhận là lúc gặp rất khâm phục đồng chí này khi leo phan mà chỉ có 1 ngày, còn đoàn của chúng tôi thì chưa đi lần nào, hơn nữa lại không có poster hay gui gì hết cả, nên gặp đc đồng chí đã đi một lần lên phan roài cũng phần nào yên tâm hơn, hôm đó tôi là người đã rất mệt và đau mỏi toàn thân nữa, vì ngấm nước, lại bị đeo nặng nữa, lúc xuống chỉ có biết đi, khi đã tới gần cửa rừng roài thì trời tối, trưởng đoàn của chúng tôi ngoài đeo một balo nặng hơn 12kg trên người còn đeo thêm một balo nữa cho một bạn gái nữa tầm 5kg, dù là ai thì lúc đấy cũng phải nói là rất mệt, nên ko thể là người dẫn đường đc mà nhờ đồng chí thiendi83 vì vẫn nghĩ là đồng chí ấy đã từng đi một lần thì có kinh nghiệm hơn, tới tầm 8h sau một hồi lần mò đường mà đồng chí thiendi83 dẫn đường, rốt cuộc nó vẫn đi vào cái chỗ khỉ nào đó, chúng tôi vẫn tin tưởng và để đồng chí ấy tìm ra đường khác, lại quay lại, lại tìm đường, đi một hồi, lại vẫn cứ lạc, cứ thử cái cảm giác lạnh tầm 1 độ, chân thì ướt sũng nước, rộp lên, người thì ướt như chuột, vai đau nhức, thêm cái balo nặng tầm 11kg, thì sẽ biết sau 2 lần lạc thì sẽ như thế nào. Đừng nói đến trưởng đoàn của chúng tôi, thế mà cuối cùng vẫn phải bảo để lên đi cùng một người của đoàn chúng tôi để tìm đường, cũng sau 2 lần mò mẫn thì chúng tôi cũng chui ra được cái rừng đó, nhưng mà hôm đó tôi mà còn sức thì tôi cũng đã nói cho đồng chí thiendi83 một trận, đồng chí đã không tìm được đúng đường thì nói ít đi, đây cứ phân tích này phân tích nọ, nghe bực cả mình, tôi chẳng cấm đồng chí ấy nói nhưng mà nói đúng hộ tôi và thực tế một chút, chắc đồng chí còn nhớ một người đoàn tôi có hỏi câu : " có chắc không ? " Đồng chí bảo chắc, người đoàn tôi hỏi lại chắc như vừa nãy à ? Thì đồng chí tịt ngóm, đó, đến ngay cả việc khẳng định đúng hay ko thì đồng chí cũng không dám nói thì kêu ca gì nữa, biết điều thì nói ít đi cho mọi người đỡ sốt ruột, vấn đề đồng chí này có một cái hơi quá là sỹ diện, đến ngay cả bạn nữ của đoàn đồng chí kiệt sức còn chẳng hơi mà đi, mấy lần ngã đẩy tôi tí chui xuống vực, có ai trong đoàn đồng chí để ý đến cô bé đó, cứ mạnh ai nấy đi, cuối cùng đoàn tôi lại phải chăm sóc để ý cô bé đó. Đã đi cả đoàn thì nên quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, chứ còn đi không ai làm vướng chân thì nói làm gì, việc đồng chí đi trong một ngày mà lên đc đỉnh thì tôi vẫn khâm phục, nhưng việcđồng chí ở đây là hơi quá ba hoa, nghe thấy hơi bực mình nên nói vài lời ở đây !!!
    Còn bạn maimeo83, không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào thì đừng có nói này nói nọ, ko ai cấm phân tích hay đưa lý lẽ ra đây, nhưng đưa ra dựa trên thực tế chứ đừng có nói bừa, đã tin tưởng roài đấy, thế mà tin nữa thì hôm đó đoàn tôi ngủ luôn ngoài rừng !!!
  3. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm cho nhé, leo phan 1 ngày đúng là giỏi thật, giỏi lắm, và tôi khâm phục, nhưng mà đừng bao giờ thách đố kiểu đó, đã có người làm được thì cũng sẽ có người tiếp theo làm được, vấn đề chỉ là thời gian thôi, nhất là trong cái chuyện này, ko phải vì thế mà oai, tôi dám cá là có thứ mà cả đời bạn chẳng bao giờ làm được đâu, yên tâm là thế nhé, hôm nào giao lưu cái cho vui nhỉ !!!
  4. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết chỉ là lý thuyết, chốt là đồng chí có tìm ra không thế, tôi nhớ là 2 đồng chí của đoàn tớ chạy lăng xăng một lúc mới tìm ra đường về mà !!!!
  5. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Du lịch ..................................(mời các bác điền thêm vào cho phần xôm tụ )
  6. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    đi kiểu này ko ngắm nghía j hết. cắm đầu phi lên, đường về thì chạy. cốt là lên đỉnh tè 1 bãi xog về theo đúng tư tưởng quán triệt vủa các xếp nhà BHA Group. sau về em nghiện ăn bẩn.ám ảnh chuyện giấy vệ sinh nữa. Bõ 1 đời các bác ạ.
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Hai người miền nam đó không phải trong đoàn em các bác ợ. Hai người miền nam của bọn em là một nam một nữ, một nam là Bodyparty, một nữ là Vagabonder. Hai người này là người Bắc nhưng vào Nam làm việc và học tập.
    Bọn em đi trong rừng đến 6 ngày rồi. Về phong cảnh rừng núi thì từ Than Uyên sang Fan hùng vĩ và hoang sơ hơn nhiều, không nhân tạo và đầy rác như đường lên Fan đâu. Do vậy khi lên Fan bọn em cũng chẳng cần ngắm nữa. Chỉ nghỉ ăn và chơi trên đỉnh núi 1 lúc thôi là về.
    Trong tocpic này có bác nào chụp cái ảnh lá băng to bằng lá Bằng Lăng, bọn em còn có cái lá Băng to bằng lá Thảo Quả ( to hơn cả lá dong gói bánh trưng). Các bác chịu khó đợi bọn em tập hợp ảnh rồi post lên cho cả nhà cùng xem.
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Mời cả nhà.
    [​IMG]
  10. hunghunghung

    hunghunghung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đi trong vòng một ngày được mà

Chia sẻ trang này