1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục đỉnh Lang Biang (Đà Lạt)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Fini, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục đỉnh Lang Biang (Đà Lạt)

    Hôm nay, đoàn quân 82 chúng ta với 3 thành viên là : Fini, Phihai, & mitdac da cùng khởi hành ngày đầu tiên chuyến tham quan trên Đà Lạt cùng với đội quân HCMC.

    Đỉnh Lang Biang cao chót vót, là đỉnh cao nhất của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, với sự anh dũng bất khuất kiên cường, sau 3 tiếng đồng hồ làm bạn với núi rừng, chịu bao nhiêu gian truân để vượt qua thử thách, cuối cùng đỉnh Lang Biang chót vót đó đã được chinh phục một cách đầy thuyết phục.

    Sau đó, mọi người tổ chức ăn uống và thưởng thức tuyệt cảnh trên đỉnh Lang Biang hơn 3000m cùng với sự vui vẻ và phấn khởi, sau khi đã chinh phục được đỉnh núi huyền thoại của tỉnh Lâm Đồng.

    Kế đó, mọi người nghỉ ngơi đôi phút và tiếp tục cuộc gian truân gấp đôi khi đi xuống dóc nguy hiểm...Cùng với sự khéo léo và phối hợp đồng đội, mọi người đã liên kết với nhau và xuống núi một cách tuyệt đối an toàn.

    Cuối cùng, sau khi đã đến được chân núi, mọi người nhìn lên đỉnh núi cao ấy mà tự thán phục và thầm hỏi tại sao mình có thể kiên cường đến thế...

    Câu cuối cùng mọi người khẳng định chính mình là :

    "Lang Biang, đỉnh núi huyền thoại của tình Lâm Đồng, thường thôi ! "
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    đỉnh Lang Biang à....mình đã lên rồi....từ 5-6 năm trước kia....nhưng mờ là lên bằng....xe thồ .....
    công nhận cảnh núi hùng vĩ thật. Đứng trên đỉnh mà nhìn xuống phía dưới...khung cảnh mờ ảo, đẹp làm sao
    forever love
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh lên bằng xe thồ bây giờ người ta lên bằng ....xe Jeep, gọi là đỉnh Rada.Còn đỉnh mà đoàn HCMCC chinh phục vừa rồi là đỉnh cao nhất, chỉ với một chiếc bảng hiệu là đỉnh Langbiang....Dù nói nhiều cách mấy thì cũng không bằng một tấm ảnh nhỉ! Các bạn cố chờ nha ! Chúng tôi sẽ làm rạng danh 82SG hehe

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, có cái đỉnh lang bang cỏn con ấy thôi mà cũng khoe, leo lên đó ngó qua ngó lại mấy cái rồi lại đi xuống, chán chết. có nhậu nhẹt gì trên đó không.... không chứ gì... thôi thôi.... lên đó mà không nhậu thì uổng chết... ít nhất khi lên đó phải vác theo cây đàn sinh viên, vài xị đế, thêm một chút mồi rồi ngồi mà hò hét từ sáng tới chiều mới vui nhá
    Nothing impossible
  5. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    cái đó gọi là chinh phục, có hiểu o hả bác Javel, còn nếu mà muốn nhậu nhẹt thì tui đã rủ mọi người đi xe cho nhanh rồi, mắc mớ gì mà phải đi bộ vượt đèo trèo núi thế chứ...
    Bác javel có biết là sau 3 tiếng mệt mỏi lên được đến đỉnh, mọi người đã vui mừng thế nào không...mà nè, đường rừng núi chứ đâu phải đường bằng phẳng đâu mà đòi xách theo cây đàn SV chứ, chỉ dùng được trong chống gậy mà đi thội...
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bác Fini nhà mình có vẻ tự cao nhỉ ! Bác chẳng có tí tâm hồn lảng mạn giè hết ! Nếu bác mừh làm thơ trong hoàn cảnh ấy thi tuyệt biết mấy nhỉ !
    Tớ đồng ý dzới y kiến của Javel nhà mình đấy ! Thế mới là phong cách của SV chứ ! Còn như bác Fini thì chỉ nên coi là ..... gì nhỉ ! Mừh thôi , cho bác Fini 1 cơ hội cuối trước khi tớ post cái bài ........ lên đấy nhé ! khà khà khà
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tằng tắng tăng... đời fini có cây đồ long đao, nhờ cây đao mới cưa được (....hehe cái này chỉ anh em với nhau mới biết thôi)
    Nothing impossible
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bác Fini@ nói đúng á, đừơng lên đỉnh Langbiang không có dễ đi như đường....đua ngựa ở Phú Thọ đâu.Fini@ có quyền tự hào về điều mà bác ấy đã làm được chứ !Lúc leo lên hay leo xuống, đem được cái mạng xuống là giỏi lắm rồi, chứ đừng nghĩ gì đến đàn hát hay chơi bời nhậu nhẹt hehe

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bác fini hứa với tớ là để mai mốt anh em tụi mình họp mặt với nhau thì bác sẽ bàn bạc ngã giá về vấn đề " Đời fini ....." . Chắc bác Fini sẽ đưa ra 1 cái giá rất hời . Tớ không biết ở Sài Gòn mấy bác hay đi đâu để giải quyết nợ nần nhỉ . Javel thử đề nghị 1 quán thịt chó cho anh em suy nghĩ coi nào !
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA !KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đoàn 82 trong chuyến này rất "chì", mặc dù tuổi nhỏ sức yếu, ít kinh nghiệm nhưng dân 82 cũng chẳng bao giờ để cho các anh chị lớn phải phàn nàn về hoạt động của mình hehe
    Tin nóng hổi : Sẽ có một buổi họp báo của dân 82 về chuyến đi Đà Lạt lần này, và theo dự định 82 sẽ cố gắng tổ chức một chuyến đi dã ngoại trong ngày ở ngoại ô thành phố.Toàn bộ chi phí sẽ do một Mạnh Thường Quân của Box 82 Mr.Sponsor Fini@....hehe các bác cho Fini@ một tràng pháo tay nào......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này