1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục đỉnh Pù-Xai-Lai-Leng (2711m – đỉnh Trường Sơn) 13->15/04/2012

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Namphong37, 08/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namphong37

    Namphong37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục đỉnh Pù-Xai-Lai-Leng (2711m – đỉnh Trường Sơn) kết hợp tặng sách vở xây dựng tủ sách học sinh


    [​IMG]


    1. Thời gian:
    13->15/04/2012 - Đi trong 3 ngày xuất phát tối thứ 5 và về vào tối CN.- Phương tiện đi lại: Đi ô tô 16 chỗ.

    2. Địa điểm:
    Đỉnh Pù Sai Lai Leng – xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

    Đỉnh cao 2721m - là ngọn núi cao nhất của Nghệ An và cả hệ Trường Sơn,thuộc về sự quản lý của đồn BP Na Ngoi, để đến được đây chúng ta phảimất 400km từ Hà Nội theo QL7 đến ngã 3 Khe Kền ( Xã Lưu Kiềm - HuyệnTương Dương) rồi rẽ vào con đường cả đất cả nhựa khoảng 40km nữa thìsẽ đến đồn BP Na Ngoi. Làm thủ tục ( CMT) và mất khoảng 2 ngày đến 2.5ngày để leo đến đỉnh và quay lại đồn ( có BP dẫn đường).

    3. Kế hoạch chi tiết

    - Ngày 1: Tối Thứ 5->Thứ 6
    + Tối thứ 5 mọi người tự túc ăn tối tại nhà
    + 10h đêm tập trung và khởi hành tại cổng trường ĐH Xây Dựng Hà Nộiđến TT Con Cuông (342km)
    + 8h sáng đến TT Con cuông – rẽ vào thăm thú thác Kèm – Pù Mát (18km)
    + 9h30 xuất phát từ TT Con Cuông lên TT Hòa Bình (60km)
    + 11h30 đến TT Mường Xén, nghỉ chân ăn uống và xuất phát đi lên xã NaNgoi (45km)
    + 15h tới xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
    + Gặp gỡ và trao tặng sách vở cho trường tiểu học xã Na Ngoi.
    + Chiều tối ăn uống và nghỉ ngơi tại xã.

    -Ngày 2: Thứ7
    + 7h30 sớm bắt đầu xuất phát trekking lên đỉnh, 5h30 lên đến đỉnh. Cắmtrại và đốt lửa nấu nướng tại ven hoặc trên đỉnh.
    + Trải nghiệm 1 đêm trong rừng : giao lưu, hát hò, kể chuyện ma...

    Ngày 3: Chủ Nhật
    + Sáng sớm bắt đầu di chuyền xuống chân núi. Xuống đến nơi thu dọn đồxong sẽ xuất phát về HN luôn.

    (Có thể thay đổi lịch trình 1 chút để trải nghiệm nhiều hơn nếu mọingười đảm bảo được sức khỏe)

    4. Chi phí dự kiến:
    900k/1 người

    - Thuê ô tô 16 chỗ trọn gói : 8,2 triệu
    - Thuê 2 chiến sỹ biên phòng dẫn đường (có 1 y sỹ) : 250-300k/ngày
    - Chi phí ăn ở : 350k/ 1 người
    - Đồ dùng cá nhân tự chuẩn bị

    5. Đồ đạc chuẩn bị


    - Lều bạt, dây thừng, dao to (chặt cây), dao nhỏ (cắt thịt)
    - Nếu có nên mang lều võng.
    - Đèn pin, bật lửa, cồn khô, lốp cao su (đốt lửa cháy được lâu)
    - Đồ ăn sẵn : Thịt, bánh mì, mỳ tôm, 1 số đồ ăn nhẹ khác (tốt nhất là đồ hộp),
    - Đồ y tế( bông, gạc, thuốc sát trùng, urgo ), thuốc chống muỗi, côn trùng
    - Khi đi tự mang theo nước uống (tầm 1,5L là ổn), C sủi ...
    - Mang theo đồ ấm, chăn mỏng vì tối trên núi trời sẽ lạnh.
    - Mặc quần dài ( tốt nhất là chống nước ), áo dài tay, găng tay bảo hộ.
    - Đi giày chuyên dụng hoặc dép có quai để leo núi

    Bạn nào đăng ký vui lòng để lại thông tin theo mẫu
    - Tên
    - Số điện thoại
    - Yahoo/mail/fb

    Mọi thắc mắc và đăng ký liên hệ mình

    Mr. Nam Phong : 0946 535 333
    (YM: rockman_onion_wind)
    FB : http://www.facebook.com/namphong37

    OFF chốt danh sách và đóng tiền vào 7h30 tối thứ 3 10/03/2012 tại ĐH Công Đoàn –Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

    Một số hình ảnh :

    [​IMG]
    Đỉnh trường sơn (ảnh sưu tầm )

    [​IMG]
    Đường trek (ảnh sưu tầm)


    [​IMG]
    Cột mốc 422 (ảnh sưu tầm)
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không hiểu sao trên bản đồ Google thì có 2 nơi tên là Na Ngoi
    ở huyện Kỳ Sơn, cách nhau chừng 3 cây số. Na Ngoi phía bắc thì
    ở lưng núi. Vậy có lẽ Na Ngoi phía nam ở bên cạnh sông là nơi
    bạn định đến. Ở đó độ cao là 1 nghìn mét. Vậy leo lên đỉnh hơn
    2 nghìn 7 trăm mét thì đã phải leo gần 2 nghìn mét, tính ra chiều
    dài gấp 15 lần là gần 3 chục cây số. Đường chim bay khoảng 7 cây
    số, và đường bộ ước chừng 15 cây số. Tính một chặng đường ấy chỉ
    trong một ngày đường thì phải là người khoẻ mới đi nổi.
    *
    Đường đi cũng khó có thể lạc được. Cứ nhằm thẳng hướng Nam, men
    theo khe suối mà đi ngược lên. Gần đỉnh hơn 1 cây số thì độ dốc
    tăng cao, chừng 45 độ, có thể có đá tảng hay vách đá. Ngưòi đi
    sau cụng đầu vào mông ngưòi đi trước. Phải đi quanh đá tảng
    hay vách đá mới lên đỉnh được. Lúc này phải theo vết đường mòn
    mà leo. Vả lại cũng không thể lạc được, vì đỉnh núi là một cái
    mốc không thể che khuất rồi. Đỉnh núi cũng là biên giới không thể
    vượt sang nước bạn. Chặng đường này mệt nhất. Phải nghỉ trước
    và nghỉ 1 hay 2 lần giữa quãng này mới đỡ mệt. Có điều núi dốc
    thế thì tìm chỗ nghỉ cũng không dễ. Tỷ lệ trên Google rất thấp
    nên không thể nhìn rõ có đá tảng hay mảnh đất phẳng bé nhỏ mà
    nghỉ được không.
    *
    Rất tiếc không thể đi cùng các bạn. Chúc các bạn vui vẻ nhé.
    *
    Cột mốc 422 ở chỗ nào vậy? Tên xã, huyện, tỉnh là gì?
    *
  3. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Chắc có 1 chút nhầm lẫn về tên cột mốc [:D]

    [​IMG]
  4. Namphong37

    Namphong37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về xã Na Ngoi mà bác đề cập thì em cũng chưa xác nhận rõ lắm. Trên google có 2 Na Ngoi em nghĩ là có 1 bản Na Ngoi ở cạnh đó. Đường lên đỉnh cũng không quá khó khăn, theo như đội của một ông bạn em quen đi đợt trước thì xuất phát 8h thì tầm 6h là lên đến đỉnh. Thông tin khác em sẽ hỏi kỹ hơn rồi xin giải đáp bác sau ạ.
    Chỗ nghĩ thì sẽ có một cái lán của đồn biên phòng dựng lên hồi trước cho các chiến sỹ đi tuần tra nên trên đường đi sẽ có chỗ nghỉ ạ. Buổi tối dự kiến sẽ hạ sơn xuống nghỉ ngơi tại chính cái lán đó đấy ạ, vì nghe bảo là trên đỉnh rất lạnh. Chuyến đi cũng có thêm các anh biên phòng dẫn đi nên cũng an tâm phần này ạ.
    Cột mốc 422 đó là nằm ở trên đường trek đấy ạ. Theo em được biết thì đó là các cột mốc cắm dọc biên giới trên đỉnh Trường sơn ạ. Cũng trực thuộc của xã Na Ngoi, Kỳ Sơn luôn ạ.


    Em không hiểu rõ lắm nhưng em nghĩ 2 cột mốc này khác nhau đấy ạ. Cột mốc 422 mà em đề cập trong ảnh theo em biết là cột mốc biên giới được cắm dọc đỉnh Trường Sơn ạ. Không rõ có bác nào biết rõ hơn không ạ? có dịp em sẽ thử hỏi lại xem thế nào ạ :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hiện tại em tạm hoãn chuyến Trek để chuyển sang thành cung đi Tây Nghệ An vào đợt 30/04 tới đây ạ. Chuyến Trek em sẽ cố gắng thực hiện vào đợt hè tới ạ. Thông tin về chuyến sắp tới của em đây ạ, các bác quan tâm xin mời tham khảo góp ý giúp em với ạ : http://ttvnol.com/f_233/p-21291327#post21291327
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đi đâu mình cũng muốn đi, chỉ cần có ng iu bên cạnh hihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nếu đi vào dịp 30 tháng 4 thì liên hệ với mình nhé, cảm ơn, 01684028577
  6. Namphong37

    Namphong37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn bạn nhé, chúc bạn vui vẻ nha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cuộc đời là những chuyến đi nên mình thích đi thật nhiều kẻo sau này hối tiếc lắm, nhưng đi 1 mình thì sợ lắm, hihi
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Có loại người muốn đi đâu khó khăn cũng có người yêu bên cạnh:
    Đó là loại người muốn dựa dẫm vào người yêu.
    Một loại người đi đâu khó khăn thì muốn người yêu ở nhà.
    Đó là loại người phải che chở bao bọc người mình yêu.
    *

Chia sẻ trang này