1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chinh phục em gái ngoan hiền,các pác cao thủ tư vấn dùm em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ff8_khang, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    em nữa, anh em ta đi cafe rồi chỉnh lý sách sau nhé
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gái ngoan hiền ở đâu ra mà nhiều thế Không biết từ lò đào tạo nào, chứ qua tay em chắc hẳn sẽ thành ngoan hiền
    Đọc một loạt những trình bầy của bác trong topic này, em tin là cái được lớn nhất của bác với em này là sẽ rút ra được thêm kinh nghiệm.
    - Gái này em cho là sẽ phù hợp hơn với "luật bàn thắng vàng", hay còn gọi là "cái chết bất ngờ" với phong độ, đẳng cấp, phong cách, làm cho gái bị ngợp và lôi cuốn, khó lý giải mà cáo chưa từng gặp. (Dù gì thì cũng có 10 anh gà tồ đi chỗ khác kiếm ăn). Bác đã quen 2 tháng là hơi lâu rồi đấy.
    Nếu vẫn muốn tiếp tục với hy vọng "ghi bàn" ở phút thứ 120+2, thì theo như sự hình dung của em thì bác cần bỏ một số suy nghĩ cũng như thể hiện được khá đầy đủ :
    - bỏ suy nghĩ : gái này khó kiếm người thứ 2. nên nghĩ là giống hệt thế thì khó chứ hơn thế thì nhiều. Để không quá đề cao phẩm chất của gái, Nhất là đêm mơ cái gì không mơ lại mơ thấy gái mình định tán thì khó lắm.
    Một số gạch đầu dòng để bác thể hiện ,theo em có thể không đầy đủ tất cả nhưng cần một mức nhất định
    - Tỏ rõ bậc đàn anh
    - Không hòa đồng với gái này, hoặc ít nhất không hòa đồng với gái này theo cái cách như mọi người
    - Không tâm sự với gái. Khi gái tâm sự rì thì cũng không đồng điệu thủ thỉ tâm tình với gái,mà chỉ đưa ra suy nghĩ quan điểm khác biệt (khác với lối suy nghĩ của gái và của người bt khác), nhưng cũng rất vững vàng và có lý. Đặc biệt không tâm sự gì nỗi niềm rì của mình với gái cả
    - Lãng tử, và có độ phớt và bất cần.
    - Đàn, hát cho gái nghe khi cần
    - Quan sát và dậy bảo gái ở những cái gái có yếu điểm (dậy bảo cũng là rất tế nhị: từ hòa đồng tới biến đổi)
    Những cái trên mà bác phải thay đổi mình nhiều quá hoặc khó thay đổi được đạt được, thì có khi theo em bác cứ tán dần các em từ dễ tới khó
  3. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    He he đọc lại từ đầu thấy topic này nhiều cao thủ quá, rất đáng để học hỏi bác chủ topic vào update tình hình đến đâu đi rồi anh em tư vấn tiếp cho
  4. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này nói đúng rồi đó . Anh chỉ phát triển thêm cho chú thôi .
    Như anh đã nói, đối với thể loại ghệ mà chú đang cua thì thằng chú phải tỏ ra là một thằng đường hoàng, chững chạc, bản lĩnh và có nghĩa khí .
    Đường hoàng chững chạc không có nghĩa là lúc nào chú cũng mang một bộ mặt chính nhân quân tử đối với gái . Cái bộ mặt đó chỉ nên đối xử với gia đình của gái thôi . Chú đừng mang bộ mặt của Quách Tỉnh hay Nhạc Bất Quần, theo anh chú cứ học theo thằng Lệnh Hồ Xung .
    Đối với gái này, do cách giáo dục của gia đình nó gia giáo, thế nên nếu chú đường hoàng chững chạc quá nó lại đâm ra nhàm, nó sẽ coi chú như là thằng anh trai trong nhà. Lúc đó chú chỉ biết khóc ròng .
    Vậy cái đường hoàng chững chạc thể hiện như thế nào ? Anh nói tiếp đây : thằng chú phải thể hiện cho gái biết thằng chú là một thằng trọng nghĩa khí, nói biết giữ lời, kính trên nhường dưới, không chấp nhất tiểu tiết, có chí làm nên đại sự, 2 vai gánh vác cả giang sơn.
    Cái bãn lĩnh của thằng chú ở chỗ là thằng chú không phải là thằng không biết rượu chè, cờ bạc, trai gái . Những cái đó cái nào thằng chú cũng biết, nhưng bãn lĩnh là dừng đúng chỗ, không bê tha . Và thằng chú có làm những việc trên bất quá cũng là do đại nghiệp. Và phải cho gái biết những gì thằng chú nói đươc là làm được.
    Nhưng, đối với gái. Thằng chú không được bỏ qua những cái nhỏ nhặt, có như thế thì gái mới xúc động. Thêm một điều nữa, thằng chú phải tỏ ra là thằng thương yêu gái, chứ không phải là thằng tôn thờ gái, vì có nguy cơ gái sẽ đè đầu cưỡi cổ chú.
    Cái hay nhất để gái phải ngưỡng mộ chú, là chú phải thể hiện những cái gái không ngờ tới, những cái đối lập với cái bản mặt mo mà chú đang có. VD như anh làm kế toán, nổi tiếng là khô khan, chi li....nhưng ngược lại anh làm rất hay làm thơ ( chứ k cần làm thơ hay ) và rất thích ngắm trăng.
    Thêm một điều nữa, chú nên tìm hiểu về gia đình gái. Phải chú ý là gái nói về ai nhiều nhất ??? Cái này rất có ích đấy, có ích như thế nào anh sẽ nói sau .
    Àh, chú thử nhắn tin cho gái là : " bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không muốn gặp em nữa " xem gái trả lời như thế nào ?
    Nếu nó k wan tâm, k nhắn lại thì chú cho nó biến đi cho rảnh nợ.
    Còn nếu nó hỏi tại sao thì chú nhắn là : " A k muốn gặp e vì gặp rồi tối nào cũng mơ thấy e, khổ thân a lắm "
    Gái trả lời ra sao thì chú post lên đây rồi a nói típ .
  5. ff8_khang

    ff8_khang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @pác haiautrinh,romantic_mafia_: hiz em đang thi đến 20/7 mới xong,đến đó 2 pác có thể bớt chút thời gian cafe với em dc ko ạ.
    [/QUOTE]
    - Tỏ rõ bậc đàn anh hiz tỏa ra bằng cách nào dzậy pác,có phải là lun toả ra là người ra lệnh,đầu xỏ các vụ ăn chơi phải ko ạ
    - Không hòa đồng với gái này, hoặc ít nhất không hòa đồng với gái này theo cái cách như mọi người ==> vậy phải hoà đồng như thế nào ạ,ko quan tâm nói chuyện với em ấy lun phải ko pác
    - Không tâm sự với gái. Khi gái tâm sự rì thì cũng không đồng điệu thủ thỉ tâm tình với gái,mà chỉ đưa ra suy nghĩ quan điểm khác biệt (khác với lối suy nghĩ của gái và của người bt khác), nhưng cũng rất vững vàng và có lý. Đặc biệt không tâm sự gì nỗi niềm rì của mình với gái cả
    - Lãng tử, và có độ phớt và bất cần.==> có cách nào toả ra là người như thế ko ạ
    - Quan sát và dậy bảo gái ở những cái gái có yếu điểm (dậy bảo cũng là rất tế nhị: từ hòa đồng tới biến đổi) ++> quan sát những điêm nào của em ấy vậy ,à nhân đây em củng mún hỏi các pác là làm sao đẻ biết em ấy có điểm yếu gì để khai thác cho hiệu quả ạ
    [/quote]
    Đồng chí này nói đúng rồi đó . Anh chỉ phát triển thêm cho chú thôi .
    Như anh đã nói, đối với thể loại ghệ mà chú đang cua thì thằng chú phải tỏ ra là một thằng đường hoàng, chững chạc, bản lĩnh và có nghĩa khí .
    Đường hoàng chững chạc không có nghĩa là lúc nào chú cũng mang một bộ mặt chính nhân quân tử đối với gái . Cái bộ mặt đó chỉ nên đối xử với gia đình của gái thôi . Chú đừng mang bộ mặt của Quách Tỉnh hay Nhạc Bất Quần, theo anh chú cứ học theo thằng Lệnh Hồ Xung .
    Đối với gái này, do cách giáo dục của gia đình nó gia giáo, thế nên nếu chú đường hoàng chững chạc quá nó lại đâm ra nhàm, nó sẽ coi chú như là thằng anh trai trong nhà. Lúc đó chú chỉ biết khóc ròng .
    Vậy cái đường hoàng chững chạc thể hiện như thế nào ? Anh nói tiếp đây : thằng chú phải thể hiện cho gái biết thằng chú là một thằng trọng nghĩa khí, nói biết giữ lời, kính trên nhường dưới, không chấp nhất tiểu tiết, có chí làm nên đại sự, 2 vai gánh vác cả giang sơn. em nghĩ quan trọng ở chỗ màu vàng ấy,về chí làm nên đại sự thì em có nhưng cái khó là ko bít làm thế nào đẽ cho em ấy bít minh có,em củng ko phải là loai nhỏ nhen ích kỉ nhưng nói chung cái khó của em là ko bít làm thế nào để cho em ấy bít là mình như thế đóa ạ
    nmnkjlkCái bãn lĩnh của thằng chú ở chỗ là thằng chú không phải là thằng không biết rượu chè, cờ bạc, trai gái . Những cái đó cái nào thằng chú cũng biết, nhưng bãn lĩnh là dừng đúng chỗ, không bê tha . Và thằng chú có làm những việc trên bất quá cũng là do đại nghiệp. Và phải cho gái biết những gì thằng chú nói đươc là làm được.
    Nhưng, đối với gái. Thằng chú không được bỏ qua những cái nhỏ nhặt, có như thế thì gái mới xúc động. những cqái nhỏ nhặt là những cái gì ạ có thể cho em bít cụ thể hơn dc ko ạ
    Thêm một điều nữa, thằng chú phải tỏ ra là thằng thương yêu gái, chứ không phải là thằng tôn thờ gái, vì có nguy cơ gái sẽ đè đầu cưỡi cổ chú.
    Cái hay nhất để gái phải ngưỡng mộ chú, là chú phải thể hiện những cái gái không ngờ tới, những cái đối lập với cái bản mặt mo mà chú đang có. VD như anh làm kế toán, nổi tiếng là khô khan, chi li....nhưng ngược lại anh làm rất hay làm thơ ( chứ k cần làm thơ hay ) và rất thích ngắm trăng. hiz em củng thích lãng mạn lắm nhưng ngặt nỗi ko có cơ hội thể hiện,hiz em làm xây dựng
    Thêm một điều nữa, chú nên tìm hiểu về gia đình gái. Phải chú ý là gái nói về ai nhiều nhất ??? cái nầy em ấy kín tiếng lắm pác có cách nào để em ấy tự phun ra ko ạ.
    Cái này rất có ích đấy, có ích như thế nào anh sẽ nói sau .
    Àh, chú thử nhắn tin cho gái là : " bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không muốn gặp em nữa " xem gái trả lời như thế nào ?
    Nếu nó k wan tâm, k nhắn lại thì chú cho nó biến đi cho rảnh nợ.
    Còn nếu nó hỏi tại sao thì chú nhắn là : " A k muốn gặp e vì gặp rồi tối nào cũng mơ thấy e, khổ thân a lắm "
    để em update tình hình rùi pác xem có nên NT như thế ko nha
    tối T7 tuần trước em với thắng bạn thân đi chơi với em ấy và bồ thằng bạn thân.bình thường thì thằng bạn em sẽ chở bồ nó và em chở em ấy nhưng hôm đoá em ấy lại đòi 2 trai 2 gái đi riêng hiz,chắc em ấy có ý đề phòng rùi.trong suốt buổi đi chơi em ấy có vẻ ko thích nói chuyện riêng với em toàn là 2 dứa con gái nói chuyện với nhau,2 thằng trai nói chuyện với nhau mặc dù trình nói chuyện của em với thằng bạn em củng ko tệ nhưng vẫn ko phá băng dc,nếu có thì củng là thằng bạn em giỡn với con bồ của nó có em ấy phụ hoạ hiz,em củng cố gắng bắt chuyện nhưng ko thành công
    .tình hình rất là tình hình các pác có cao kiến gì giúp em với
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Bác này....gà thật, cao thủ đã nói đến thế mà vẫn phải hỏi lại. Theo tình hình của bác thì có vẻ căng đấy. Em nó bắt đầu đề phòng. Để thử 1, 2 ngày mà vẫn kiểu này thì phải có chiến thuật cụ thể hơn bác ạ.
  7. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, tình hình của chú là có khả quan. Gái đã chịu đi chơi với bạn thân của chú chứng tỏ là gái cũng có quan tâm đến chú. Gái cũng muốn tìm hiểu xem bạn bè chú giao hợp, nhầm, giao du là người như thế nào .
    Anh đoán là ở nhà , gái cũng có đọc sách thánh hiền. Cổ nhân có câu : " hãy cho tao biết bạn bè của mày là ra sao, tao sẽ đoán ra mày là thằng tồi bại đến cỡ nào " .
    Anh thấy tình hình của chú là ổn, nhưng chú nhớ phải rủ thằng bạn nào đàng hoàng, sáng sủa một chút. Và con bạn gái của nó là một đứa tương tự như gái.
    Nên rủ đến những nơi mà thằng bạn chú và con bồ có thể tách ra độc lập . Vd như : rạp chiếu phim, cafê Thanh Đa ,.....
    Cứ tiếp tục phát huy, tình hình như thế là ổn.
    Cần phải nhớ , bình tĩnh, tự tin và nên có óc khôi hài . Chú nên vào mục Những người thích đùa mà tham khảo. Điều cần nhất khi nói chuyện với cáo là chen vào những câu nói khôi hài hoặc những câu chuyện cười . Gái rất bị ấn tượng bởi những thằng lạc quan và khôi hài ( nhưng có mức độ thôi nha chú , đừng lố bịch quá ) .
  8. ff8_khang

    ff8_khang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ pác haiautrinh:hiz em quên nói với pác là em ấy là bạn thân của con bồ thằng bạn thân em,nên đi chơi như thế thì bình thường mà,trung bình 1 tháng đi 2 lần
    hiz có 1 chi tiết nữa là em gọi ĐT thì ít khi nào em ấy bắt máy lắm còn NT thi tới 2-3 tiếng sau mới thấy em ấy hồi âm,nhiều lần em củng cố đào sâu hơn đôi chút về những chuyện như quan điểm sống,sở thích,gia dình,học hành .v.vv.nhưng vẫn ko dc chút thông tin nào đáng kể hết à
    có 1 lần em gọi DT qua em ấy ko bắt máy em NT hỏi là vì sao ko bắt máy,em ấy nói là đang buồn ko thể nói chuyện dc,em NT hỏi thăm an ủi nhưng em ấy Im lun ko NT lại,hiz
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Khà khà không ngờ đại ca là một tay cao thủ tán gái
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nói, tư vấn lịch sự quá bác này bác lại không hiểu hoặc cố ý không hiểu cho thích,
    Lần này em chốt lại một câu chân thành thẳng thắn: Bỏ qua em này đi càng sớm càng tốt, tìm em khác mà tán. Em nói rõ ràng thế này là bác hiểu í em rồi.
    Thự sự rất cảm thông và quý mến bác em mới nói thẳng như vậy đấy.
    Kết luận đó là từ kinh nghiệm, kiến thức của em. Em cũng chả giải thích vòng vo ra đây làm rì.
    Nếu bác không tin em và vẫn thích "kiên cố". Thì kéo dài kể cả 1-2 năm nữa hoặc lâu hơn, lúc đó bác lên đây mở cái topic thất tình.
    Một lời khuyên nữa của em nếu bác vẫn cứ tiếp tục thì: Tiếp tục và chọn thất bại thì chọn thất bại cho nó đẹp. Đừng tỏ tình, nói: Anh yêu em dưới bất kể hình thức nào, để nó từ chối lúc đó nó mất giá ra.
    Cứ chờ thời cơ, cầm tay, hoặc lao vào ôm, hoặc hơn nữa. Để lúc đó nó giẫy giụa, thậm chí hô hoán làng nước. Lúc đó biết để chấp nhận thất bại nhưng thất bại theo cách này vẫn còn giữ giá được và vinh dự hơn,
    Thế bác nhể. Rất cảm thông, chia sẻ với bác em mới nói thẳng , chốt hạ vào vấn đề như vậy đấy. Mong bác hiểu em

Chia sẻ trang này