1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chinh phục em gái ngoan hiền,các pác cao thủ tư vấn dùm em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ff8_khang, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ngây thơ vô số tội
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đồng ý là không tỏ tình. Nhưng cũng không phải là lao vào ôm hôn để cho ẻm phải hô hoán làng nước
    Nếu có thời cơ thì cầm tay. Sau đó thì ôm, hôn. Nhưng phải đúng lúc, và dần dần, từ từ, bước từng bước một
    Nếu thất bại (nghĩa là không thể ôm hôn đàng hoàng được) thì bỏ đi tán em khác. Có khi sau một thời gian, em này không có giai theo đuổi, lúc đó lại bật đèn xanh cho bạn
  3. ff8_khang

    ff8_khang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ pác Dimwit:rất chân thành cảm ơn về lời tư vấn vàng ngọc của pác,
    hiz em củng bít % ko nhiều nhưng vẫn mún cố,nếu chỉ vì em ấy ko thích mình mà rút lui thì ko phải tính cách của em,em ko thích bỏ cuộc giữa chừng đâu,chừng nào em ấy tuyên bố có bạn trai rùi thì em mới chịu,chứ chưa thì vẫn tấn công típ,hy vọng các pác tip tuc ủng hộ em và tư vấn tích cực hơn ạ.
    UPDATE tình hình:mai T7 em ấy và bạn gái thằng bạn em ra nhà ban em nấu bún riêu và rau câu,hiz mai có chiêu nào có thể áp dụng dc ko các pác,các pác tư vấn lẹ nha,trưa mai 3h là em ấy ra rùi
  4. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4

    hay hay quá, em cũng dính vụ chả khác gì mấy so với tình hình của bác chủ topic. trước đây mấy bác tư vấn bảo em thôi rồi nhưng em thôi ko được. đọc topic này em ngộ ra nhiều điều. Kính mỗi bác 5 sao goi là... hối lộ. mong các bác chỉ giáo thêm rồi lem lại hối lộ tiếp. Kính
    Được ngocfreedom sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 08/07/2008
  5. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chú này sao rồi ? thi xong chưa ? Update lên để anh em còn biết .
  6. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang dính trường hợp tuơng tự....
    Chả biết thế nào .
    Lần 1 ngồi nói chuyện vui kinh... chỉ có nước lọc không mà táng tận gần 4h đồng hồ.
    Lần 2 :Đi chơi đến 12h đêm luôn.
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    gái ngoan mà nó chịu để dẫn đi đến 12 đêm á
    về bố mẹ nó ko sát phạt à?
  8. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra bác này có thể đã cho em kia vẹo trong những lần đến nhà thằng bạn thân mà có mặt em đó. Bạn này đã tỏ ra là quan tâm tới em đó, hỏi han nhắn tin vớ vẩn khi nó chưa có tý ấn tượng nào với bạn. Nếu bạn còn muốn nó để ý tới bạn thì ko đc quan tâm tới nó nữa, cứ đến nhà thằng bạn vui vẻ bình thường, cứ bơ nó đi, tuỳ vào tình huống của buổi đó mà thể hiện sự vui tính, hài hước, thông minh, gây cười,... Một lời khuyên: Trước khi tán gái phải làm cho nó thik mình trước
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    bàc cứ cưa bư?a 'i vì? ... nẮu ko 'ược thì? .... giới thiẶu cho em :">, em cùfng thìch kiĂ?u gài thẮ nà?y lf́m cơ
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hôm nay lên VN Express, bỗng nhiên đọc được bài tâm sự của một chị gái ngoan hiền, con nhà nề nếp gia giáo. 18 tuổi, bố mất, em còn nhỏ, thế là mẹ bắt phải học và ko yêu đương gì hết. Thời xuân xanh đã bỏ lỡ mất vài mối tình đẹp. Bây giờ 32 tuổi, đang alone, giật mình nhận ra rằng mình đã già rồi. Năm sau em trai lấy vợ mà bản thân mình vẫn "vô vọng". Bài viết ở đây http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/08/3BA05362/

Chia sẻ trang này