1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục Hà Giang mùa xuân - Rằm tháng Giêng trên cao nguyên Đồng Văn - Dạo chơi thiên đường Nguyê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ttvnspace, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    CHuyến đi nhớ đời!!!
    Dù sao thì tớ cũng hiểu được khả năng của mình đến đâu. Tạm thời, tớ xin nghỉ hưu, khi nào hoàn hồn hãy tính.
    hí hí hí.
    Jumanju cố lên! Tương lai thành xế prồ đấy!
  2. smf

    smf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thật là tiếc nuối khi phải về
    [​IMG]
  3. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là mìh có đến 5 ôm .Đầu tiên là loạt ảnh các ôm đã qua tay ongkhoi:

    Ôm hiền xế đảm: Em Huyền
    [​IMG]
    Cột bê tông cũng chỉ là muỗi:Hưng Jumanji
    [​IMG]
    Nam Smil:
    [​IMG]
    Còn thiếu e hằng, sẽ update sau.Chúc cả nhà ngủ ngon
    Được ongkhoi sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 11/02/2009
    Được ongkhoi sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 11/02/2009
  4. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ôi em Huyền xinh thế chuyến này không đi tiếc quá

    Đồng chí Cột bê tông gì gì ấy đã xoè rồi àh đoạn nào thế Chẹp khổ thế
    Được sysing sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 11/02/2009
  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Ju ơi là Ju
  6. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Đây là xe bạn Ju fải hem nhở?
    [​IMG]
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chưa thấy chú Đạt chủ thớt lên đọc diễn văn nhỉ???
    Tiếc là hôm đó lại đổ bệnh nên không thể tham gia cùng đoàn Chú được. Nghĩ lại mà tiếc hùi hụi đi thôi.
    Có ảnh ọt gì phọt lên cho anh em xem với nhá. Mà sao lại có vụ gì à? Sao băng trắng tinh thế kia. Hà Giang đẹp, rất đẹp nữa là đàng khác nhưng cũng là miền đất dữ đối với mình đấy.
  8. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Do gặp một số sự cố nên lịch trình có điều chỉnh một chút (thực tế ra đoàn lại được đi chơi nhiều hơn :D).
    Mình post lại nhật ký đoàn để mọi người tiện theo dõi.
    Ngày "0":
    Hà Nội - Vĩnh Phúc - Tuyên Quang, ăn tối ở Tuyên Quang.
    [​IMG]
    Chạy tiếp đến huyện Hàm Yên, chuẩn bị chạm đất Hà Giang thì Jumanji xòe, xe tan nát, mũ tan nát nhưng người vẫn đi được.
    Cả đoàn nghỉ tại nhà dân, ngắm trăng, uống trà, đàm đạo trong một đêm nhiều cảm xúc lẫn lộn.
    Ngày 1:
    Sửa xe, chạy tiếp lên Thị xã Hà Giang.
    Dọc theo sông Lô, sông Miên, sông Nậm Điêng, sông Pac Xum - "bên núi bên sông" chạy lên Cổng trời Quản Bạ và núi đôi.
    Ăn trưa tại thị trấn Tam Sơn.
    Vào bản rượu ngô Thanh Vân (hoa đào đã rụng gần hết). Chạy lên biên giới Nghĩa Thuận ngắm Bát Đại Sơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào bản dệt lanh Lùng Tám thăm quan "dây chuyền" của cô Vàng Thị Mai, mua đồ kỷ niệm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng chân nấu Cafe trên đồi thông Yên Minh thơ mộng, tái ngộ em "Huyền xế Pro" mừng hết hồn
    [​IMG]
    Nghỉ tại Yên Minh.
    Ngày 2:
    Yên Minh - cửa khẩu Phó Bảng, chạy qua cao nguyên Đồng Văn hùng vĩ, mùa xuân Đồng Văn đẹp mê hồn.
    Ngắm những ngôi nhà cổ tích, những vườn hoa cải vàng ươm, hoa mận trắng đồi... của Phó Bảng. Thăm cửa khẩu Phó Bảng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để kịp chợ Đồng Văn, từ Phó Bảng chạy thẳng về chợ Đồng Văn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn trưa tại Đồng Văn.
    Chạy ngược về Nhà Vương và lên Lũng Cú, trên đường ngắm 8 lớp núi trùng điệp của Đồng Văn, sương mù che tầm mắt, nhiệt độ ngoài trời ~5 độ C. Bắt đầu xuất hiện sự cố say đường của Nam Smil.
    [​IMG]
    Hoàng hôn qua đèo Mã-pì-lèng, sang Mèo Vạc ăn tối.
    [​IMG]
    Từ Mèo Vạc dò đường sang Bảo Lạc trong đêm trăng sáng vằng vặc, lãng mạn cực độ :D Chinh phục một đoạn đường khủng khiếp (không có trên bản đồ) để sang được lãnh thổ Cao Bằng.
    Nghỉ tại Bảo Lạc.
    Ngày 3:
    Bảo Lạc - Nguyên Bình, qua đoạn đường với những đinh và mảnh chai vỡ, xe của smf thủng xăm.
    Đặt chân đến Nguyên Bình mộng mơ - một cảm giác khác biệt không thể lẫn với Hà Giang, Lào Cai hay Tây Bắc, với những dãy núi đá rêu, rừng trúc, đồi thông, rừng mận, đồi trọc, ruộng bậc thang...
    Nguyên Bình - Hồ Ba Bể, ăn tối và nghỉ tại nhà sàn ven hồ, đốt lửa trại và thực hiện Gala Đêm trăng trên Hồ Ba Bể tuyệt vời.
    Ngày 4:
    Ba Bể - Định Hóa (Thái Nguyên): Xe của Smilin và Đậu phộng cùng lúc xòe, thủng xăm, xây xước nhẹ.
    Định Hóa - Thái Nguyên - Hà Nội:xe của Cường thủng xăm.
    3h chiều có mặt tại Thủ đô thân yêu với những bụi bặm và tắc đường, chán đời không để đâu cho hết.
    21h cùng ngày đã ọp ẹp luôn tại Nam Đồng. Kết thúc chuyến đi đẹp đẽ và nhiều ấn tượng.
    Khám phá thêm con đường Nguyên Bình, hẹn chạy lại vào Chợ tình Khau Vai! Tặng mọi người 2 bức hình góc rộng để xem cho đỡ nhớ, chụp thung lũng ở Nguyên Bình:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được ttvnspace sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 12/02/2009
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn đã gửi giúp ảnh tại Sủng Là và chúc mừng các bạn đã có chuyến đi đẹp .
    P/s: Hà Giang mùa này có hoa tam giác mạch k
  10. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    @Song tử nữ: Mùa này Hà Giang không có tam giác mạch, mùa Thu mới có (còn mùa Đông thì có nhiều hoa bạc hà). Mùa này có nhiều hoa cải, đặc biệt nhìn xuống thung lũng hoa cải dưới vài trăm mét ở Cao nguyên đá Đồng Văn rất thú vị .
    Cả nhà tối qua ọp ẹp chép ảnh rồi mà hôm nay chưa thấy ai post, chắc mệt , tớ thì đi làm từ ngay chiều qua.
    Đây là lúc ở Bắc Kạn:
    [​IMG]
    Và "thoát xiêm y em thành người phố thị" - 4h chiều qua tại công ty, ai bảo mới đi phượt về :
    [​IMG]
    Post thêm vài bức:
    Nhịp sống vùng biên cương (một bản gần cửa khẩu Phó Bảng)
    [​IMG]
    Hai anh em cõng nhau đi chơi (biên giới Nghĩa Thuận)
    [​IMG]
    Những ngôi nhà cổ (Nguyên Bình)
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Nhà Pao" (Sủng Là)
    [​IMG]
    Thiếu nữ bên hoa mận
    [​IMG]
    Em Phương dệt lanh
    [​IMG]
    Vườn hoa cải
    [​IMG]
    Được ttvnspace sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 12/02/2009

Chia sẻ trang này