1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục lại Người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spy97, 16/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Anh này thật xoắn quẩy
    Em nói thật lớn rồi, lo sao cho mọi việc chu toàn, có tình nghĩa tí. Nếu mà còn yêu ng cũ thì đừng làm tổn thương ng mới. Chia tay đi, rồi 1 thân 1mình muốn tán lại thế nào thì tán, chị kia chán anh mới rồi thì cũg dễ thôi mà. Chứ cái kiểu yêu em này nhưng vì em kia cũng được rồi vì em í yêu mình quá, mình cũng hơi hơi yêu em í nên ko bỏ đc. Nếu ng cũ quay lại thì bỏ, ko thì cứ tiếp ... thật mất mặt
  2. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các chú éo gì đã chửi người ta. Con vẹo cũ bỏ đi yêu thằng khác, chả nhẽ mình giương mắt ếch nhìn chúng nó phệt nhau. ****** cũng phải kiếm con vẹo khác phang cho lại người. Tội chó gì để tang tình cũ 3 năm. Thiệt thân, phí hoài tuổi xanh.
    Về bọn cao thủ nhé, chúng nó éo thèm nhai lại bã gái. Bãi nước bọt đổ đi không bao giờ liếm lại. Tại sao không nhai lại thì nhiều.
    - Chúng nó là những thằng tự trọng, cái tôi to oành. "Nhai bã gái" là một sự sỉ nhục, một hành động hạ thấp nhân phẩm, chỉ đáng dành cho bọn hạ lưu.
    - Trong lịch sử đẽo gái, rất ít ca thành công. Ngay cả mấy vị tiền nhân đã khuất chưa vị nào làm lên kì tích.
    - Đẽo lại người yêu cũ, nghe thì hay, tưởng tượng ra cũng sướng nhưng trong thực tế thối hơn ***. Không tin hỏi cả trăm cái nick ở đây đi. Có thể yêu tập 2, yêu tập 3, và kết thúc bằng 1 cục bựa.
    Hoài niệm, day dứt về vẹo cũ chỉ là chứng tự kỉ ám thị về hình ảnh lung linh trong quá khứ. Điều này xẩy ra khi con vẹo mới quá phò hoặc thằng giai quá phễu, trình còi đẽo éo nổi nhiều hơn 1 con ngon.
    Chân lý đời sau ngon hơn đời trước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng một thằng giai đẽo gái chân chính.
    Đối vơi bọn tiểu nhân, nguỵ quân tử , đây là một cơ hội tốt để lên kế hoạch gỡ gạc những gì chưa kịp tháo gỡ trên mình gái năm xưa.
  3. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các chú éo gì đã chửi người ta. Con vẹo cũ bỏ đi yêu thằng khác, chả nhẽ mình giương mắt ếch nhìn chúng nó phệt nhau. ****** cũng phải kiếm con vẹo khác phang cho lại người. Tội chó gì để tang tình cũ 3 năm. Thiệt thân, phí hoài tuổi xanh.
    Về bọn cao thủ nhé, chúng nó éo thèm nhai lại bã gái. Bãi nước bọt đổ đi không bao giờ liếm lại. Tại sao không nhai lại thì nhiều.
    - Chúng nó là những thằng tự trọng, cái tôi to oành. "Nhai bã gái" là một sự sỉ nhục, một hành động hạ thấp nhân phẩm, chỉ đáng dành cho bọn hạ lưu.
    - Trong lịch sử đẽo gái, rất ít ca thành công. Ngay cả mấy vị tiền nhân đã khuất chưa vị nào làm lên kì tích.
    - Đẽo lại người yêu cũ, nghe thì hay, tưởng tượng ra cũng sướng nhưng trong thực tế thối hơn ***. Không tin hỏi cả trăm cái nick ở đây đi. Có thể yêu tập 2, yêu tập 3, và kết thúc bằng 1 cục bựa.
    Hoài niệm, day dứt về vẹo cũ chỉ là chứng tự kỉ ám thị về hình ảnh lung linh trong quá khứ. Điều này xẩy ra khi con vẹo mới quá phò hoặc thằng giai quá phễu, trình còi đẽo éo nổi nhiều hơn 1 con ngon.
    Chân lý đời sau ngon hơn đời trước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng một thằng giai đẽo gái chân chính.
    Đối với bọn tiểu nhân, nguỵ quân tử , đây là một cơ hội tốt để lên kế hoạch gỡ gạc những gì chưa kịp tháo gỡ trên mình gái năm xưa.
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bài này của a Thai Sư hay quá ... e vote * ngay hi hi
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Trc thì bảo yêu em kia cái em có "nhu cầu :" cao í,nào là em í tốt em í hiền,em í đảm.Ty mình sâu nặng.
    Mọi n`g tư vấn chán chê!
    bây h thì lại 1 topic mới cưa ng` yêu cũ,rồi cũng sâu nặng này nọ.
    Ghét cái loại con zai như thế này!
  6. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cho e xin tý đất ,e ko ...dám tham gia tư vấn cho a ,nhưng bức xúc cái ông này quá .ăn với chả nói vô văn hoá ,Ai là "bã gái "? ai là " bãi nước bọt "?
    Loại người như này làm ô uế cả cái topic của anh Sở Khanh!
    Xin hết .
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua cái chuyện so sánh ai hơn ai đi, quan trọng là thấy tình yêu vẫn dành cho EX, đã bảo trẻ con với những người có tư tưởng đục đẽo ko tham gia mà, chỉ những ai có cách hay để quay lại xin mời lên tiếng
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Liên kết các dữ liệu về anh chủ topic thì mình tưởng tượng ra giờ anh chỉ còn da với xương , do đã bị em gái hiền đảm hút hết sinh lực .Trong cơn hấp hối vì tự cảm thấy hổ thẹn không thể đáp ứng được nhu cầu của gái cũ , anh ấy vẫn cố gắng vớt vát chút tự trọng đàn ông bằng cách tự lải nhải rằng : " Anh không thể cưới em vì em khỏe quá " . Giờ thì cảm thấy khả năng không đủ để nếm thêm của lạ mới , tự nhiên trong lòng lại thích vuốt ve cái cũ . Và cái topic này ra đời ....Mình cảm giác sau 1 tuần nữa sẽ có cái topic : " Quay lại với gái cũ , nhưng mà gái cũ yếu quá , gái yếu như vậy liệu có đẻ được không ^^ "
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    chuénh qá,thế bây h lôi cái topic cũ :"liệu có nên chia tay vì lý do này" của bác lên thì bác hiểu thế nào là sở với khanh nhớ,nói thế mà còn ko biết ngượng nữa!
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    GF mới thì có nhiều ưu điểm, cơ mà còn nặng lòng với Ex, nên muốn chia tay để chinh phục lại Ex... có gì mà sở khanh, đàng hoàng chính đáng.

Chia sẻ trang này