1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục lại Người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spy97, 16/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    đúng, loại con trai như bác này nói thật chứ ex của bác mà cũng quay lại với bác sau khi hiểu hết bản chất của bác thì đùa chứ: con này điên m nó rồi!
    đã có câu nói kinh điển rồi: có thể yêu nhiều người nhưng ko thể yêu nhiều lần cùng 1người.
    Nói chung bác cứ nhào vô rồi mấy hôm sau em hy vọng là ko thấy topic bác mở ra nữa!
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Như ý kiến chung của mọi người, AR cũng nói với bạn rằng hãy nghiêm túc trong việc tình cảm, bọn tớ tư vấn chứ không muốn làm hại con gái nhà người ta. Và thêm nữa, tớ cũng khá ghét những thằng bội bạc. Ca này tớ vẫn nhận mặc dù tớ ko thích cách bạn nói cho lắm. Sao cứ phải đòi cao thủ, xin ý kiến mọi người, đóng góp nghe dc thì nghe, ko nghe dc thì bỏ qua. tớ cũng chẳng phải cao thủ gì đâu.
    Muốn cưa lại người xưa ko hề khó. Không cần phải đấu tranh với thằng người yêu mới của ngươờ xưa làm gì. Cứ thế mà tấn công thẳng mặt với người cũ thôi. Đơn giản là nhắc lại những kỉ niệm. tâm sự thêm nữa. Nói với 1 giọng chậm, tiếc nuối để cho cô ấy kịp cảm nhận. nếu là 1 người kể chuyện tài nữa, cậu sẽ thu hút người ta ngay từ màn dạo đầu kí ức.
    ví dụ
    " Hì, ngày trc mình vẫn thường .... lúc đó vui lắm em nhỉ ... anh chẳng hiểu sao lúc đó ... thế nữa. À rồi còn khi ... "
    Các kí ức thành 1 chuỗi liên tục, khơi gợi lại cảm giác trong trái tim người ta. bỗng nhiên có những cảm xúc cũ ùa về, những nỗi buồn, những niềm vui, những khi bên nhau hạnh phúc, những lúc giận dỗi cãi nhau ... mỗi 1 kí ức sẽ làm đầy thêm nước mắt trong trái tim
    khi đã oà khóc, tức là đã muốn trở lại. lúc ấy hãy bình tĩnh xử lý đừng có vội cuống.
    Anh chỉ sợ, chỉ sợ bây giờ mình không được như xưa. Anh và em đều đã đi trên 2 con đường, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, biết bao giờ mới tìm lại con đường chung như ngày trước. Giá như mình có thể vứt bỏ tất cả để trở về với nhau, giá như mình lại dc bên nhau hạnh phúc như ngày ấy, chắc anh sẽ chẳng dại khờ 1 lần nữa mà để mất em...
    Tiêm nhiễm thêm cái ý nghĩ ấy sau 1 thời gian ngắn thôi. Bác sẽ thành công. Nếu thằng mới của cô ấy không biết chuyện gì thì cơ hội là 90%. Nếu nó biêt mà cao tay khéo léo lạt mềm buộc chặt thì cơ hội là 50%.
    1 lần nữa nhắc lại : trong chuyện tình cảm hãy nghiêm túc, đừng có làm khổ con nhà người ta.

Chia sẻ trang này