1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục Phanxipăng! cần giúp đỡ của ACE đi trước có kinh nghiệm ạ!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi utrang87, 18/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, không ai góp ý thì mình góp ý cho!
    Điều đầu tiên: Thích khám phá là tốt nhưng đừng liều lĩnh, nhất là khi bạn ko có kinh nhiệm và kiến thức.
    1, Đường từ HN lên Sapa dài, xấu, bẩn, bụi đã thế lại còn xa (360-380km thì phải). Chạy thẳng tưng thì hết đúng 1 ngày từ sáng sớm đến tối thì đến Sapa. Thay vì đi xe máy các bạn nên đi tàu cho tiện!
    2, Vắt là đặc sản núi rừng, mùa mưa thì ko thể tránh
    3, Leo đỉnh thì đường nào cũng đi được tất, tùy theo thể lực các bạn thế nào thôi. Các bạn có hẳn 1 tuần để đi thì đi hẳn đường dài nhất, khó nhất đi
    Chuẩn bị thì ko có gì nhiều, nhìn cung bạn thấy cần cái gì thì mang cái đấy đi, hạn chế ít thôi.
    Các bạn trên box này thích đao to búa lớn chứ leo lên đỉnh rồi thì thấy nó cũng bình thường, ko có gì nghiêm trọng như blog viết đâu :D
  2. hstrungvuong

    hstrungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Các bạn trên box này thích đao to búa lớn chứ leo lên đỉnh rồi thì thấy nó cũng bình thường, ko có gì nghiêm trọng như blog viết đâu :D
    Bạn nói chuẩn về chuyện quan trọng hoá vấn đề
    Đơn giản như là mình leo yên tử 5 6 lần thôi mà.
    Thứ nhất Hình như có đường đi chốn vé nhưng phải thuê người dẫn thì mới biết đường này.
    Thứ 2 Mấy anh vác đồ người Mông hiền lành thật thà thât vừa rồi mình đi gặp mấy anh nhiệt tình tốt bụng lắm mình có số đây bạn nào cần thì liên hệ trưc tiếp với anh ý . Anh Xa 01667764792. Giá cả 100 nghin 1 poter 1 ngày.Mình mà đi lại mình thuê 5 anh 1 anh vác đò 4 anh khênh mình cho nó nhàn và giống vua ngày xưa
    Còn chuyện bạn muốn sầu riêng với bạn gái cũng dễ thôi bảo mấy anh poter vác hết đồ đi trước đến chỗ nghỉ dự tính nấu nướng dựng lâu đài tình ái sẵn khi bạn và bạn gái đến chỉ việc tắm rửa vào ăn cơm rồi đợi trời tối bạn bảo các anh poter ở xa chỗ của bạn ra tha hồ mà bảo mấy


  3. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    A Giang khỏe mà lười nhá,đi tổ ong leo Fan rồi mà lại còn đòi thuê các anh porter khênh lên núi,nghĩ đến em đã thấy hết sức bóc lột rồi
    Mà hóa ra leo Yên Tử dễ thế ạ,thế mà thằng bạn em nhà ở Quảng Ninh dám dọa em là leo khó,he he
  4. khongcoquan

    khongcoquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dật dẹo thì cũng leo được đến nơi, đi đông thì ko chết, nhưng đi 2 người thì cũng vấn đề đấy ( vấn đề là chuẩn bị thế nào để chuyến đi đc thoải mái).
    Chắc bạn cũng đi theo đường Cát Cát rồi nhỉ, đi hết 2 ngày 2 đêm mà chưa thấy đỉnh Fan, cũng chả thấy nhà dân nào, đi vào các dịp lễ tết thì còn nhiều người đi cùng ( rất nhiều đoàn), chứ đi vào dịp vắng ko khéo đi mấy ngày chả gặp ai.
    Lành lặn thì chả sao, nhỡ trượt chân cái thì
    Cơ mà đủ lực " gọi điện cho người thân" điều 1 em trực thăng cứu hộ đến được ( như trong film) thì cũng tốt.
    Bạn tham khảo thêm trong các topic dính, nên ghép đoàn đi đông thì vui và an toàn hơn.

    Hạnh phúc là con đường chứ không phải đích đến !
  5. Neo2008

    Neo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mưa đi vừa khổ vừa cảnh chẳng đẹp (30/4 vừa rồi tớ vừa đi)
    Chủ topic đợi qua mùa mưa, tháng 1/2010 join cùng bọn tớ đi. Bọn tớ đang chuẩn bị đi 1 lần nữa. Ngắm bình minh trên đỉnh, đi Trạm Tôn về Sín Chãi :)

Chia sẻ trang này