1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính quyền và nhiều nhà tài trợ tặng 200 món quà cho người nghèo Huyện Nhà Bè

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nhadatxinh, 12/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhadatxinh

    nhadatxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Trong tháng 4, báo PL TP Hồ Chí Minh và UBND huyện Nhà Bè, Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) cùng nhau trao tặng hơn 200 món quà cho các hộ dân nghèo trong khu vực huyện Nhà Bè. ban nha nha be

    [​IMG]

    nha gia re quan 12 Nhân chuyến đi này, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) cũng tặng hơn 100 suất quà là đồ dùng học tập cho con của những thành viên đang vai tại quỹ CEP thuộc địa bàn huyện Nhà Bè.

    Bà Huỳnh Thị Dung (ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) rất vui sướng khi nhận được món quà: “Chúng tôi rất cảm ơn những nhà hão tâm và chính quyền địa phương đã quan tâm đến dân nghèo chúng tôi, được nhận món quà và những lời động viên thế này chúng tôi thấy ấm lòng hơn và biết rằng mọi người vẫn luôn quan tâm chúng tôi. Huyện Nhà Bè còn nghèo lắm, các hộ nghèo còn không ít, mong rằng trong các chương trình tiếp theo các nhà tài trợ và chính quyền địa phương có thể hỗ trợ cho chúng tôi có điều kiện làm ăn sinh sống tốt hơn”.

    Chương trình diễn ra trong kỷ niệm 41 năm ngày thống nhất đất nước (30-4-1975–30-4-2016), chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại hiểu HĐND các cấp nhiệm kỳ năm 2016-2021.

    Khi nói chuyện tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM xúc động phát biểu bà rất tự hào khi được đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM và các nhà hão tâm là Công ty TNHH SX Duy Lợi và Công ty PV OIL. “Hy vọng trong lần tiếp theo các đơn vị doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng các tổ chức chính trị xã hội của TP để cùng chung tay với chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho người dân của mình” - bà nói.

    Em Đoàn Thanh Sơn (học sinh lớp 8 Trường THCS Hai Bà Trưng, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) cũng đầy hân hoan khi nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà tài trợ. “Ba em vừa mới mất, mẹ làm phụ việc cho quán bán hủ tiếu, mỗi ngày được 70.000 đồng để nuôi hai anh em ăn học. Thấy mẹ khổ, em sẽ cố gắng học, chỉ mong sau này có công việc ổn định để nuôi mẹ” - Sơn kể.

    ban nha quan 8 Bà Dung là một trong các hộ khó khăn ở xã Nhơn Đức khi chồng không còn thì mình bà khổ cực nuôi bốn đứa con học hành đến nơi đến chốn, thành người có ích cho gia đình và xã hội sau khi chồng mất. Bốn đứa con của bà trưởng thành nhờ nghề làm thuê cuốc mướn của bà, từ nghề đạp lúa, đi cấy, đốn lá tàu dừa cho đến làm MC đám cưới, trang trí rạp cưới,...

Chia sẻ trang này