1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MemberXYZ, 24/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenvagabond

    Zenvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ đi thì thích vào khám hay lại đút tiền rồi sau đó ông ổng là quân đội có tiêu cực?
    Sống theo lý tưởng của bản thân giờ ai chả biết, đâu cần oang oang lên. Mà tưởng nghĩa vụ quân sự muốn đi là được hả?
  2. prozeter

    prozeter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà lúc Tàu nó kéo đến nhà thì lại ông ổng đòi + quân ra bảo vệ cho mà xem
  3. Zenvagabond

    Zenvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó sẽ là "tôi bảo vệ đất nước, không bảo vệ chế độ C.S" mà quân đội sinh ra là để bảo vệ chế độ (bất kỳ=> Không vào quân đôi=> Theo tính chất bắc cầu: làm phỉ
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Bạn có biết Nguyễn Tiến Trung chứ!
  5. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Gần đây nghe nói (các đồng chí ở quận đội) sắp có luật "dân quân tự vệ" chứ trước chỉ là Pháp lệnh dân quân tự vệ
    Cũng gần đây trên VCTV9 quảng cáo chương trình "Tuần lễ tập làm chiến sĩ" ở trong Nam.
    Báo tiền phong cũng đăng: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162814&ChannelID=4
  6. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có tin tức gì mới về anh chàng này ko pà con ?
  7. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tự trả lời lun :
    Theo ông Triều, với bí danh "chị Tư", Lê Công Định được phân nhiệm vụ phụ trách cải cách hành chính, tư vấn pháp luật cho các đối tượng chống đối trong nước: Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hải (Hải "Điếu cày"), Nguyễn Tiến Trung ở TP.HCM, biên soạn hàng chục tài liệu, phát tán trên các đài, báo và trang web thù địch ở nước ngoài, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và kêu gọi thay đổi chế độ, lợi dụng vấn đề bô-xít Tây Nguyên, Trường Sa - Hoàng Sa để kích động tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước.
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/852846/
  8. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Cái này cãi nhau mãi, cá nhân mình thì thấy gom mấy ông vô công rồi nghề hay vùng sâu vùng xa đi vào mà huấn luyện cho nên người. Còn mấy ông đã đi làm, tháng cả chục triệu đóng thuế cũng ~2,3 triệu rồi, tiền đấy nuôi cả ba ông lính cũng còn được, tự nhiên bắt nhổ cỏ trồng rau làm gì ?
    Ai lại bắt trí thức thời bình đi làm nửa lính nửa nông dân kiểu đấy.
  9. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Trung này luôn to mồm kêu yêu nước, vận động dzân chủ v.v... Chả nhẽ nó nói yêu nước mà nước nhà gọi nó nhập ngũ nó lại không đi ?
    Ho ho, em đồ rằng những thằng đi học, mới được ít chữ nghĩa, đính cái mác Tây học - đã thích làm " chuyện nhớn " như nó thường có mơ ước làm Tổng thống các bác ạ. Mà thế, giờ nó đi lính là nước cờ khôn cực kỳ của nó đó ^.^
    Được huuthanh81 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 16/06/2009
  10. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Chưa đi đã viếtt đơn đòi lại danh dự quân nhân, đi rồi thì viết đơn đòi sinh hoạt đảnh dân chủ trong quân đội, tất cả đều dc đăng trên blog của hắn, cái tổ chức thanh niên dân chủ ( hồi trc trên blog của anh KienMa có bài chửi bọn này như hát hay ) cũng là do hắn lãnh đạo, tay này thơi bên pháp rất nổi tiếng cái màn viết thư cho "bộ trưởng bộ giáo dục" trước là để đòi bỏ nhưng môn khoa học Mác Lê Nin, bỏ thơ Tố Hửu ca ngợi Stalin khỏi sách Văn lớp 12 , sau là để đòi "bộ trưởng bộ giáo dục" cho đa nguyên, đa đảng, mấy em sinh viên mới lớn ngu si và đám rân chủ hải ngoại, xông vào hít lấy hít để, ra chiều khoái trá vì gặm dc món **** ngon

Chia sẻ trang này